Giấu đầu lòi đuôi

Trịnh Xuân Thanh (trái) xuất hiện trên truyền hình VTV1 và Trung Tướng Công An Đường Minh Hưng (phải), người chỉ huy cuộc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và bí mật mang về Việt Nam.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ án Trịnh Xuân Thanh xảy ra năm 2017, kết thúc bằng một màn bắt cóc xuyên quốc gia của toán mật vụ thuộc Bộ Công An CSVN. Quan chức bị truy nã Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở Berlin, Đức được công an CSVN thông báo là đã ra đầu thú Cơ Quan An Ninh Điều Tra ngày 31 tháng Bảy, 2017. Dư luận lúc đó đều biết đây là một cuốn phim mờ ám do Bộ Công An dàn dựng mà vai chính là những đặc vụ còn giấu mặt.

Mới đây vào ngày 23 tháng Hai, trong một chương trình truyền hình của Slovakia liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đài này đã đề cập đến việc trong năm 2020 có 12 cán bộ công an Việt Nam được khen thưởng vì có công trong vụ bắt cóc này. Báo Đức cũng nói 12 cán bộ này tham gia một kế hoạch mang tên “Kế họach VT 17.” Chuyện tuyên dương, khen thưởng trong các cơ quan nhà nước cộng sản lâu nay không còn được ai quan tâm, vì đó là những hoạt động không liên quan gì đến đời sống xã hội.

Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi do nước ngoài phanh phui, phát ngôn viên của Bộ Công An CSVN, Thiếu Tướng Tô Ân Xô có lẽ chột dạ nên vội vàng lên tiếng thanh minh. Ông Xô cho rằng đây là một “đại án đặc biệt nghiêm trọng” kéo dài, do đó việc khen thưởng các cá nhân tham gia vụ án bắt được Trịnh Xuân Thanh đưa ra tòa xét xử là “hoàn toàn bình thường.

Nếu câu chuyện giẫm lên luật pháp quốc tế của công an Việt Nam dừng lại ở đó và chìm vào quên lãng thì sẽ không ai thắc mắc gì thêm. Nhưng điều mà ông Tô Ân Xô không dám nói hay còn che giấu chính là, ngoài 12 cán bộ công an công khai được tuyên dương còn có 2 nhân vật an ninh chìm làm việc tại tòa đại sứ Việt Cộng tại Bá-Linh. Hai người này cũng được khen thưởng vì đã có công tiếp tay trong việc bắt Trịnh Xuân Thanh mang về nước qua đường Slovakia.

Được biết một trong hai người là một cựu cán bộ an ninh (cấp bậc thượng tá công an) tại đại sứ quán Việt Nam ở Berlin tên Lê Thanh Hải. Chính ông này đã khoe hình ảnh trên FB Hai Le “huân chương chiến công hạng Ba” của mình được Bộ Công An trao tặng trong năm 2020 do công trạng nói trên. Người thứ hai là tùy viên sứ quán Nguyễn Đức Thoa người bị trục xuất cách đây 4 năm cũng được trao tặng “huân chương chiến công hạng nhất.” Đây là hai cái đuôi mà dư luận bàn tán khá nhiều trên mạng xã hội trong thời gian qua khi nội vụ bị truyền thông Slovakia và Đức khui lại.

Ở một khía cạnh khác, sự tiết lộ của ông Xô còn là bằng chứng mà phía chính quyền Đức cũng như bên Cộng Hòa Slovakia có lý do để yêu cầu phía Việt Nam cho họ biết, vì sao lại tuyên dương 12 công an gọi là có công trong vụ bắt Trịnh Xuân Thanh. Nếu đã khen thưởng tức thừa nhận công an Việt Nam có xâm nhập quốc gia khác và nhúng tay vào một vụ bắt cóc, chuyện mà lâu nay CSVN luôn luôn phủ nhận. Sự mâu thuẫn khó giải thích ấy khiến bộ mặt Hà Nội trở nên khó coi hơn bao giờ hết trước quốc tế.

Qua sự kiện này, người ta thấy được 2 điều:

Thứ nhất, đảng CSVN thất bại trong việc truy tố, bắt giữ Trịnh Xuân Thanh trong nước vì Thanh đã kịp thời bỏ trốn. Nên sau khi thực hiện thành công vụ bắt cóc, Hà Nội phải cố dấu nội vụ, vì nếu bị tiết lộ sẽ ô nhục cho ngành an ninh và tai hại cho bang giao quốc tế. CSVN dùng yếu tố đầu thú một cách trẻ con để ông Trọng lòe bịp trong nội bộ đảng và khỏa lấp dư luận. Nhưng vì phía Đức và Cộng Hòa Slovakia làm quá mạnh nên đành dìm vụ này trong nội bộ và chối tối đa để nín thở qua sông. Nhưng làm như vậy thì đám đầu sai trong Bộ Công An tham gia đi bắt Trịnh Xuân Thanh sẽ kêu ca là quá thiệt thòi. Vì thế Bộ Công An cũng phải kín đáo tuyên dương, khen thưởng trong nội bộ để không gây khó khăn trong ngoại giao. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, chuyện khen thưởng 2 tay an ninh làm việc trong sứ quán tại Berlin bị truyền thông Đức và Slovakia phanh phui từng chi tiết căn cứ vào sự khoe khoang thành tích của Lê Thanh Hải (FB Hai Le). Cho nên ta gọi Việt Cộng “giấu đầu lòi đuôi” là như vậy!

Thứ hai, tuy phải giấu kín vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nhưng ông Trọng và Tô Lâm cũng lấy làm đắc chí vì đã làm được chuyên mà không ai dám nghĩ đến. Họ đã qua mặt được tình báo Đức, khinh thường quan hệ ngoại giao và quan trọng hơn hết là bắt được Trịnh Xuân Thanh, người cả gan thách thức và coi thường uy thế của ông Trọng. Về mặt kinh tế, cuối cùng Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU-Việt Nam (EVFTA) sau nhiều giằng co và thách thức ngoại giao cũng được chính thức ký kết, đánh dấu thêm một “thành công” tô điểm cho bộ mặt xảo trá của chế độ độc tài.

Tóm lại, sau khi bắt và xử Trịnh Xuân Thanh lấy uy, dằn mặt những người còn lại, ông Trọng và Tô Lâm cũng muốn tiết lộ thành tích vây bắt Trịnh Xuân Thanh để “chứng tỏ uy quyền” tuyệt đối của ông Trọng. Việc Tướng Tô Ân Xô được đẩy ra trước báo chí trình bày úp úp mở mở cũng chỉ là trò chơi ú tim của Nguyễn Phú Trọng, sau khi giàn xếp thành công cho mình trở thành tổng bí thư 3 nhiệm kỳ!

Phạm Nhật Bình

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…