’Chúng tôi có một giấc mơ: Hội Nghị Chống Kỳ Thị và Áp Bức’

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội nghị các tổ chức phi chính phủ toàn thế giới liên kết các nhà hoạt động nhân quyền gửi thông điệp chung đến Liên Hiệp Quốc: “Nhân quyền có giá trị toàn cầu”.

NEW YORK, 6 Tháng 9, 2011 – Một liên minh các tổ chức phi chính phủ tranh đấu cho nhân quyền sẽ tổ chức một hội nghị rộng lớn tại New York vào hai ngày 21-22 Tháng 9, 2011 để nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo thế giới đang họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc là “nhân quyền có giá trị toàn cầu”.

Tiến sĩ Katrina Lantos Swett, Chủ Tịch của Lantos Foundation for Human Rights and Justice, một trong 20 nhóm nhân quyền trách nhiệm tổ chức hội nghị, phát biểu: “Hơn 60 năm sau ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền hứa hẹn một thế giới không còn sự bất nhân, sợ hãi và hẹp hòi, thì những quốc gia độc tài trên thế giới vẫn tiếp tục xử dụng bạo lực và hận thù đối với công dân của nước họ”.

Hội nghị “Chúng tôi có một giấc mơ: Hội Nghị Chống Kỳ Thị và Áp Bức” sẽ được tổ chức ngay bên cạnh Trụ Sở của Liên Hiệp Quốc tại New York cùng lúc với Khoá Họp lần thứ 66 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và kỷ niệm lần thứ 10 hội nghị Durban của Liên Hiệp Quốc về vấn đề kỳ thị chủng tộc, phân biệt đối xử và sự bài ngoại.

Hội nghị này sẽ đề cập đến một chuỗi những vấn đề nhân quyền, đòi hỏi mọi quốc gia phải tuân thủ những bó buộc pháp lý quốc tế của họ là không được tra tấn, giam giữ tùy tiện, kiểm duyệt, và chấm dứt việc kỳ thị dựa trên sắc tộc, tôn giáo, sắc tộc thiểu số và phái tính”, ông Jared Genser, sáng lập viên của tổ chức Freedom Now, một nhóm đồng tổ chức, đã phát biểu như trên.

Ông Hillel Neuer, Giám Đốc Điều Hành của tổ chức UN Watch, một nhóm đồng tổ chức Hội Nghị, có trụ sợ đặt tại Geneva, phát biểu: “Sự đa dạng của các tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới chứng tỏ khái niệm nhân quyền có giá trị toàn cầu chứ không giới hạn cho một số quốc gia và văn hoá như các nước vi phạm nhân quyền thô bạo vẫn lập luận”.

Quy tụ những nhà đối kháng và những nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng đến từ những quốc gia có thành tích vi phạm nhân quyền trầm trọng – gồm Trung Quốc, Syria, Sudan, Zimbabwe, Bắc Hàn và Ba Tư – Hội Nghị sẽ đệ trình lên các nhà lãnh đạo thế giới một bản kiến nghị để thông qua liên quan đến những chính phủ vi phạm tội diệt chủng, tra tấn, kỳ thị, và vi phạm có hệ thống những quyền tự do dân sự, tôn giáo và chính trị.

Mariane Pearl, goá phụ của cố ký giả của tờ báo Wall Street Journal là Daniel Pearl, và là một nhà văn nổi tiếng về việc bênh vực quyền của phụ nữ tại những vùng có tranh chấp, sẽ mở đầu Hội Nghị với đề tài trao quyền cho phụ nữ.

Thành phần diễn giả ưu tú của Hội Nghị bao gồm ông Yang Jianli, một nhà tranh đấu nhân quyền kỳ cựu và cũng là một trong những người lãnh đạo cuộc nổi dậy tại Quảng Trường Thiên An Môn năm 1989; Rebiya Kadeer, tiếng nói của dân tộc thiểu số Uyghur bị Trung Cộng đàn áp; Jacqueline Kasha, một người can đảm bênh vực quyền của những người đồng tính luyến ái và đổi phái tính tại Uganda; Grace Kwanjeh, một nhà tranh đấu cho quyền của phụ nữ Zimbabwe đã bị chế độ Mugabe tra tấn; Ahed al Hendi, một nhà văn người Syria đã bị cầm tù vì chống chế độ của Tổng Thống Assad, và John Dau, một người sống sót nạn diệt chủng tại Sudan.

Một số các nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân lương tâm, và các nhà hoạt động mạng từ Ba Tư, Bắc Hàn, Cuba, Ai Cập, Việt Nam Miến Điện cũng sẽ tham dự.

Bà Lantos phát biểu: “Chúng tôi sẽ tạo một diễn đàn cho một số những nhà hoạt động nhân quyền can đảm nhất phát biểu, để bảo đảm là tiếng nói quan trọng của họ sẽ được những nhà lãnh đạo thế giới tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và hội nghị chống kỳ thị Durban lắng nghe. Mỗi tham dự viên Hội Nghị được chọn dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mỗi người tiêu biểu cho dân tộc của họ đang chịu nhiều đau khổ mà chúng ta có nhu cầu cần lắng nghe. Vượt thoát khỏi ngục tù, biệt xứ và tra tấn, họ đến đây để cùng xây đắp một giấc mơ chung là một thế giới nơi đó sự áp bức dựa trên niềm tin và nguồn gốc của con người sẽ bị vứt vào sọt rác của lịch sử”.

Để có thêm thông tin liên quan đến Hội Nghị, kể cả danh sách đầy đủ của các tham dự viên, xin vào thăm trang mạng của chúng tôi tại www.ngosummit.org . Sẽ có cập nhật thường xuyên trên Facebook tại http://www.facebook.com/ngosummit và Twitter (follow @wehaveadream_GS).

Để yêu cầu phỏng vấn và những câu hỏi khác xin liên lạc Ben Cohen, Giám Đốc Liên Lạc Truyền Thông tại New York: ben@conclavecs.com, tel: 917 302 0194.

Để có thêm thông tin: www.ngosummit.org

 

Tổ chức bởi Liên minh các tổ chức phi chính phủ nhân quyền thế giới:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”