7000 chợ truyền thống sẽ biến mất?

Ảnh minh họa: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Năm Bà Chiểu

Gần 7000 chợ truyền thống sẽ được chuyển đổi thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm hiện đại.

Mô hình chuyển đổi chợ truyền thống đang được Bộ Công Thương nghiên cứu. Thông tin này được ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết tại sự kiện khai trương Trung tâm thương mại Go! Thăng Long của Tập đoàn Central Retail Việt Nam diễn ra ngày 1/12/2025. Theo đó, Bộ Công Thương sắp trình lên thủ tướng Chính phủ những chính sách quan trọng, ví dụ như cách thức chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.

“Chợ và cửa hàng tiện ích vốn dĩ đã khác nhau rồi, nói chi đến trung tâm hiện đại. Chợ khác, siêu thị khác, để có thể mua hàng trong siêu thị, nếu đi một mình, bạn buộc phải vào gửi xe, rồi mua một hai cọng hành gì đó, đứng xếp hàng tính tiền rồi ra lấy xe, rất mất thời gian. Trong khi ở chợ, bạn chỉ việc tấp vào một bên đường, lựa những thứ mình cần, trả tiền xong, đi, tiện hơn rất nhiều với những bà nội trợ cũng như những người không có thời gian.

Đó là chưa kể không phải siêu thị nào cũng bán hàng phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng, bạn tốn công tốn thời gian vào lựa đồ ăn tươi, cuối cùng mới thấy không có cái mình cần, buộc lòng bạn phải đi chỗ khác, nếu không có chợ, không lẽ phải tốn thời gian và công sức y vậy để vào siêu thị? Rõ ràng là rất bất tiện,” chị Minh Ngọc, một người tiêu dùng chia sẻ.

“Tôi không hiểu, chuyển đổi như vậy nhằm mục đích gì? Nếu cơ sở hạ tầng không thì thấy rõ rồi, điều đó không cần phải bàn cãi, nhưng có cải thiện được sức mua hay không? Đó là chưa kể đến nâng cấp như vậy, liệu có tốn thêm khoản nào không?”, bán rau tại một ngôi chợ ở TP.HCM, ông Tư thắc mắc.

“Một tuần vô trung tâm thương mại dạo chơi, mua sắm thì còn được chứ còn ngày hai ba bận chui vô trung tâm thương mại để đi chợ, ngán lắm. Cửa hàng tiện lợi thì hàng hoá cũng ok đó nhưng không thể phủ nhận là hàng hoá tươi ở chợ đa dạng và phong phú hơn,” sáng nào cũng đi chợ mua đồ về nấu bữa cơm cho gia đình, bà Hạnh chia sẻ.

“Tôi nghĩ cái quan trọng không phải bề ngoài mà là bình ổn giá ở chợ. Như tôi đi mua một cái bình tưới, ghé gian hàng ở Bình Thạnh giá khác, ghé gian hàng ở quận 10 giá khác, ở quê giá khác, mua trên mạng giá khác. Mua trên mạng là rẻ nhất, giống y chang, đã vậy còn có người ship đến tận nhà miễn phí. Trong khi đó, ở quê thì mắc hơn 5 ngàn, ở quận Bình Thạnh thì mắc hơn 10-20 ngàn, quận 10 cửa hàng tôi ghé hỏi thì mắc hơn từ 20-30 ngàn, đó là chưa kể tốn thời gian, tốn sức và tốn xăng đi tìm.

Dĩ nhiên biết là nhiều chi phí, còn phải có lời, tuy nhiên, thiết nghĩ giá bán ở trên mạng là đã có lời, ở ngoài thì cao hơn 10-20 ngàn thì còn chấp nhận chứ còn cao quá thì quả là khó cho người tiêu dùng. Chính vì thế, thay vì ra cửa hàng mua, người ta mua qua mạng, kéo theo đó là sức mua yếu. Thành ra thay vì nghiên cứu chuyển đổi thành trung tâm thương mại, vì sao Bộ Công Thương không bằng nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn của mình nghiên cứu chương trình bình ổn giá mà tiểu thương vẫn có lời, cái lời đó vẫn đủ sống. Tất nhiên đó còn là câu chuyện của thuế nữa,” người tiêu dùng, anh Văn Minh chia sẻ.

“Cửa hàng truyền thống phục vụ cho người thu nhập thấp, lên cửa hàng hay doanh nghiệp nhiều chi phí cộng vô sản phẩm, liệu cuộc sống người có thu nhập thấp có ổn định? Và cơ quan chức năng đã nghiên cứu có bao nhiêu phần % người thu nhập thấp, bao nhiêu % người thu nhập cao chưa?”, độc giả Huys thắc mắc.

Cũng theo thông tin được ghi nhận, đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp tục cải thiện hạ tầng thương mại, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và hiện đại hóa thị trường bán lẻ. Có thể nói, đây có thể là một điểm sáng, tuy nhiên, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng, thiết nghĩ, việc mở rộng lựa chọn mua sắm cho người tiêu dùng sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị thu hẹp. Đó là chưa kể đến, nhắc đến chợ, còn tựa như nhắc đến một giá trị truyền thống văn hoá của người Việt.

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…