2.700 người dân bị phong tỏa trong khu ổ chuột

Khu ổ chuột giữa trung tâm Sài Gòn: Khu Mả Lạng, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Báo Lao Động
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cú điện thoại của thủ tướng nửa đêm liệu có rúng động cả hệ thống?

23g đêm 14/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính không thông qua lãnh đạo tỉnh An Giang, trực tiếp điện thoại cho ông Phan Văn Tường – Bí thư thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang để kiểm tra vùng đỏ chống dịch thế nào.

Khi nghe báo cáo tình hình rất thật của lãnh đạo thị trấn, thủ tướng: “yêu cầu sớm giãn dân ra khỏi khu vực ổ chuột của thị trấn Long Bình; thành lập trạm y tế lưu động và đẩy mạnh tầm soát cộng đồng.”

Lập tức lãnh đạo thị trấn báo cáo về cú điện thoại trong đêm của thủ tướng cho ông Ngô Công Thức – Bí thư huyện ủy huyện An Phú. Và cũng lập tức bí thư huyện ủy rung chuông báo động khẩn cấp cho lãnh đạo tỉnh An Giang.

Sáng hôm sau ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch An Giang, trưởng ban chỉ đạo chống dịch An Giang tới ngay huyện An Phú. Và cuộc kiểm tra khẩn cấp này đã được báo trước ngay trong đêm đó, nên khi ngài chủ tịch tới huyện đã có sẵn hoa và băng rôn chào đón.

Lẽ ra chủ tịch tỉnh phải quát lãnh đạo huyện: “Cờ hoa, khẩu hiệu cái gì khi Dân đang khốn khổ vì dịch.”

Nhưng ngài không đủ phẩm chất thường trực trong mình để làm điều ấy. Ngài đứng bên hoa và băng rôn chào đón mình, nói vài câu chỉ đạo huyện: Phải không cho Dân vùng đỏ chạy lung tung nhiễm bệnh, huyện phải cấm trẻ con ra khỏi nhà… Ngài ra lệnh: Nếu trẻ con ra ngoài thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm.

Điều đau đớn nhất là báo cáo này của Phan Văn Tường – Bí thư- Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình – “Địa phương có 2 khu ổ chuột bị phong tỏa nhưng số lượng dân số dày đặc ở khu vực này. Đến nay Long Bình đã có 485 ca nhiễm COVID-19. 2 khu ổ chuột bị phong tỏa có 2.700 người dân, mật độ dân rất dày đặc. Có những ngôi nhà chưa được 20m² nhưng có 5-6 người ở.”

Cháy nhà ra mặt chuột là đây đây.

Không thể tưởng tượng nổi ở một đất nước mà TBT Nguyễn Phú Trọng luôn tự hào, “chưa bao giờ đất nước ta được tốt đẹp như thế này,” thì sự thật bị con virus Tàu phơi bày rằng: Ở An Giang, tỉnh giàu có nhất Nam bộ lại có một thị trấn có hai khu ổ chuột với 2.700 con người chui rúc khốn khổ.

Và điều ngạc nhiên là, khi thủ tướng được báo cáo “dân khu ổ chuột khó kiểm soát được dịch,” thủ tướng đã chỉ đạo: “lập tức giãn Dân ra khỏi khu ổ chuột đó,” còn ngài chủ tịch tỉnh lại chỉ đạo “kiểm soát chặt Dân, không cho ai kể cả trẻ con ra khỏi nhà.”

Ngài chủ tịch ơi, ngài thử chui rúc trong ổ chuột của Dân một ngày mà không ra khỏi cửa hít khí trời coi, ngài không phát điên mới là lạ?

Và, thưa thủ tướng, thủ tướng có giật mình đau xót và nhận thấy chính mình cũng có lỗi với Dân không, khi hiện tại có 2.700 người Dân của thủ tướng đang chui rúc trong ổ chuột mà dịch bệnh bao vây?

Cú điện thoại của thủ tướng nửa đêm liệu có rúng động cả hệ thống?

Lưu Trọng Văn

Nguồn: Bauxite Việt Nam

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.