Chuyện Việt Nam: An ninh mạng con cờ

Sao La - linh vật chính thức của SEA Games 31 tại Việt Nam. Ảnh: BTC SEA Games 31
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

SEA GAMES 31 sắp được tổ chức ở Việt Nam. Một bạn designer trẻ nhận xét bộ thương hiệu của sự kiện này là nỗi nhục của nền thiết kế nước nhà:

[…] với đường lối thiết kế không thể “quê mùa” hơn ở năm 2022 này, đồng thời mắc nhiều lỗi chính tả cũng như thiết kế sai nghiêm trọng.

Với tư cách là một cựu sinh viên tốt nghiệp ngành đồ họa (mặc dù không xuất sắc lắm), mình dám khẳng định rằng nếu bộ nhận diện này là một đồ án cá nhân sinh viên thì tác giả của bộ đồ án này sẽ nhận rất nhiều chỉ trích từ thầy cô hướng dẫn. Từ cách dùng màu, style thể hiện, bố cục hình ảnh và chữ, lỗi dùng từ tiếng Anh,… thật sự không thể tin được đây là một bộ nhận diện thương hiệu cho một event lớn mang tính bộ mặt quốc gia!

Ngay lập tức Ban tổ chức đăng đàn trên Tuổi Trẻ tuyên bố thiết kế của họ hoàn toàn… hợp pháp và sẽ kêu an ninh mạng xử lý người đăng tin sai:

Sáng 21-3, Tiểu ban thông tin – truyền thông SEA Games 31 Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức về quan điểm của ban tổ chức đại hội. Theo đó, ban tổ chức SEA Games 31 cho rằng những lời lẽ của một số cá nhân đưa ra để đánh giá về Bộ nhận diện SEA Games 31 là phiến diện, không đúng.

Theo ban tổ chức đại hội: “Tất cả Bộ nhận diện của SEA Games 31 gồm logo (biểu tượng), mascot (linh vật), khẩu hiệu, hình ảnh biểu tượng các môn đều được phê duyệt và đảm bảo tính pháp lý”.

[…]

Tiểu ban thông tin – truyền thông ban tổ chức SEA Games 31 sẽ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về an ninh mạng để xử lý những người đã đăng tải những thông tin trên.

Người ta chê thiết kế xấu, quê mùa mà cán bộ lại nói về pháp lý là sao trời, hồi xưa cán bộ không có học trời ơi tôi không thể nghĩ ra không học gì thì trở nên như vầy luôn đó, ai biết chỉ giùm.

Người ta chỉ ra chỗ sai rành rành mà cán bộ lại hâm dọa đưa cho an ninh mạng xử lý. An ninh mạng ở trên thế giới người ta nói về tấn công và phòng thủ, về kiến tạo một Internet nhanh và an toàn hơn cho tất cả mọi người. An ninh mạng về đến Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa trở thành kiểm duyệt, cấm và phạt.

Tôi đã cảnh báo về chuyện này khi Luật An ninh mạng còn là bản thảo. Cho đến nay Luật An ninh mạng đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ và tăng cường an ninh cho các hệ thống trọng yếu ở Việt Nam. Cái gì đáng hack ở Việt Nam nhiều khả năng đã bị hack hết, nhưng “các cơ quan có thẩm quyền về an ninh mạng” chỉ vẫn lăng xăng chứng tỏ họ giữ độc quyền về sự thật (và khả năng làm tính nhân). Tiếng Anh ở nước ngoài viết sao tụi tao không cần biết, về đến Việt Nam tụi tao muốn viết sao là quyền của tụi tao, đứa nào cãi tao báo Facebook khóa tài khoản.

Bạn designer đề xuất:

Nói thật, nếu giờ ban tổ chức chịu thay đổi lối tư duy bảo thủ đi, ra thuê một designer trẻ có tâm ở ngoài thì mình tin chắc sản phẩm sẽ tốt hơn thế này rất rất rấttt nhiều. Thậm chí chỉ cần về các trường đại học kiến trúc – mỹ thuật và tổ chức một cuộc thi thiết kế dành cho các bạn sinh viên rồi sàng lọc ra bài tốt nhất, ĐẢM BẢO – kết quả sẽ rất khác. Mấy bạn designer trong khối Đông Nam Á như Lào Thái Campuchia các kiểu nhìn vào chắc cười khẩy bảo “Việt Nam kiếm không ra nổi một thằng designer ra hồn à?”.

Nhưng nếu làm miễn phí thì sao kiếm huê hồng? 90% của 0 đồng vẫn chỉ là 0 đồng, hu hu ngu cỡ nào thì ngu chứ phép toán này cán bộ vẫn nhân được mà, mọi người đừng coi thường quá.

Một số nhà thiết kế đã khởi xướng dự án REDRAWSAOLA để vẽ lại sao la, nhưng tôi vote chọn linh vật của Việt Nam là con cò, với khẩu hiệu chúng tôi muốn làm bạn với cả thế giới và cũng thích ăn tiền cò. Dịch ra tiếng Anh là we want to do friend with whole world and also like to eat money crane hihi. Vừa trung lập vừa lo được lợi ích dân tộc, quá hiện đại và nhân văn.

Dương Ngọc Thái

Nguồn: https://vnhacker.blogspot.com/2022/03/chuyen-viet-nam-ninh-mang-con-co.html

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…