CSVN mặc kệ công nhân bị chèn ép, bóc lột

Hơn 700 công nhân Công ty may Vạn Hà (tỉnh Thanh Hóa) đình công, tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi liên quan đến chế độ tiền thưởng tháng 13, bảo hiểm xã hội và tiền lương. Ảnh: Dân Trí
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cộng sản tự nhận họ là “đội tiên phong, là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và nông dân lao động,” nhưng thực tế họ không hề bảo vệ người lao động

Mới đây, hơn 700 công nhân của Công ty Cổ phần may Vạn Hà (thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã đồng loạt nghỉ việc và tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi chính đáng liên quan đến tiền thưởng tháng 13, bảo hiểm xã hội (BHXH) và tiền lương. Sự việc này không chỉ phơi bày thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn cho thấy sự bất lực trong quản lý của nhà chức trách địa phương.

Tình trạng bất mãn đã bắt đầu từ ngày 21/1 khi hơn 200 công nhân đình công, và leo thang thành một cuộc đình công lớn vào ngày 23/1. Theo thông tin từ công nhân, lý do đình công là do công ty chỉ mới thanh toán tiền lương tháng 12 nhưng lại bị chậm. Đồng thời, hứa trả tiền thưởng tháng lương thứ 13 nhưng lại thông báo sẽ chi trả trễ vào tháng 3 tới, gây bức xúc cho công nhân. Không dừng lại ở vấn đề tiền lương và tiền thưởng Tết, hơn một năm qua, công ty này cũng không đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân. Nhiều người sau khi nghỉ thai sản cũng không được hưởng chế độ. (1)

Được biết, sau khi sự việc xảy ra và được báo chí đưa tin rầm rộ thì Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa mới bắt đầu nắm bắt được sự việc. Thế nhưng khi vào cuộc thì liên đoàn này vẫn chưa làm được điều gì cụ thể để bảo vệ quyền lợi công nhân, ngoài việc chỉ cho biết là “đang làm việc với doanh nghiệp thông qua người đại diện do chủ doanh nghiệp đang ở miền Nam.” Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng chỉ hứa là “sẽ kiên quyết giải quyết dứt điểm tình trạng này,” nhưng không ai biết là đến bao giờ lời hứa xử lý dứt điểm mới được thực hiện.

Một tâm lý chung của công nhân Việt Nam là cố gắng làm việc ngày đêm, bán sức lao động để được nhận lương tháng 13. Đây là số tiền chính để tiêu xài trong dịp tết. Nhưng những năm gần đây kinh tế khó khăn nên nhiều công ty tìm cách đổi lương sang các phần quà là các mặt hàng do chính công ty sản xuất ra. Ví dụ công ty nệm sẽ tặng nệm cho công nhân, công ty quạt thì tặng quạt… Người lao động cũng hiểu và thông cảm với doanh nghiệp. Tuy nhiên trong trường hợp tại Thanh Hoá thì không những hứa lèo tiền thưởng tháng 13, mà tiền lương tháng 12 cũng bị chậm trả và BHXH (cái quyền lợi tối thiểu nhất ) lại bị phớt lờ hơn một năm nay.

Thế nhưng lãnh đạo công ty ở đâu trong lúc công nhân rơi vào tình cảnh khốn đốn này? Theo giải thích của nhà chức trách thì hoá ra là đang ung dung trong miền Nam, bỏ mặc người lao động đối mặt với sự bất an. Cái gọi là “làm việc qua người đại diện” thực chất chỉ là cách trốn tránh trách nhiệm. Doanh nghiệp như thế này liệu có còn xứng đáng tồn tại hay không? Tại sao không có các biện pháp chế tài, xử phạt để làm gương cho các doanh nghiệp khác và bảo vệ quyền lợi công nhân.

Cũng cần làm rõ rằng lãnh đạo doanh nghiệp này là ai, có liên quan gì tới các quan chức cộng sản không? Nếu không có sự tiếp tay, đồng lõa với nhà cầm quyền thì làm sao có chuyện hơn một năm trời công ty không đóng BHXH, mà chẳng có cơ quan chức năng nào phát hiện và xử lý. Rồi tới khi hàng trăm công nhân phải đình công đòi quyền lợi, thì các quan chức địa phương mới đứng ra trả lời cho có như vậy được?

Hơn 700 công nhân đình công không chỉ là câu chuyện của Công ty Cổ phần May Vạn Hà, mà còn là vấn đề của toàn xã hội. Nếu không xử lý triệt để thì đừng mong gì tới cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” mà Tô Lâm vẫn hô hào mấy tháng qua!

Dân Trần

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

Tham khảo:

– Hơn 700 công nhân may ngừng việc, yêu cầu lương tháng 13

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.