October 10, 2019

Thầy giáo dạy bài hát "Trả Lại Cho Dân" sẽ bị xét xử với cáo buộc "tuyên truyền chống chính quyền" ngày 17/10 tới đây. Ảnh chụp video Chân Trời Mới Media

Thầy giáo dạy hát bài “Trả lại cho dân” sẽ bị tòa án Nghệ An xét xử ngày 17/10 

Tòa án tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ xét xử nhà hoạt động xã hội Nguyễn Năng Tĩnh vào ngày 17 tháng Mười, 2019, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Thầy giáo Tĩnh được nhiều người biết đến trên mạng xã hội vì đã dạy cho các em trong trường hát nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân của nhạc sĩ Việt Khang. Nhà hoạt động Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976 quê quán huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là giảng viên của trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Nghệ An, đồng thời cũng là một người năng nổ lên tiếng cho những bất công xã hội.

Tập Cận Bình trong cuộc diễn binh quốc khánh 70 năm Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Ảnh: Thomas Peter/ Reuters

Nhân Hội nghị trung ương 11: Đừng sợ sự phô diễn của Trung Quốc Cộng Sản

Từ ngàn xưa, khi đơn độc mà Việt Nam còn chiến thắng các đế chế xâm lược đến từ Trung Quốc, thì ngày nay trong thế giới tiến bộ văn minh kết nối, Việt Nam lại càng có nhiều phương tiện hơn để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc… Phải bảo vệ bằng được chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc. Để làm được điều này phải hỏi Nhân Dân. Nhân Dân sẽ bảo cho phải làm gì!

Dữ liệu của AirVisual hôm 30/9/2019. Ảnh: VOA

AirVisual nói gì về cáo buộc ‘thao túng dữ liệu’ để bán hàng ở Việt Nam?

Bà Kelsey Duska, một đại diện của IQAir, cho biết thêm rằng IQAir là công ty công nghệ về chất lượng không khí với mục tiêu giúp các nước trên thế giới “hít thở không khí sạch hơn” thông qua việc cung cấp “thông tin, phối hợp và các giải pháp công nghệ”. Người đại diện này cho hay rằng tất cả các dữ liệu của AirVisual được thu thập từ các trạm theo dõi bụi PM2.5 (bụi siêu mịn) ở hiện trường của chính phủ hoặc thiết bị hoạt động độc lập. “Chúng tôi luôn cho hiển thị nguồn dữ liệu chất lượng không khí để minh bạch hóa và để dễ so sánh với dữ liệu gốc”, bà nói.

Nguyễn Phú Trọng nói tới “Biển Đông” trong Hội nghị trung ương 11 để làm gì

Ngay trong ngày khai mạc Hội Nghị Trung Ương 11, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một chiêu trò tuyên truyền nhằm gây sự chú ý của dư luận, bằng cách nhắc đến 2 chữ “Biển Đông”; nhưng kết luận của quần chúng vẫn là: Quá trễ, quá dở. Câu hỏi được đặt ra là, bao năm qua Trung Quốc không che giấu ý đồ độc chiếm Biển Đông, và vấn đề Bãi Tư Chính đã diễn ra hơn 3 tháng, vậy mà tại sao đến bây giờ người đứng đầu đất nước mới kêu gọi phân tích vấn đề Biển Đông, mà cũng không cụ thể nhắc đến Bãi Tư Chính?

Hà Nội chìm trong không khí ô nhiễm cuối tháng 9/2019. Ảnh: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images

Những cuộc thảo luận bị đánh cắp

Tình trạng ô nhiễm là có thật, mũi dùi cần nhắm tới là các cơ quan quản lý, các nhà máy xả thải, các hãng vận tải ngày đêm rải bụi, v.v. Ấy vậy nhưng mấy hôm nay, câu chuyện lại bị hai Facebooker nổi tiếng là Đỗ Cao Bảo và Vũ Khắc Ngọc lái sang một hướng hoàn toàn khác: cái ứng dụng AirVisual và cách đo đạc của nó, và chuyện liệu Hà Nội có phải thành phố ô nhiễm nhất thế giới hay không. Để rồi, sau cùng, làn sóng tẩy chay ứng dụng này nổi lên, khiến cho hãng cung cấp phải rút ứng dụng ra khỏi App Store…