Đức Ông Pirmin Spiegel và giáo dân Giáo phận Speyer, Đức Quốc cầu nguyện cho TNLT Gioan Baotixita Lê Đình Lượng

Đức Ông Pirmin Spiegel chủ tế và giáo dân Giáo phận Speyer, Đức Quốc cầu nguyện cho TNLT Lê Đình Lượng trong thánh lễ đại lễ kính Đức Mẹ Maria hôm 15/8/2025 tại thành phố Speyer, Đức Quốc
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 15/8 hằng năm, toàn thể Giáo Hội mừng đại lễ kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời. Tại thành phố Speyer, Đức Quốc, đây cũng là lễ Quan Thầy của giáo phận, nên từ sáng sớm đến tối khuya, trong ngôi thánh đường cổ kính Speyer-Dom vang vọng không ngớt những thánh lễ, lời kinh, và đoàn rước long trọng.

Buổi tối hôm ấy, giữa hàng trăm giáo dân tham dự, anh chị em Việt Tân và thân hữu đã cùng hiệp thông trong thánh lễ do Đức Ông Pirmin Spiegel chủ tế, vị nguyên giám đốc MISEREOR, tổ chức Công giáo quốc tế hỗ trợ người nghèo và bảo vệ môi sinh.

Ngay trong phần mở đầu, ngài đã xúc động chia sẻ về nỗi đau của hơn 30 quốc gia đang chìm trong chiến tranh và dưới ách độc tài. Và khi nói đến môi trường, Đức Ông nhắc ngay đến Gioan Baotixita Lê Đình Lượng, người con của Việt Nam đã dấn thân bảo vệ các nạn nhân trong thảm họa Formosa Hà Tĩnh 2016, một thảm họa môi trường chưa từng có trong lịch sử đất nước.

Đức Ông Pirmin Spiegel chủ tế chúc lành trên hình ảnh người tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, trong thánh lễ đại lễ kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời hôm 15/8/2025 tại thành phố Speyer, Đức Quốc
Đức Ông Pirmin Spiegel chủ tế chúc lành trên hình ảnh người tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, trong thánh lễ đại lễ kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời hôm 15/8/2025 tại thành phố Speyer, Đức Quốc

Trong thánh lễ trọng thể ấy, ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh đã thay mặt Ban Chấp hành liên giáo xứ đọc lời nguyện xin cho ông Lượng:

“Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,

Chúng con hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho người anh em trong đức tin của chúng con, là anh Gioan Baotixita Lê Đình Lượng, sinh năm 1965, người đã can đảm dấn thân bênh vực các nạn nhân trong thảm họa môi trường năm 2016 tại Việt Nam, khi độc chất bị xả thẳng ra biển miền Trung, làm cá, san hô và muôn loài sinh vật chết hàng loạt, khiến hàng triệu con người mất đi kế sinh nhai.

Gioan Baotixita Lê Đình Lượng đã bị bắt năm 2017 và bị kết án 20 năm tù vào năm 2018, với cáo buộc bất công rằng âm mưu lật đổ nhà nước.

Giờ đây, anh đang bị giam cầm trong cảnh biệt giam khắc nghiệt, sức khỏe nguy kịch nhưng vẫn không được chữa trị, không được đọc Thánh Kinh, không được nhận bí tích Hòa Giải…

Lạy Chúa, xin tuôn đổ tình thương và ơn nâng đỡ của Ngài trên người con trung tín là Gioan Baotixita Lê Đình Lượng.

Xin Chúa an ủi thân quyến và bằng hữu.

Xin Chúa cũng soi sáng tâm hồn những nhà cầm quyền để họ biết mở lòng nhân ái, tôn trọng phẩm giá con người và quyền được chăm sóc y tế chính đáng.

Lạy Chúa giàu lòng xót thương, chúng con tha thiết khẩn cầu Ngài.

Xin Chúa nhậm lời chúng con!”

Cuối lễ, khi ban phép lành, Đức Ông lại tha thiết kêu gọi cộng đoàn đừng quên cầu nguyện cho ông Lượng. Và trong phần rước kiệu trọng thể bế mạc, Đức Giám mục Karl-Heinz Wiesemann đã đặt tay chúc lành trên hình ảnh người tù nhân lương tâm Việt Nam này, như một dấu chỉ hiệp thông và tình liên đới sâu xa.

Giám mục Karl-Heinz Wiesemann đã đặt tay chúc lành trên hình ảnh người tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, trong thánh lễ đại lễ kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời hôm 15/8/2025 tại thành phố Speyer, Đức Quốc
Giám mục Karl-Heinz Wiesemann đã đặt tay chúc lành trên hình ảnh người tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, trong thánh lễ đại lễ kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời hôm 15/8/2025 tại thành phố Speyer, Đức Quốc

Cả quảng trường Speyer-Dom hôm ấy lặng đi trong xúc động. Đông đảo giáo dân nhận ra: giữa một ngày lễ lớn của đức tin, lời cầu nguyện cho một tù nhân lương tâm bị đàn áp tận Việt Nam lại vang lên mạnh mẽ, nhắc nhở rằng nhân phẩm và công lý là giá trị không biên giới.

Các giáo xứ tham dự cũng đã mời anh chị em Việt Tân tiếp tục đến nhiều họ đạo khác trong giáo phận để chia sẻ và cùng cầu nguyện cho ông Lê Đình Lượng cùng hàng trăm tù nhân lương tâm Việt Nam.

Một lần nữa, Speyer đã trở thành chứng nhân cho tình liên đới quốc tế, cho thấy rằng dù bị giam hãm sau song sắt, tiếng kêu của ông Lê Đình Lượng vẫn vang vọng, đánh động lương tâm của những con người thiện chí trên khắp thế giới.

Tôn Vinh tường trình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…