Nghệ An oi bức, mát tình người

Tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, người bị nhà cầm quyền áp đặt bản án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế tháng 8/2018.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mấy ngày nay truyền thông trong nước và hải ngoại đưa tin chú Lê Đình Lượng, một tù nhân lương tâm, bị biệt giam chỉ vì yêu cầu những quyền cơ bản của con người, như quyền được khám chữa bệnh và quyền được tự do tôn giáo. Chú còn phản đối những bất công trong trại giam và đòi hỏi quyền lợi cho các tù nhân. Là một người Kitô giáo với lòng bác ái khi nghe tin chú Lượng bị ngược đãi như vậy, tôi lặng lẽ lên đường tới nhà chú ở Nghệ An để thăm hỏi.

Từ sáng sớm tinh mơ, ngày 31/7, tôi đi xe máy vượt gần 100km để tìm đến gia đình chú Lượng. Vì đây là lần đầu tiên nên cũng phải lòng vòng tìm đường, rồi sau hơn một giờ lái xe tôi cũng đã tìm được đến nhà chú Lượng. Đi từ sáng sớm chưa ăn sáng, sẵn nhà chú Lượng có quán Bún do vợ chú đứng bán, tôi dựng xe vào chào hỏi và đặt một tô bún thập cẩm. Cô Quý, vợ của chú Lượng, chưa từng gặp tôi nên đâu biết tôi là ai, chỉ tưởng là khách ăn sáng. Quán đông khách, thưởng thức các tô bún đầy chất lượng. Tôi là đứa rất kỹ về an toàn thực phẩm, nhất là đồ ăn thức uống tại Việt Nam, mà thấy quán ăn của cô Quý rất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu nước dùng, giá cả lại rất rẻ chỉ với 30k một bát.

Ăn bún xong tôi đứng dậy trả tiền, tiến lại gần cô Quý và nói “Cô cho cháu được vào nhà đọc kinh cầu nguyện cho chú Lượng được không ạ? Cháu biết chú đang bị Trại giam Nam Hà ngược đãi, biệt giam nhiều ngày.” Cô liền vui cười và nói: “Từ lúc nãy giờ cô cứ nghĩ cháu là khách ăn bún thôi.” Tôi trả lời: “Dạ đúng vậy, cháu chỉ là khách ăn bún, nhưng cháu biết chú Lượng là người hiền lành; chỉ vì chú yêu quê hương, đất nước, chú dám lên tiếng phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải làm ảnh hưởng tới môi trường sống và ảnh hưởng tới kế sinh nhai của bà con các tỉnh miền Trung mà bị nhà nước cầm tù 20 năm. Cháu được biết hiện bây giờ chú Lượng đang bị biệt giam nhiều ngày, gia đình cùng các hội đoàn đọc kinh, các tổ chức trong nước và quốc tế cũng lên tiếng, nên cháu cũng muốn hiệp thông cùng gìa đình.”

Nói xong những lời đó, cô vui và tươi cười, mời tôi vào nhà. Hai cô cháu ngồi uống nước và trò chuyện, tôi có hỏi về tình hình của chú Lê Đình Lượng thì cô Quý cho biết, hiện chú Lượng bị biệt giam nhiều ngày, chú mắc nhiều căn bệnh mà không được thăm khám bác sĩ. Chú Lượng là người Công giáo, muốn có linh mục vào giải tội một năm ít nhất là một lần mà trại giam cũng không cho. Chú Lượng cũng lên tiếng đòi hỏi nhiều quyền lợi, quyền sống của một con người không được đáp ứng,…

Cô Quý cũng cho biết ngày 25/7 vừa qua cô và gia đình đã vượt hơn 300km từ Nghệ An ra Trại giam Nam Hà để gặp chồng mình mà họ cũng không cho gặp, an ninh trưởng trại, phó trại ra gặp nhưng không mang bảng hiệu tên tuổi, ông ta nói: “Nếu ông Lượng kỷ luật tốt thì 1/8 sẽ cho điện về gia đình.” Ngoài ra họ còn cho an ninh ra quấy phá, buộc gia đình phải quay về.

Cô Quý cũng cho biết nếu đầu tháng 8 trại giam không cho ông Lượng điện về cho gia đình, thì cô vẫn tiếp tục tổ chức mời các hội đoàn quy tụ về gia đình đọc kinh cầu nguyện cho chú Lượng. Sau khi hai cô cháu trò chuyện về tình hình của chú Lê Đình Lượng thì tôi cũng được cô cho biết về việc gia đình mong muốn, xin các tổ chức nhân quyền quốc tế, các hội đoàn trong nước và hải ngoại hãy cùng nhau lên tiếng để TNLT Lê Đình Lượng không bị biệt giam, được khám chữa bệnh, được tôn trọng quyền tự do tôn giáo,.. và nhất là sớm được trả tự do để được về với gia đình.

Sau khi được trò chuyện với cô Quý, được biết tình hình của chú Lê Định Lượng, tôi cùng cô cầm nến dâng lời cầu nguyện trước bàn thờ Chúa cho chú Lượng. Thời gian cũng đã trưa, tôi xin phép cô để ra về vì thấy cô cũng bận rộn, một mình vừa lo quán ăn, vừa chăm lo ba đứa cháu nội, công việc nhà, lại phải vất vả lo lắng cho chồng không biết tình trạng ra sao trong lao tù. Tôi thấy có nhiều người, nhiều nhóm khi nghe tin chú Lượng bị biệt giam đã tới thăm hỏi và động viên gia đình cũng như dâng lời cầu nguyện cho chú Lượng.

Tôi ra về mà lòng nặng trĩu, thương chú Lượng, một người hiền lành, dám can đảm nói lên sự thật mà ít ai dám nói, dám đứng dậy đòi quyền sống cho các nạn nhân Formosa, dám đứng dậy đấu tranh đòi quyền lợi cho những người thấp cổ bé họng,… mà bị phạt 20 năm tù giam, còn bị đối xử bất công, bị biệt giam, bị trả thù, trong khi đó quan tham tham nhũng hàng nghìn tỉ đồng được hưởng án treo, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất là vẫn ngồi trên siêu xe biệt thự.

Xin các tổ chức trong nước và quốc tế mọi người tiếp tục cầu nguyện, lên tiếng, yêu thương đồng hành cùng với gia đình TNLT Lê Đình Lượng để chú sớm được trả tự do.

Thiện Tâm

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…