Chương trình văn nghệ Hát Cho Người Yêu Nước kỳ 5 tại Houston thành công tốt đẹp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào chiều Chủ nhật ngày 28 tháng 10, 2018,  hơn 400 đồng hương tại Houston đã tham dự buổi văn nghệ gây quỹ Hát Cho Người Yêu Nước 2018, với chủ đề Dân Chủ Chính Là Ta, do Câu lạc bộ thân hữu Việt Tân và cơ sở Việt Tân tại Houston tổ chức.

Cuộc gây quỹ yểm trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ trong nước đã bắt đầu từ tháng 6 với các buổi phổ biến áo thun, vé số, vé văn nghệ hàng tuần tại Trung tâm Hong Kong 4. Những buổi xuống phố này vừa giúp gây quỹ, vừa giúp cho các thành viên của Câu lạc bộ thân hữu Việt Tân và cơ sở Việt Tân tại Houston có cơ hội trình bày với đồng hương về mục đích của chương trình Hát Cho Người Yêu Nước, cũng như để chia xẻ chủ trương và đường lối đấu tranh của đảng Việt Tân. Ngoài ra, một số anh chị em đảng viên Việt Tân cũng đã cùng các thân hữu đi đến một số cơ sở thương mại để vận động bảo trợ cho chương trình và mời tham dự văn nghệ.

Nhờ sự loan tải rộng rãi của các cơ quan truyền thông, nhiều đồng hương ở xa cùng với bạn bè Houston đã đến tham dự rất sớm. Bước vào khán phòng, ai cùng khen ngợi sân khấu năm nay được thiết trí rất đẹp và lạ mắt. Logo của chủ đề đã được một thân hữu trẻ giúp vẽ, và anh Đỗ Tĩnh, một thành viên trong Câu Lạc Bộ thân hữu, thiết kế một tấm phong rất công phu cho sân khấu năm nay.

Trong lời chào mừng và cảm ơn đồng hương đến tham dự, anh Lê Hải, Trưởng ban tổ chức, đã cho biết Ban tổ chức chọn chủ đề Dân Chủ Chính Là Ta, như một lời kêu gọi sự đoàn kết của toàn dân Việt Nam, để tạo nên sức mạnh dân tộc dẹp bỏ độc tài, mang lại nền dân chủ thật sự trên đất nước Việt Nam. Ngoài các ca sĩ Hoàng Tường, Hoàng Dũng, Hoàng Quân, Ngọc Thanh, Bella cùng các nhóm hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện, nhóm Tuổi Ngọc, nhóm múa Hương Nam, nhóm sinh viên VSA, đã hỗ trợ cho chương trình HCNYN liên tục trong nhiều năm qua, năm nay Ban tổ chức cũng đã mời được một số thân hữu mới tham gia vào chương trình văn nghệ, tạo thành một ban hợp ca hơn 30 người, giúp cho chương trình thêm phong phú. Đặc biệt, Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian để nói về các tù nhân lương tâm, về những nhà đấu tranh dân chủ trong nước như chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn, chị Trần Thị Nga, anh Lê Đình Lượng, anh Thái Văn Dung, anh Đinh Nguyên Kha…

Những câu chuyện, những hình ảnh về hoàn cảnh gia đình, về những hoạt động, những bất công, đàn áp mà các nhà đấu tranh dân quyền đã phải gánh chịu, nhất là về tinh thần bất khuất kiên cường của các tù nhân lương tâm ngay trước toà án, hay những tuyên bố khẳng khái của những người trẻ vẫn quyết tâm tiếp tục đấu tranh bất chấp tù đày, đã khiến đồng hương cảm động, khâm phục và gần gũi hơn nữa những con người can đảm đã chấp nhận hy sinh để lên tiếng cho những đồng bào bị oan ức.

Trong suốt buổi văn nghệ, khán giả đã nhiều lần hô khẩu hiệu, phất cờ, vỗ tay và cùng hát theo những lời ca đấu tranh mạnh mẽ, tạo một không khí thật sôi động trong khán phòng. Nhờ đó những lời kêu gọi đóng góp tài chánh của Ban tổ chức, thông qua các vé số, các phiếu ủng hộ, đã được đồng hương nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt trong phần đấu giá bức hình Vá Cờ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh đã có rất nhiều cánh tay giơ lên trong những phút đầu tiên. Cuối cùng bức hình vừa đẹp vừa ý nghĩa, lẫn tính chất nghệ thuật, đã thuộc về một thân hữu tên là Kim, sau những trận đấu giá tay đôi kéo dài 5 phút.

Chương trình Hát Cho Người Yêu Nước 2018 tại Houston đã khép lại trong lời ca tiếng nhạc tràn đầy niềm tin hy vọng của hai bài hát Trái Tim Tự Do và Việt Nam Việt Nam, với tất cả các anh chị em trong Ban văn nghệ và khán giả cùng cất tiếng hát. Sự thành công của chương trình Hát Cho Người Yêu Nước đã cho thấy quyết tâm của cộng đồng người Việt tại Houston, luôn đồng hành cùng đồng bào trong nước để đạt được ước vọng chung, đó là một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ, để dân tộc Việt Nam không còn phải gánh chịu những bất công, và có được một cuộc sống ấm no, thịnh vượng.

Nguyễn San tường trình từ Houston, Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…