Chuyến đi vượt gần ngàn dặm thăm anh trai tôi Trịnh Bá Phương

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 6/2/2023 chúng tôi xuất phát lúc 17h10 phút tại bến xe Nước Ngầm-Hà Nội để vào thăm anh Phương. Chuyến đi lần này gồm có tôi, mẹ vợ anh Phương và con trai thứ 2 của anh ấy đi. Đến 6h sáng ngày 7/2/2023 thì đến Đà Nẵng, vì quãng đường vào trại An Điềm còn 55 km nữa nên chúng tôi vội vàng lại thuê thêm một chuyến xe taxi để đến trại kịp thăm gặp anh Phương vào buổi sáng, khi đến trại khoảng lúc 8h sáng, sau khi làm thủ tục vào buồng thăm gặp anh Phương lúc 9h kém 5 phút.

Từ khi anh Phương chuyển vào trại An Điềm, Quảng Nam vào tháng 9/2022 thì lần này là lần thứ 3 gia đình tôi mới vào thăm anh được vì quãng đường xa xôi gần một nghìn cây số, chi phí đi lại tốn kém. Anh dặn gia đình khoảng vài tháng đi thăm anh một lần thôi vì nhà mình cùng bị bắt cả 3 người mà lại ở 3 nơi khác nhau nên mọi thứ phải cắt giảm bớt đi.

Hình ảnh đầu tiên là trên tay anh Phương cầm hai bông hoa hồng ra để tặng con trai ấy. Khi gặp được con trai anh ấy rất vui, con trai Trịnh Bá Đoàn gần 3 tuổi lần này là lần gặp bố thứ 3 sau hai lần gặp chớp nhoáng ở trại Hoả Lò. Đoàn lần này vào biết nói với bố là: “Con yêu bố lắm, con nhớ bố nhiều.”

Câu đầu tiên là anh ấy hỏi mẹ Thêu và em Tư có khỏe không, tôi bảo mẹ và Tư khỏe. Anh Phương hỏi anh Lân Thắng và chú Trương Dũng xử chưa? Hỏi thăm về tình hình bà con mất đất Dương Nội, về sức khỏe của hai bên gia đình, anh em bạn bè có khỏe không? Anh dặn về bảo vợ là phải chăm con cẩn thận, đổi khẩu phần ăn cho bọn trẻ để chúng không bị còi. Anh bảo cứ lo là không bán hết bưởi nhưng tôi bảo mọi người yêu thương và mua ủng hộ nhà mình hết rồi.

Lần này gặp anh Phương thấy anh ấy tóc bạc đi nhiều, nhưng tinh thần của anh ấy thì tôi cảm nhận được là luôn kiên cường, mạnh mẽ. Anh Phương bảo anh ấy khỏe, tôi động viên anh ấy là không phải lo nghĩ gì, hãy luôn vui vẻ, lạc quan vì mọi việc ở nhà đều ổn, bảo anh không được tiết kiệm, phải mua đồ ăn đầy đủ để ăn nhằm giữ gìn sức khỏe.

Cuối buổi gặp anh Phương được ôm và thơm con trai (sau 32 tháng xa cách), anh Phương gửi lời cảm ơn đến gia đình hai bên nội ngoại, anh em, bạn bè, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các đại sứ quán, quý cha, quý thầy cùng toàn thể mọi người đã luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, động viên đến gia đình tôi trong thời gian khó khăn này.

Thăm anh Phương xong chúng tôi quay ra bắt xe để về Hà Nội luôn. Về đến nhà vào lúc 4h sáng ngày 8/2/2023. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm đến gia đình tôi.

Nguồn: FB Trịnh Thị Thảo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.