Cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XV của Đảng CSVN là phi dân chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát dữ dội, kinh tế ngưng trệ, đời sống nhân dân đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhà cầm quyền CSVN dự toán chi ngân sách 3,700 tỷ đồng (tương đương 200 triệu Mỹ Kim) tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV vào ngày 23 Tháng Năm, 2021, cho thấy đảng coi trọng việc duy trì tính chính danh của chế độ hơn là vấn đề an toàn, an sinh của dân chúng.

Tại Việt Nam, Quốc hội chỉ là công cụ nhằm soạn ra những luật lệ để kiểm soát người dân dựa theo các quyết định của Trung ương đảng CSVN. Chính vì vậy việc lựa chọn các Đại biểu Quốc hội mang tính hình thức hơn là một cuộc bầu cử dân chủ. Cụ thể:

  • Quá trình hiệp thương phải qua 3 lần duyệt xét của Mặt Trận Tổ Quốc. Bất cứ ai có quan điểm không được Đảng Cộng Sản chấp nhận sẽ không có cơ hội vượt qua vòng loại. Đây thực chất là quá trình thanh lọc các ứng cử viên ngoài Đảng có tâm huyết.
  • Chương trình hành động của ứng cử viên không phản ánh sự quan tâm của cử tri — như vấn đề Biển Đông không xuất hiện trong các cuộc vận động tranh cử. Đến nỗi nhiều cử tri thấy chẳng có ích lợi gì để đi bầu, hay tình trạng một người đi bầu cho cả nhà chứng tỏ người dân Việt Nam không thiết tha gì đến việc nhờ cậy Quốc hội.
  • Đa số các Đại biểu là quan chức nhà nước, họ vào Quốc hội là “nhiệm vụ chính trị” do Đảng giao phó, hoặc xem đó là lợi thế để bước lên những nấc thang quyền lực cao hơn. Họ trúng cử không phải vì năng lực, vì vậy họ ít khi quan tâm đến tiếng nói và nguyện vọng của người dân.
  • Các chức vụ như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội, hay Bộ trưởng thường đã được Đảng Cộng Sản chỉ định trước. Dĩ nhiên, tất cả những nhà lãnh đạo cao cấp này đều tái đắc cử. Quốc hội bỏ phiếu thông qua theo thủ tục và mang tính ngụy dân chủ.

Trước sự kiện này, Đảng Việt Tân minh định và kêu gọi người dân Việt Nam hành động có trách nhiệm đối với lá phiếu của mình. Tốt nhất là KHÔNG BIẾT KHÔNG BẦU.

Chúng tôi phản đối việc chính quyền, lực lượng công an gây sức ép, đe doạ, cưỡng bách người dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội vì việc đi bầu là quyền hiến định của công dân từ 18 tuổi trở lên. Không có các quy định xử phạt trong bộ luật hình sự cũng như luật xử phạt vi phạm hành chính khi công dân từ bỏ quyền bầu cử.

Chúng tôi kêu gọi các đoàn thể, người Việt ở trong và ngoài nước cùng lên án việc Đảng Cộng Sản kiểm soát, thao túng chính trị trong việc bầu cử Quốc hội, cần trả quyền tự do bầu cử về cho nhân dân.

Ngày 22 tháng 05 năm 2021

Đảng Việt Tân

Mọi chi tiết xin liên lạcHoàng Tứ Duy: +1 202-596-7951

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”