Anh Quốc: 400 thanh niên biểu tình trước sứ quán CSVN nhân 70 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10/12/2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kỷ niệm 70 năm ngày Quôc Tế Nhân Quyền (QTNQ) năm nay, đã có khoảng 400 thanh niên VN đang sinh sống trên khắp Vương Quốc Anh đồng loạt kéo tới biểu tình vây chặt gần 300 mét trước cổng Đại Sứ Quán CSVN tại London, từ 12 giờ trưa đến 2giờ 30 ngày Thứ Hai, 10/12/2018.

Cuộc biểu tình quy mô này do Hội Anh Em Thanh Niên Công Giáo, Phong Trào Dân Quyền và Cơ Sở Đảng Việt Tân Anh Quốc đồng tổ chức, được Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) hỗ trợ với mục tiêu đòi tự do cho Tù Nhân Lương Tâm VN (TNLT), mà cụ thể là TNLT Lê Đình Lượng, người đã dõng dạc tuyên bố trước tòa án luật rừng của CSVN ngày 16 tháng 8 năm 2018: “Việc làm của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ.”

Con số 400 thanh niên đồng hương nhiệt tình hưởng ứng và tham dự hôm nay cho thấy khí thế của giới trẻ VN trước hiện tình đất nước.

Ông Clive Lindsay, thuộc tổ chức Ân Xá Quốc Tế.

Ông Clive Lindsay, thành viên vận động nhân quyền cho VN (campaigner) của Ân Xá Quốc Tế, đến tham gia cuộc biểu tình và bày tỏ sự ủng hộ của Ân Xá Quốc Tế cho mục tiêu đòi CSVN chấm dứt vi phạm nhân quyền. Phát biểu đầu tiên trong cuộc biểu tình ông Clive Lindsay nói: “Chào các bạn trẻ VN. Thật là kỳ diệu hôm nay toàn thanh niên tham gia. Các bạn là tương lai của VN cho nên tự do dân chủ và nhân quyền sẽ đến với VN sớm hơn. Hãy tiến bước cho đồng hương của các bạn tại VN. Tôi luôn luôn đồng hành cùng các bạn. AXQT cũng luôn luôn đồng hành cho mục tiêu nhân quyền của dân tộc VN”.

Cô Như Lê – Phó Hội Trưởng Hội Anh Em Thanh Niên Công Giáo đang phát biểu hướng thẳng vào đại sứ quán CSVN tại London – 10/12/2018.

Phát biểu trước cuộc biểu tình, đại diện Hội Anh Em Thanh Niên Công Giáo là cô Như Lê đã mạnh mẽ yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả lại cho người dân quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, ngưng ngay các hoạt động đàn áp, xúc phạm nơi thờ tự của các tôn giáo, chấm dứt trò hề đấu tố Linh Mục Nguyễn Hữu Nam và các Linh Mục tích cực đấu tranh cho quyền con người tại VN.

Anh Lê Văn Kiên đại diện Phong Trào Dân Quyền VN tại Anh Quốc phát biểu.

Đại diện Phong Trào Dân Quyền, anh Lê Văn Kiên nhắc lại bản tuyên ngôn QTNQ tuyên dương lý tưởng cao đẹp của nhân loại: mọi người sinh ra đều được hưởng quyền tự do, bình đẳng, quyền được sống và nhân quyền phải luôn được tôn trọng. Thế nhưng, những quyền sống cơ bản đó lại là một ước mơ xa xỉ đối với con dân đất Việt đang phải sống dưới sự cai trị của bạo quyền độc tài CSVN, chỉ có bắt bớ và ngục tù dành cho những ai dám đấu tranh vì nhân quyền tại Việt Nam.

Đồng cảm với quan điểm đó, anh Bùi Thắng vạch trần CSVN đã đàn áp, xâm phạm, chà đạp lên những gì gọi là nhân quyền bằng hành động tàn bạo, vô nhân đạo nhằm dập tắt những tiếng nói phản đối của các nhà bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động dân chủ.

Bạn Lê Việt Trà đại diện Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo phát biểu.

Tiếp theo, bạn Lê Việt Trà thay mặt thanh niên Phật Giáo Hòa Hảo thuần túy mạnh mẽ lên án CSVN đã dẫm đạp luật pháp, chà đạp nhân quyền bằng những bản án luật rừng, áp đặt cho hàng trăm cư sĩ và hàng giáo phẩm Phật Giáo Hòa Hảo thuần tuý và các tôn giáo lớn tại VN.

Tiếp lời là anh Nguyễn Văn Thành (điều phối viên Phong Trào Dân Quyền) nhắc nhở đồng hương và các bạn trẻ: “Xin đừng lãng quên” khoảng 75 TNLT là người Thượng (dân tộc tiểu số) hiện còn đang bị giam cầm trong ngục tù CSVN chỉ vì dám lên tiếng đòi lại quyền sở hữu đất đai và quyền tự do theo đạo Tin Lành, và hàng trăm gia đình đang phải sống lây lất trong các trại tạm cư tại Campuchia và Thái Lan.

Cô Hà Đinh đại diện cơ sở Việt Tân phát biểu.

Sau cùng là lời phát biếu của đại diên cơ sở Việt Tân Anh Quốc, cô Hà Đinh Hà nêu lên 2 TNLT điển hình với mức án dài nhất là anh Trần Huỳnh Duy Thức (16 năm tù) và mới nhất là anh Lê Đình Lượng (20 năm tù), họ là bằng chứng sống cho sự vi phạm trắng trợn những điều trong Công ước Nhân quyền LHQ mà CSVN đã ký cam kết với Quốc Tế. Cô Hà Đinh còn mạnh mẽ đòi hỏi CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho các Anh và tất cả hơn 300 tù nhân lương tâm đang là những “Người Tù Vô Tội” tại VN.

Trong suốt buổi biểu tình, những tiếng hô vang, đầy hào khí ngút trời liên tục vang lên như: Freedom for VN, Human Right for VN, Đả Đảo CSVN, Tự Do cho tất cả TNLT, Release All Prisoners of Conscience Now, Release Prisoner of Conscience Lê Đình Lượng Now.

Hôm 10/12/2018 cũng chính là ngày sinh nhật của TNLT Lê Đình Lượng, cho nên trong không khí đầy phấn khích của cuộc biểu tình, Ban Tổ Chức và hơn 400 thanh niên tham dự đã chia xẻ tâm tình và trân trọng gửi lời chúc mừng từ xa đến anh Lê Đình Lượng bằng lời hát “Happy Birthday” và cầu xin Thiên Chúa luôn ở cùng anh, dìu dắt anh vượt qua mọi gian nan khổ nhọc trong ngục tù cộng sản.

Mặc dù cuộc biểu tình ôn hòa bất bạo động đã được loan báo trước 2 tuần, đại sứ quán CSVN tại London có vẻ hoảng hốt nên đã vội vàng loan báo đóng cửa lúc 11 giờ sáng ngày Thứ Hai, 10/12/2018 mà thường lệ thì họ mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Đây là lần đầu tiên đại sứ quán CSVN bị số đông biểu tình bất bạo động buộc phải đóng cửa.

Cuộc biểu tình kết thúc lúc 2:30 chiều ngày Thứ Hai 10/12/2018 trong ôn hoà trật tự  bỏ lại sau lưng một tòa đại sứ quán CSVN im lìm vắng lặng sau lưng tấm bảng “đóng cửa” không lý do.

 Trần Thanh Luân tường trình từ London.
10/12/2018.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.