ACAT hiệp thông cầu nguyện cho anh Nguyễn Văn Hóa và các TNLT thế giới nhân “Ngày Hỗ Trợ các Nạn Nhân Bị Tra Tấn” của LHQ

ACAT Lausanne, Thụy Sĩ phối hợp với nhà thờ Saint-François d’Assise tại Renens tổ chức một đêm thắp nến tưởng nhớ đến các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại các quốc gia của họ, 26/6/2020. Ảnh: FB Việt TânACAT Lausanne, Thụy Sĩ phối hợp với nhà thờ Saint-François d’Assise tại Renens tổ chức một đêm thắp nến tưởng nhớ đến các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại các quốc gia của họ. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân “Ngày Hỗ Trợ các Nạn Nhân Bị Tra Tấn” do Liên Hiệp Quốc đề xướng, ACAT- Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, Tổ chức Thiên Chúa Giáo Đòi Xoá Bỏ Nạn Tra Tấn – đã chọn ngày 26 tháng Sáu để cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm trên toàn thế giới.

Tại Thụy Sĩ, ACAT Lausanne phối hợp với nhà thờ Saint-François d’Assise tại Renens tổ chức một đêm thắp nến tưởng nhớ đến các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại các quốc gia của họ.

Một trong những tù nhân lương tâm được vinh danh là anh Nguyễn Văn Hoá, người đã bị bắt từ ngày 11 tháng Giêng, 2017 với cáo buộc “lạm dụng các quyền tự do dân chủ gây tổn hại đến lợi ích của nhà nước” và anh bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kết án 7 năm tù. ACAT cho biết, trên thực tế, anh Hoá bị bắt chỉ vì anh cho đăng tải các video biểu tình của người dân địa phương liên quan đến thảm hoạ môi trường biển của Việt Nam do nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh gây ra vào năm 2016.

ACAT Lausanne, Thụy Sĩ phối hợp với nhà thờ Saint-François d’Assise tại Renens tổ chức một đêm thắp nến tưởng nhớ đến các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại các quốc gia của họ, 26/6/2020. Ảnh: FB Việt Tân
ACAT Lausanne, Thụy Sĩ phối hợp với nhà thờ Saint-François d’Assise tại Renens tổ chức một đêm thắp nến tưởng nhớ đến các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại các quốc gia của họ, 26/6/2020. Ảnh: FB Việt Tân

Năm 2018, anh Hoá đã nhiều lần bị các cai tù ở trại giam An Điềm đánh đập và anh bị biệt giam nhiều tháng, vì làm đơn khiếu nại các hành vi tra tấn và đối xử vô nhân đạo của các cai quản nhà tù. Sức khoẻ của anh càng lúc càng sa sút.

Liên Hiệp Quốc cho biết anh Nguyễn Văn Hoá không có tội vì anh chỉ dùng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do biểu đạt và quyền chia sẽ thông tin. Nhưng chính quyền Việt Nam đã tước đoạt một cách tùy tiện các quyền tự do căn bản đó dù các quyền đó đã được ấn định rõ trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà chính Việt Nam đã đặt bút ký kết, nhưng không tôn trọng. Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do ngay tức khắc cho anh Hoá và phải bồi thường mọi thiệt hại do họ gây ra.

Liên Hiệp Quốc cũng tuyên bố là việc biểu tình ôn hoà để bảo vệ môi sinh môi trường của người dân hoàn toàn không phải là tội.

Năm nay vì dịch bệnh Covid-19 nên ACAT France vận động mọi người cùng thắp nến trước cửa nhà và kêu gọi mọi người vào trang mạng của ACAT cùng thắp ngọn nến “online.” Ảnh chụp trang mạng ACAT
Năm nay vì dịch bệnh Covid-19 nên ACAT France vận động mọi người cùng thắp nến trước cửa nhà và kêu gọi mọi người vào trang mạng của ACAT cùng thắp ngọn nến “online.” Mỗi khi có người tham gia, một ngọn nến xuất hiện với tên và thành phố nơi cư ngụ do người đó cung cấp. Ảnh chụp trang mạng ACAT

Đầu năm 2020, ACAT tố cáo chính quyền Việt Nam đã dùng bạo lực không cân xứng để bách hại người dân xã Đồng Tâm và kêu gọi Liên Hiệp Quốc mở một cuộc điều tra độc lập về các vi phạm nhân quyền của nhà nước Việt Nam, dẫn đến cái chết của cụ Lê Đình Kình.

Ngày 10 tháng Sáu, Tổ chức ACAT, Việt Tân cùng với 14 tổ chức dân sự và nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và Quốc Hội Âu Châu quan tâm đến vụ bắt giam tuỳ tiện của các nhà báo độc lập gồm các ông Phạm Chí Dũng, Trần Đức Thạch, Phạm Chí Thành (tức Bà đầm xoè) và Nguyễn Tường Thuỵ. Và mới đây, họ cũng vừa báo động việc công an phá cửa xông vào nhà bắt các anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, các chị Cấn Thị Thêu và Nguyễn Thị Tâm (24 tháng Sáu, 2020).

Trong những năm qua ACAT đã lần lượt có những chương trình vận động đặc biệt, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Lê Thu Hà, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Đình Lượng, mục sư Nguyễn Trung Tôn… Giải ACAT 2019 (Engel Prize for Human Rights) về quyền con người đã được trao cho một nhà đấu tranh dân chủ Việt Nam là chị Trần Thị Nga. Chị Nga đã bị trục xuất khỏi Việt Nam năm 2019. Hiện nay chị Nga đang tỵ nạn tại Atlanta, Hoa kỳ.

Cùng ngày 26 tháng Sáu, tại Đức Quốc, một số giáo xứ tổ chức đêm cầu nguyện cho những nạn nhân bị bạo quyền tra tấn. Đó là các giáo xứ Sankt Barbara thành phố Essen-Byfang, giáo xứ Heilig-Kreuz thành phố Hildesheim, giáo xứ Sankt Jakobus thành phố Neustadt-Hambach và giáo xứ Ökumenisches Zentrum thành phố Mosbach-Neckarelz.

Tại Pháp, hàng năm ACAT tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện tại các nhà thờ. Năm nay vì dịch bệnh Covid-19 nên họ vận động mọi người cùng thắp nến trước cửa nhà và kêu gọi mọi người vào trang mạng của ACAT cùng thắp ngọn nến “online.” (https://nuitdesveilleurs.fr/en/light-a-candle/)

Chiến dịch thắp nến “đặc biệt” của ACAT Pháp đã thu hút rất đông người vào tham gia, lan rộng khắp nơi trên thế giới. Những “ngọn nến tình người” chắc chắn đâu đó đã làm ấm áp phần nào tấm lòng của những người tù nhân lương tâm và gia đình họ.

Thụy Sĩ, 27/6/2020

Hải Đăng

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.