Báo Việt Nam đồng loạt xóa lời Nguyễn Xuân Phúc phủ nhận ‘dính’ Việt Á

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Các báo ở Việt Nam hôm 6 Tháng Hai đồng loạt xóa chi tiết ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước Việt Nam, lên tiếng thanh minh cho vợ con liên quan đến vụ Việt Á, tại buổi bàn giao công việc diễn ra hai ngày trước.

Bản tin của tờ Tuổi Trẻ với tiêu đề “Nguyên Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nói về lý do xin thôi nhiệm vụ” hiện tại đã không còn lời ông Phúc nói: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận rõ ràng.”

Tuy vậy, bản tin vẫn còn từ khóa (keyword) “Việt Á” ở cuối bài.

Việc xóa chi tiết “nhạy cảm” nêu trên cũng diễn ra với bản tin của báo Thanh Niên, VNExpress, Lao Động, Tiền Phong, Dân Trí…

Hành động này được hiểu là chỉ thị miệng của giới chức Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng CSVN, ngăn việc các báo tuyên truyền cho ông Phúc khi ông này đã mất chức.

Theo giới quan sát, việc ông Phúc lên tiếng giãi bày chuyện vợ con “không dính vụ Việt Á” là yếu tố “nằm ngoài kịch bản”.

Ông Phúc hiện diện tại buổi bàn giao công việc cho bà Võ Thị Ánh Xuân, quyền chủ tịch nước Việt Nam, với một bài phát biểu soạn sẵn “đúng kịch bản”.

Theo đó, ông mạnh miệng khẳng định: “”Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Trong cuộc họp Bộ Chính Trị, Hội Nghị Trung Ương bất thường và phiên họp Quốc Hội bất thường, tôi đã nêu vấn đề này một cách dứt khoát và rõ ràng.”

Ở đoạn kết bài phát biểu, ông nói “trân trọng cảm ơn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã hết sức ủng hộ, giúp đỡ”.
Sau phần phát biểu “đúng công thức”, ông mới “tranh thủ diễn đàn” để đơn phương thanh minh về chuyện vợ con “không dính vụ Việt Á” như công luận bàn tán là lý do khiến ông đột ngột bị mất ghế trước Tết Quý Mão 2023.

Liên quan vụ này, Facebook Truong Huy San của nhà báo Huy Đức, tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc”, bình luận trên trang cá nhân: “…Ông Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng cơ hội cuối cùng trong phủ chủ tịch để gửi tới toàn dân lời thanh minh. Nếu ‘điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận’ như tuyên bố của ông, thì Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương hoặc Ban Bí Thư nên là bên đứng ra công bố, ‘đập tan’ những ‘luận điệu’ gọi bà Trần Thị Nguyệt Thu là ‘trùm cuối’”.

Ông Huy Đức viết thêm: “Danh dự của một nguyên thủ quốc gia là rất quan trọng nhưng dân chúng không chờ một lời thanh minh, không chờ ngay cả một lời xin lỗi mà chờ nghe sự thực. Sự thực về chính sách ‘Zero Covid’, chủ yếu được ban hành dưới thời chính phủ của ông.”

Facebooker này cũng đặt câu hỏi: “Hàng triệu người dân bị ngoáy mũi, có người bị phá cửa, còng tay lôi ra… không chỉ để chống dịch mà còn để tăng doanh thu cho Việt Á. Họ thực sự cần một ông chủ tịch nước bị truất phế đứng ra thanh minh?”

Trước đó, đài Channel News Asia (CNA) của Singapore hôm 21 Tháng Giêng dẫn phát ngôn của ông Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên tại ISEAS – Viện Yusof Ishak, nói: “Tôi nghĩ lý do chính là vợ ông ấy [Nguyễn Xuân Phúc] và một số thành viên trong gia đình ông bị cáo buộc dính líu đến một số vụ bê bối tham nhũng.”

Ông Hiệp cho biết bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Phúc, và một số người thân, bị cho là liên quan đến vụ bê bối Việt Á.

Bản tin của VnExpress đăng lời phủ nhận của ông Nguyễn Xuân Phúc cho vợ con liên quan đến Việt Á hai ngày trước nhưng nay đã bị xóa. Ảnh: Người Việt (chụp qua màn hình)
Bản tin của VnExpress đăng lời phủ nhận của ông Nguyễn Xuân Phúc cho vợ con liên quan đến Việt Á hai ngày trước nhưng nay đã bị xóa. Ảnh: Người Việt (chụp qua màn hình)

 

“Trong các tuyên bố chính thức, đảng không đề cập đến vấn đề tham nhũng này vì tôi nghĩ họ muốn giữ thể diện cho ông Nguyễn Xuân Phúc và để bảo vệ danh tiếng cũng như hình ảnh của đảng,” ông Hiệp nói trong chương trình Asia Tonight của CNA.

“Họ không muốn người dân tin hoặc nghĩ rằng ngay cả những lãnh đạo cao cấp nhất của đảng cũng dính tham nhũng,” CNA dẫn lời ông Hiệp.

“Lãnh đạo đảng đang suy tính về cách chống tham nhũng hiệu quả hơn. Một trong những cách đó là buộc các giới chức phải chịu trách nhiệm không chỉ về những gì họ làm, mà còn về những gì mà người nhà và thuộc cấp của họ làm,” ông Hiệp nói thêm.

N.H.K

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.