Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2024: “Công lý cho dân tộc, công bằng cho mọi người” sẽ được tổ chức tại Toronto, Canada

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2024: "Công lý cho dân tộc, công bằng cho mọi người"
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong thời gian qua, những đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng CSVN đã tạo ra nhiều biến động trên chính trường Việt Nam, khiến nhà cầm quyền lo sợ nên đã gia tăng đàn áp, tước đoạt các quyền tự do cơ bản của người dân, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Bộ Công an CSVN, dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm, đã liên tục hành hung, bắt giam, đàn áp xuyên quốc gia những người lên tiếng tố cáo các sai phạm của giới cầm quyền. Các Báo Cáo Viên Đặc Biệt về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, các chính giới Hoa Kỳ, Canada, Liên Minh Châu Âu đã nhiều lần lên tiếng tố cáo Hà Nội giam giữ tuỳ tiện nhiều người dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành, các nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo độc lập. Ngay trong tù, các Tù Nhân Lương Tâm cũng bị đối xử bất công với các điều kiện giam giữ ngày càng tồi tệ và khắc nghiệt. Nhiều người đã phải tuyệt thực để đòi công lý.

Để đồng hành cùng toàn dân trong nỗ lực đấu tranh cho các quyền cơ bản của con người, Đảng Việt Tân đã chọn chủ đề: CÔNG LÝ CHO DÂN TỘC, CÔNG BẰNG CHO MỌI NGƯỜI, cho Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng năm 2024.

Với chủ đề này, Đảng Việt Tân muốn đề cao sự can đảm của các nhà hoạt động, ngay cả trong lao tù, vẫn miệt mài tranh đấu đòi công lý và công bằng cho mọi người dân Việt Nam.

Tất cả những cá nhân hay tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ người dân chống áp bức, chống phân biệt đối xử và thúc đẩy bình đẳng trong xã hội sẽ là đối tượng để nhận Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2024. Tên của cá nhân hay tổ chức được tuyển chọn sẽ được công bố vào thời điểm đầu tháng 12. Buổi lễ trao giải năm 2024 sẽ tổ chức vào ngày 14 tháng 12 tại Toronto Canada, cùng thời điểm với ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12, và cũng là ngày sinh nhật của ông Lê Đình Lượng.

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng là diễn đàn để chính giới các quốc gia tự do, đại diện các tổ chức nhân quyền Việt Nam và Quốc tế lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN chấm dứt đàn áp có hệ thống những người bất đồng chính kiến và trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị cầm tù vì thực thi các quyền cơ bản của con người một cách ôn hòa.

Ngày 01 tháng 11 năm 2024
Đảng Việt Tân

Mọi chi tiết xin liên lạc: TS Đông Xuyến, +1 346-704-4744

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.