Ông Trần Bắc Hà chết trong trại tạm giam

Ông Trần Bắc Hà và cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (ngồi, chỉ tay). Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng BIDV Trần Bắc Hà đã chết trong một trại tạm giam do quân đội quản lý.
 
Báo Tuổi Trẻ chiều hôm nay 18 tháng Bảy, 2019, đã loan báo về cái chết đột ngột và bí ẩn của ông Trần Bắc Hà. Theo đó, ông Trần Bắc Hà chết sau 7 tháng tạm giam tại một nhà tù nằm ở Sóc Sơn, Hà Nội do lực lượng quân đội điều hành.
 
Cũng theo Tuổi Trẻ, các cán bộ trại giam đã đưa ông đến Bệnh Viện Quân Đội 105 để cấp cứu, tuy nhiên ông đã tử vong trước khi nhập viện.
 
Mặc dù nhiều trang truyền thông nhà nước nói cựu chủ tịch BIDV chết vì bệnh gan, nhưng nhiều người dùng mạng xã hội nhanh chóng liên hệ cái chết bí ẩn của ông với trường hợp của Thượng Tướng Công An Phạm Quý Ngọ. Ông Ngọ chết bất ngờ ngay sau khi Dương Chí Dũng, cựu Chủ Tịch Vinalines, khai rằng ông Ngọ chính là “ông anh ở Bộ Công An”, đã sắp xếp cho Dương Chí Dũng chạy trốn truy nã sang Campuchia.
 
Theo giới thạo tin, mặc dù chỉ là chủ tịch một ngân hàng thương mại cổ phần, nhưng Trần Bắc Hà được xem là “tay hòm chìa khóa” của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, nên ông rất có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Thậm chí có người còn nói Trần Bắc Hà chỉ dưới một người (Ba Dũng), mà trên vạn người.
 
Trước đây, blogger Huy Đức chỉ biên một stt trên Facebook cá nhân vẻn vẹn “Bắc Hà”, đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam bốc hơi 2% và sụt giảm mấy phiên liên tiếp.
 
Giai thoại về Trần Bắc Hà cũng nhiều không kém, điển hình như việc ông mắng các bộ trưởng là lợn, dùng gậy đánh golf phang thẳng vào đầu viên phó chủ tịch tỉnh Bình Định, đuổi nhân viên nữ ra khỏi thang máy vì dám không chào ông,…
 
Ông Trần Bắc Hà bị bắt hồi cuối năm 2018, nhiều lời đồn trên mạng xã hội nói ông bị các nhân viên Tổng cục 2 – Tổng Cục Tình Báo Quân Đội bắt, khi đang trên đường từ Lào trốn sang Campuchia.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…