Dân biểu Hoa Kỳ Lou Correa chính thức nhận bảo trợ Tù nhân lương tâm và Nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng

Dân biểu Hoa Kỳ Lou Correa bảo trợ Nhà hoạt động Lê Đình Lượng - người bị giam giữ 20 tù với cáo buộc vô căn cứ "Lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79, Bộ luật Hình sự Việt Nam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Theo thông cáo của Văn phòng Dân biểu Correa về việc nhận bảo trợ tù nhân lương tâm tại Việt Nam)

Dân biểu Liên bang Lou Correa (đại diện Địa hạt 46 của California), thành viên Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos và Đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ về Việt Nam, đã ra thông báo chính thức nhận bảo trợ và vận động cho Nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng, người hiện đang bị giam cầm tại Việt Nam. Nhân dịp này, Dân Biểu Correa cũng đã phát biểu trước Hạ viện Hoa Kỳ để nêu bật hoàn cảnh và yêu cầu hỗ trợ cho trường hợp của ông Lượng.

Bài phát biểu trước Quốc hội và theo thông cáo, trích dẫn lời Dân Biểu Correa tuyên bố:

“Ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động ôn hòa và là một cựu chiến binh đã dành cả cuộc đời mình để phục vụ đồng bào. Ông bị truy tố vì đã vận động một cách ôn hòa nhằm đòi bồi thường cho các ngư dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Việc giam giữ ông trong điều kiện biệt lập không chỉ vi phạm chính luật pháp Việt Nam mà còn vi phạm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.”

Xin được trích dẫn toàn văn bản thông cáo báo chí của văn phòng dân biểu Correa:

***
Dân biểu Liên bang Lou Correa nhận bảo trợ cho Tù nhân Lương tâm và Nhà Bảo vệ Dân chủ Nhân quyền Lê Đình Lượng

Ông Lê Đình Lượng đã bị tuyên án 20 năm tù giam và 5 năm quản thúc tại gia vì những việc làm bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.

Washington D.C. – Hôm nay, Dân biểu Liên bang Lou Correa (CA-46), thành viên Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos và là Đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ về Việt Nam thông báo ông đã nhận bảo trợ tranh đấu cho nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền của người Việt Nam ông Lê Đình Lượng hiện đang bị giam cầm. Dân biểu Correa cũng đã phát biểu trong nghị trường Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ về ông Lê Đình Lượng và thông báo này.

Dân biểu Lou Correa phát biểu tại nghị trường Hạ viện Hoa Kỳ về TNLT Lê Đình Lượng
nhân ngày sinh nhật ông Lượng 10/12.
Nguồn: Trang Web DB Lou Correa (CA-46)

“Ông Lê Đình Lượng là một người hoạt động ôn hòa và là một cựu chiến binh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đồng bào của ông. Ông đã bị truy tố vì vận động một cách ôn hòa đòi bồi thường cho các ngư dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra. Việc giam giữ ông trong điều kiện biệt lập không chỉ vi phạm luật pháp của chính Việt Nam mà còn vi phạm Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị,” Dân biểu Correa đã phát biểu. “Khi nhận bảo trợ tranh đấu cho trường hợp này, tôi quyết tâm làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền để vận động chấm dứt việc giam giữ biệt lập đối với ông Lê Đình Lượng, cho phép ông thực hành tín ngưỡng trong tù, cho phép ông được nhận chăm sóc y tế đầy đủ và sau cùng là đòi hỏi xem xét trả tự do sớm cho ông.”

Bối cảnh: Ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động bảo vệ dân chủ và nhân quyền, người đã từng tham gia các cuộc vận động để hỗ trợ những nhà hoạt động bị cầm tù tại Việt Nam. Ông Lê Đình Lượng đã tích cực sử dụng mạng xã hội để vạch trần các hành vi vi phạm nhân quyền và bảo vệ các nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa năm 2016.

Ông bị bắt giam vào ngày 24 tháng 7 năm 2017 và bị cáo buộc lật đổ chính quyền vì các hoạt động nhân quyền và mối liên hệ với tổ chức tranh đấu cho dân chủ Việt Tân. Ngày 26 tháng 8 năm 2018, ông Lượng bị tuyên án 20 năm tù giam và 5 năm quản thúc tại gia. Hiện ông ta đang thụ án tại Trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam.-

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…