Việt Tân tại Nhật yêu cầu JICA đặt điều kiện thúc đẩy nhân quyền lên các gói viện trợ ODA cho Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2022, đại diện Đảng Việt Tân tại Nhật Bản cùng một số đồng hương đã đến trụ sở của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hôm 12/12 để trao thỉnh nguyện thư, yêu cầu cơ quan nầy xem xét lại các viện trợ ODA cho Việt Nam trong lúc chính quyền Hà Nội gia tăng đàn áp nhân quyền.

JICA (Japan International Cooperation Agency) trực thuộc Bộ Ngoại Giao Nhật Bản, là cơ quan phê duyệt và điều hành các gói viện trợ của Nhật Bản cho các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Phái đoàn trương biểu ngữ ở ngay trước trụ sở cơ quan JICA, yêu cầu đặt điều kiện thúc đẩy nhân quyền lên các gói viện trợ ODA cho Việt Nam. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Nhật
Phái đoàn trương biểu ngữ ở ngay trước trụ sở cơ quan JICA, yêu cầu đặt điều kiện thúc đẩy nhân quyền lên các gói viện trợ ODA cho Việt Nam. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Nhật

 

Những người tham gia phái đoàn đã cầm biểu ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Nhật với nội dung yêu cầu đặt điều kiện thúc đẩy nhân quyền lên các gói viện trợ ODA cho Việt Nam ở ngay trước trụ sở cơ quan JICA để tạo sự quan tâm của các giới chức JICA và người dân Nhật Bản.

Giới chức JICA đã mời phái đoàn vào bên trong văn phòng để lắng nghe sự quan tâm về việc những viện trợ của chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam không thực sự được sử dụng để cải thiện đời sống cho người dân Việt Nam trong lúc chế độ gia tăng bắt bớ những người bất đồng chính kiến.

Đại diện Việt Tân tại Nhật đã trao thỉnh nguyện thư cho ông Chánh Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Nhật
Đại diện Việt Tân tại Nhật đã trao thỉnh nguyện thư cho ông Chánh Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Nhật

 

Đại diện cơ sở Việt Tân tại Nhật đã trao tận tay ông Chánh Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản bản thỉnh nguyện thư. Trong đó, có đoạn viết:

“…Chúng tôi, đảng Việt Tân, rất kỳ vọng rằng viện trợ ODA của JICA dành cho Việt Nam là nhằm thúc đẩy tự do, dân chủ và xây dựng xã hội pháp trị. Các quốc gia tài trợ và đối tác thương mại của Việt Nam – trong đó có Nhật Bản – cần gây áp lực lên chính phủ Việt Nam, vốn đang có những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, để họ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ nhân quyền quốc tế.

Tăng cường nền tảng của dân chủ bao gồm sự tham gia của người dân trong quản trị và phát triển, cũng như bảo vệ và cổ súy nhân quyền là yếu tố cực kỳ quan trọng để ổn định xã hội và phát triển trung và dài hạn cho Việt Nam. Khó có thể tin rằng một quốc gia không bảo đảm được quyền con người lại có thể đạt được những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà nhân loại đang theo đuổi…”

Các giới chức JICA cùng phái đoàn đã đồng ý giữ liên lạc để có thể trao đổi, biết thêm về mối quan tâm của người Việt Nam tại Nhật Bản.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”