30/4: Tự do không tự nhiên mà có

Dân Biểu Liên Bang Úc Chris Hayes. Ảnh: Như Trúc
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dân Biểu Liên Bang Úc Chris Hayes gửi lời chia sẻ đến Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu nhân tưởng niệm 45 năm ngày 30/4.

Dưới đây là chia sẻ của Dân Biểu Chris Hayes do Báo Khánh lược dịch.

Ban Biên Tập Web Việt Tân

**

Ngày 30 tháng Tư năm nay đánh dấu 45 năm Saigon thất thủ. 45 năm người Việt Nam mất nhà cửa, mất gia đình hay người thân, và trên tất cả, họ mất quê hương…

Năm nay, vì đại dịch coronavirus, chúng ta không được tụ họp lại với nhau, nhưng chúng ta cũng vẫn tưởng nhớ đến nền tự do đã bị mất của Việt Nam… Chúng ta vẫn nhớ đến những người chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh cho tự do đất nước mình.

Chúng ta nhớ đến hàng ngàn người đã thiệt mạng trên rừng sâu, dưới biển cả trên bước đường tìm kiếm tự do. Tất cả những sự hy sinh này để nhắc chúng ta thấy được sự quý báu như thế nào của tự do, và Tự Do không tự nhiên mà có.

Ngày 30 tháng Tư cũng đánh dấu 45 năm định cư của Người Việt Tị Nạn trên đất nước Úc và đã trở thành quê nhà của họ. Tôi hết sức trân trọng để nói về những đóng góp thật lớn lao của họ để xây dựng cho sự đổi mới tiến bộ của nước Úc, từ sự đóng góp rộng rãi về vật chất và tấm lòng, từ sự làm việc, học hỏi kiến thức cao… Họ đã chứng tỏ là một trong những cộng đồng thành công nhất trên nước Úc.

Chúng tôi cũng luôn nhớ đến những vị Cựu Quân Nhân QLVNCH, trân trọng sự chiến đấu và dũng cảm của họ cho quê hương. Một tấm gương tiêu biểu mà chúng tôi trân trọng và lòng tưởng niệm với Tướng Lê Minh Đảo, ông vừa mới qua đời, ông là một vị tướng mà thế giới đều biết và ngưỡng mộ. Ông cũng là người mà CSVN đối xử tàn ác trong tù ngục lâu dài nhất.

Hôm nay, tôi lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên trả tự do cho tất cả các tù chính trị Việt Nam, khi họ áp đặt tội hình sự cho những người chỉ tranh đấu cho Dân Chủ ôn hòa, như vậy chứng tỏ Việt Nam không phải là quốc gia như họ nói.

Chúng tôi không thể quên hình ảnh của ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc đã hưu trí ở tuổi 70 sống tại Sydney phải chịu mức án 12 năm tù với một tội mà họ gán ghép là “khủng bố.” Tôi nghĩ ông Châu Văn Khảm phải được trả tự do lập tức và được trở về với gia đình.

Dù hiện nay vì đại dịch chúng ta không thể cùng nhau để đẩy mạnh việc tranh đấu phản đối những đàn áp tàn bạo đang diễn ra tại Việt Nam, nhưng chúng ta không thể im lặng trước công lý bị bức hại. Chúng ta phải tiếp tục lên tiếng hỗ trợ cho những người đang tranh đấu cho tự do nhân quyền tại Việt Nam.

Với cơn đại dịch hiện nay, tôi xin kêu gọi quí vị và những người thân hãy cố gắng giữ an toàn. Hãy nghe theo những hướng dẫn về vệ sinh căn bản, xin giữ khoảng cách xã hội. Chúng ta không chỉ tranh đấu cho nhân quyền, chúng ta cùng nhau chiến đấu chống lại cơn đại dịch này, cùng nhau làm việc sẽ được thành công.

Chris Hayes
Dân Biểu Liên Bang Úc

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.