Việt Tân Toronto tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược tại Washington D.C.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hưởng ứng lời kêu gọi Hành Động vì Hoàng Sa – Trường Sa của đảng Việt Tân, đảng bộ Toronto-Ottawa (Canada) đã mời gọi thân hữu cùng tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Washington DC (Hoa Kỳ) vào ngày 18 tháng Ba, năm 2023.

Chuyến xe bus với gần 50 đảng viên Việt Tân Toronto và thân hữu háo hức khởi hành chuyến sinh hoạt đường dài đầu tiên sau nhiều năm gián đoạn vì dịch bệnh Covid-19. Xe đi xuyên đêm qua nhiều thành phố và tỉnh bang của Hoa Kỳ trong thời tiết vẫn còn đang giá lạnh của cuối mùa Đông. Mọi người không quản ngại đường xá xa xôi khi biết mục đích việc làm của đảng Việt Tân là kêu gọi mọi người đồng lòng đòi lại những phần biển đảo đã mất vào tay Trung Cộng.

Thành phần tham gia biểu tình đầy đủ nam phụ lão ấu. Bác Mười đã 81 tuổi, vừa mổ tim năm 2019, nhưng khi nghe nói đến cuộc biểu tình do Việt Tân tổ chức, ông mạnh dạn đòi đi tham gia. Một em trẻ khác 17 tuổi, cũng theo cha tham dự đoàn biểu tình để cùng góp sức “giành lại Hoàng Sa-Trường Sa” với thế hệ cha ông. Có người đã nói: “Hoàng Sa – Trường Sa là máu, là thịt của mình thì đâu thể để mất vào tay Trung Cộng được.”

Rạng sáng ngày thứ Bảy, 18 tháng Ba, mọi người tỉnh dậy qua giấc ngủ vật vờ trên chuyến xe dài hơn 10 tiếng. Sau khi đã dùng bữa sáng, ban tổ chức chuyến xe đã “đánh thức” mọi người bằng một số các sinh hoạt trên xe trước khi đến Tòa Đại sứ Trung Cộng và Tòa Đại sứ CSVN tại Washington DC bằng các bài hát đấu tranh đòi lại biển đảo cho Việt Nam. Không khí thật khí thế như đang chuẩn bị tiến vào trận địa để đánh kẻ “nước lạ.” Mọi người đã quyết tâm như một lời xác quyết:

“Không để đất vào tay quân cướp,
Dân tộc ta vùng lên anh dũng,
Sống oai hùng, sống kiên cường đòi lại biển Đông!”

(Phải Lên Tiếng – Nhạc sĩ Anh Bằng)

Khoảng 9:30 sáng, đoàn xe đã đến Tòa Đại sứ Trung Cộng. Mọi người bước xuống xe hòa quyện với các đoàn biểu tình từ các nơi khác đã tề tựu về đây, không ai bảo ai, tự động giương cao ngọn cờ vàng, lá cờ biểu trưng sự tự do của dân tộc và các biểu ngữ thể hiện chủ quyền biển đảo của Việt Nam như: “Red China – stay out of Vietnam sea now,” “Paracel & Spratly Islands belong to Vietnam,” “Communist China must return Paracel and Spratly Islands to Vietnam.”

Mặc dù qua một đêm dài không được giấc ngủ trọn vẹn, nhưng tinh thần và khí thế của tất cả mọi người hừng hực như ngọn lửa. Từ Tòa Đại Sứ Trung cộng, qua Tòa Đại Sứ CSVN là một quãng đường khá dài mà mọi người phải dùng hệ thống chuyên chở công cộng, nhưng dường như ai cũng hiểu rõ tránh nhiệm của mình đối với Tổ Quốc và dân tộc nên không nghe một lời than thở. Bà con đã hô vang các khẩu hiệu: CSVN hèn với giặc – ác với dân, CSVN hãy ngưng ngay đàn áp những người yêu nước, Trả tự do cho người yêu nước…

Hai cuộc biểu tình trong cùng một ngày chấm dứt vào khoảng 1:30 trưa. Tất cả đều đồng lòng:

Không đòi ai trả núi sông ta?
Một mình tôi chưa làm được
Một mình bạn cũng chưa làm được
Nhưng chúng ta thì chắc chắn làm được!

Trần Quyên

(Video: Youtube Việt Tân)

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.