Dân biểu Ed Royce kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 14

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Washington DC. Hôm nay dân biểu Ed Royce, thành viên của Ủy Ban Á châu-Thái Bình Dương và Ủy Ban Môi Sinh Toàn Cầu, tham dự buổi kỷ niệm Ngày Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 14. Ông đã có những lời phát biểu như sau:

Thật vui mừng được hiện diện trước quý vị. Dù vậy, tôi có mong mỏi rằng chúng ta có mặt hôm nay trong hoàn cảnh khác. Thay vì đón mừng những cải thiện nhân quyền cần có của Việt Nam, chúng ta phải tiếp tục tạo áp lực lên Hà Nội.

Thật đáng thất vọng, Hà Nội vẫn tiếp diễn sự đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền… y như họ đã làm hàng chục năm nay. Trong Ủy ban Ngoại giao của Quốc hội – mà tôi là một thành viên – chúng tôi đã có một số cuộc điều trần về những vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Tình trạng vẫn như vậy, và chúng tôi tiếp tục phải nghe những lời điều trần về vi phạm tự do tôn giáo, đàn áp đối kháng và vi phạm nhân quyền.

Tôi thấy cụ thể trường hợp một công dân Hoa Kỳ, một đảng viên đảng Việt Tân, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là hết sức đáng quan ngại. Như chúng ta đã biết, Tiến sĩ Quân bị bắt giữ ngày 17 tháng 11, 2007 cùng với 5 nhà hoạt động dân chủ khác chỉ vì họ quảng bá các tài liệu kêu gọi dân chủ. Chỉ với việc làm ôn hòa này mà ông đã bị giam. Ngày hôm nay Tiến sĩ Quân vẫn đang bị tù mà không có tội danh nào và đang chờ ngày ra tòa. Chỉ với “tội” phân tán các tài liệu in giấy. Chính phủ Việt Nam sẽ có thể cáo buộc ông tội danh “khủng bố”. Tôi xin nhấn mạnh them một lần nữa rằng Tiến sĩ Quân đã không vào Việt Nam với súng đạn. Ông đã về với vũ khí tư tưởng mà thôi. Rõ ràng, chế độ độc đảng tại Việt Nam cho rằng việc này nguy hiểm như súng đạn vậy.

Thật dễ hiểu, vợ Tiến sĩ Quân, bà Hương Ngô, rất lo lắng cho sự an nguy của chồng bà. Trong một cuộc gặp gỡ gần đây, bà có chia sẻ những khó khăn của bà khi tìm cách thăm nuôi chồng. Lúc đầu bà được cấp hộ chiếu nhập cảnh từ phía Việt Nam, sau đó chính quyền Việt Nam biết được bà là ai và chiếu khán này đã nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Ngày hôm kia, bà Ngô Mai Hương đã viết thư cho tôi bày tỏ mối ưu tư về phiên tòa xử chồng bà tới đây. Bà lo lắng là đúng.

Hệ thống pháp lý tại Việt Nam hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của chính quyền và các phán quyết tòa thường xuyên được định đoạt trước. Ai muốn biết về tình trạng hệ thống tòa án này, chỉ cần xem bức hình nổi tiếng Cha Lý bị công an bịt miệng tại tòa. Bức ảnh đó nói rõ tất cả. Chúng ta không thể để việc này tái diễn đối với Tiến sĩ Quân. Trước hết vì ông là một công dân Hoa Kỳ, nhưng quan trọng hơn nữa, ông là một nhà dân chủ ôn hòa đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Chúng ta không thể để Tiến sĩ Quân bị giam cầm khổ sở trong chốn lao tù tại Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục cất tiếng nói, không chỉ vì đó là chính nghĩa phải thực thi, mà còn vì chúng ta hiểu rằng sức ép chính trị có tác dụng.

Khi tôi gặp các vị Thích Quảng Độ và Lê Quang Liêm tại Sài Gòn, tôi đã ngay lập tức bị (chính phủ Việt Nam) bôi nhọ. Điều này chứng tỏ họ theo dõi những gì chúng ta nói – và điều đó có sự ảnh hưởng.

Tại Quốc hội, một điều hết sức quan trọng là chúng ta tiếp tục bày tỏ sự phản đối đối với những đàn áp nhân quyền của (chính phủ) Việt Nam, nhưng chúng ta còn có thể làm được nhiều hơn thế. Rất hệ trọng nếu Thượng viện thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam. Không may rằng hành động của một vài thành viên trong một số bộ phận khác đã làm ngưng trệ tiến trình này. Điều này là không thể chấp nhận được, và nếu Thượng viện thực sự coi trọng vấn đề này, thì cần phải hành động.

Một trong những điều khoản có ý nhĩa nhất của Dự luật này là tập trung áp lực xóa bỏ việc (chính quyền) Việt Nam phá sóng các đài phát thanh vào Việt Nam cũng như ngân khoản duy trì cho việc phát sóng. Với Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam, Đài Á Châu Tự Do sẽ có điều kiện tốt hơn để đem lại những thông tin trung thực tới người dân Việt Nam.

Một nhà đối kháng lâu năm, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, đã nói thật đúng mấy năm trước đây rằng: “Nhà nước cố gắng bám giữ lấy quyền lực bằng cách bưng bít người dân thông qua sự kiếm duyệt chặt chẽ và cung cách quản lý lỗi thời đối với lãnh vực thông tin và những gì người dân nhận được.” Việc chính quyền Việt Nam vẫn cố ngăn chặn Đài Á Châu Tự Do không chỉ cho tôi thấy rằng việc phát sóng của đài là có tác dụng hữu ích nhằm hoá giải sự tuyên truyền, một chiều của chính quyền (Việt Nam), mà còn biểu hiện rằng Hà Nội đang cảm nhận được sự gia tăng áp lực chính trị từ bên ngoài.

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các quý vị đã không mệt mỏi đóng góp nhằm đem tới những thay đổi thực sự cho Việt Nam. Để kết thúc, tôi xin khẳng định rằng tôi sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể tại Quốc hội để giúp đỡ người dân Việt Nam.

Xin cảm ơn.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.