Đã đến lúc phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế

Tàu hải cảnh Trung Cộng tấn công một tàu cảnh sát biển Việt Nam bằng súng nước hôm 2 tháng Năm, 2014 trong vụ nước nầy đặt giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và chỉ rời đi 75 ngày sau đó. Ảnh: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sự kiện Trung Quốc xâm lược Bãi Tư Chính của Việt Nam, một lần nữa bộc lộ dã tâm không điểm dừng trong tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc.

Trung Quốc không ngừng tạo căng thẳng trên Biển Đông, hết xâm phạm vùng trời, vùng biển chủ quyền Việt Nam, mỗi năm còn xảy ra hàng trăm vụ tàu của lực lượng Trung Quốc tấn công, đâm chìm, cướp bóc tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Chính quyền Việt Nam không thể nào chỉ dừng lại ở việc suốt ngày phản đối thông qua người phát ngôn của Bộ Ngoại giao. Thận trọng trước một đối thủ quá mạnh như Trung Quốc là điều cần thiết, tuy nhiên sự thận trọng đó không đồng nghĩa với việc sợ hãi và bị động.

Trung Quốc ngày càng hung hăng trên Biển Đông, điều đó cho thấy chính sách của nhà cầm quyền CSVN suốt những năm qua là chưa hiệu quả và không thể ngăn chặn được tham vọng bành trướng của Bắc Kinh.

Trước bối cảnh như thế, cần phải tính đến việc khởi kiện Trung Quốc và cần phải có những biện pháp đấu tranh ngoại giao khác để gây áp lực trong việc đàm phán.

Hồi năm 2016, Tòa Trọng Tài PCA tuyên bố Philippines thắng trong vụ nước này đơn phương kiện Trung Quốc đã tạo thuận lợi lớn cho Việt Nam trong việc khởi kiện Bắc Kinh. Điều mà trước đó Việt Nam có thể không làm được.

Mặc dù Tòa Trọng Tài PCA không có chế tài để thực thi phán quyết, nhưng rõ ràng đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tranh thủ ủng hộ của thế giới trong vấn đề chủ quyền.

Đã đến lúc Việt Nam cần tiến hành những bước mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự xâm lược của Trung Quốc.

[ S ] – FB Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…