Tổng cộng 66 năm tù cho Hội Anh Em Dân chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáu nhà hoạt động của Hội Anh em Dân chủ, trong đó có Luật sư Nguyễn Văn Đài, bị tuyên án tổng cộng lên tới 66 năm tù về tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Một tòa án ở Hà Nội ra các bản án này vào tối muộn hôm 5/4.

Theo bản án tuyên vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương được Luật sư Nguyễn Văn Miếng chép tay đăng trên trang Facebook của Hội anh em Dân chủ, Luật sư Nguyễn văn Đài nhận mức án nặng nhất trong số 6 người bị xét xử: 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Bản án được chép tay của Luật sư Nguyễn Văn Miếng đăng trên trang Facebook của Hội Anh Em Dân Chủ. LS Nguyễn Văn Đài nhận mức án cao nhất – 15 năm tù giam – trong số 6 thành viên của hội bị xét xử hôm 5/4.

LS Đài, 48 tuổi, là một trong những người sáng lập ra Hội Anh em Dân chủ, một mạng lưới hoạt động với khoảng 80 thành viên trên khắp nước, theo AFP.

Mục sư Nguyễn Trung Tôn và nhà báo tự do Trương Minh Đức đều bị tuyên bản án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Blogger Nguyễn Bắc Truyền bị kết án 11 năm tù trong khi Lê Thu Hà, cộng sự của Luật sư Đài, nhận bản án 9 năm tù. Kỹ sư Nguyễn Văn Trội nhận mức án thấp nhất với 7 năm tù giam.

Nói với VOA-Việt ngữ, anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động dân chủ cho quyền đất đai ở Hà Đông, nói trước đây 4 nhà hoạt động này đã bị khép vào tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của Bộ luật hình sự, tuy nhiên sau đó bị chuyển sang tội danh âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 của Bộ luật Hình sự.

“Việc họ cố ý chuyển tội danh lên điều 79 là tội ‘âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân’ là mục đích đàn án,” theo anh Phương. “Ngay từ thời điểm chuyển tội danh là họ sẽ có những bản án rất nặng nề giành cho các thành viên của Hội Anh em Dân chủ.”

Anh Trịnh Bá Phương cho rằng mặc dù điều 79 có mức án cao nhất là tử hình, nhưng chế độ Cộng sản “không đủ tự tin để đưa ra bản án tử hình” giữa lúc họ “không còn nhiều lựa chọn” dưới áp lực gần đây của các tổ chức quốc tế, Liên Hiệp Quốc cùng các tổ chức nhân quyền, và trong bối ảnh “đang có hàng chục triệu người dân bất bình với cách cai trị của Đảng Cộng sản.”

Phiên tòa diễn ra giữa lúc các biện pháp an ninh được siết chặt. Cảnh sát phong tỏa một khu vực trong phạm vi bán kính 1 km và người dân không được tham dự. Theo anh Phương, một đại diện sứ quán Thụy Điển cho anh biết bà và những đại diện các sứ quán khác được vào 1 phòng riêng trong khu vực tòa án có màn hình để theo dõi phiên xét xử.

Trước đó cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ ít nhất 17 người tham gia biểu tình phản đối phiên tòa xét xử tại Hà Nội vào sáng sớm cùng ngày.

Anh Phương cho biết mẹ anh, bà Cấn Thị Thêu – một người tranh đấu cho quyền đất đai vừa kết thúc án tù lần 2 – và em trai anh, Trịnh Bá Tư, nằm trong số 13 người cùng đi bị bắt giữ sáng ngày 5/4.

Anh Phương không thể tham gia tuần hành với những người “dân oan” làng Dương Nội, Hà Đông, để “góp phần đồng hành cùng các nhà đấu tranh dân chủ” vì luôn bị theo dõi và cản trở. Anh cho biết có thêm 4 người bị cảnh sát bắt giữ sau đó trong ngày.

Anh Phương thuật lại với VOA rằng một phóng viên của AFP cho biết đã bị công an cản trở tác nghiệp khi tới quay phim, chụp ảnh và hỏi chuyện nhóm người biểu tình.

Sáng sớm ngày 5/4, anh Trịnh Bá Tư tường trình trực tiếp những hình ảnh của nhóm người tuần hành tới một tòa ở Hà Nội, nơi diễn ra phiên xét xử 4 thành viên của Hội Anh em Dân chủ, lên Facebook tuy nhiên không lâu sau đó, anh bị cảnh sát bắt giữ.

“Ngay sau khi phát live đó thì vài phút sau đang quay phải dừng lại và họ bắt luôn,” anh Phương nói với VOA. “Đến giờ chưa biết là đang bị giam giữ ở đồn nào. Bị cắt tất cả mọi liên lạc nên gia đình không ai biết là đang bị giữ ở đâu.”

Trong phần tường trình trực tiếp trên Facebook của Trịnh Bá Tư, nhóm người tuần hành giương các biểu ngữ ghi các dòng chữ “Công lý cho Hội Anh em Dân chủ” hay “Dân chủ không phải là tội”. Đám người tuần hành đòi trả tự do cho các nhà hoạt động khác bị xét xử.

Trước đó 1 ngày, các tổ chức nhân quyền quốc tế và cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam hãy hủy bỏ mọi cáo trạng đối với 6 nhà hoạt động này.

​Trước khi tòa tuyên án, một số nhà hoạt động từng bị giam cầm đã đưa lên mạng những bình luận về bản án đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ.

Cô Phạm Thanh Nghiên viết: “Dù bản án hôm nay có thế nào, thì các anh chị vẫn luôn là người chiến thắng. Những người vì dân tộc mà tranh đấu, những người vì chính nghĩa và tự do mà tranh đấu sẽ không bao giờ thất bại. Dân chủ không phải là tội.”

Các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì những những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra trong tuần này, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam.

Nguồn: VOA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.