Hai nhân vật mới “gia nhập Ban Bí Thư” đảng CSVN gây nhiều bàn tán

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cộng đồng mạng đang đưa nhiều bàn tán về hai nhân vật được “bầu bổ sung vào Ban Bí Thư” tại Hội Nghị Trung Ương 7 của đảng CSVN: Trần Thanh Mẫn (chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam) và Trần Cẩm Tú (phó chủ nhiệm thường trực Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương).

Với việc bầu bổ sung thêm hai thành viên mới, Ban Bí Thư Trung Ương Đảng khóa 12 hiện có 14 thành viên.

Ban Bí Thư là tổ chức được mô tả là “lãnh đạo công việc hàng ngày của đảng CSVN, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của đảng; chỉ đạo công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và công tác quần chúng; tổ chức chỉ đạo việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra Bộ Chính Trị thảo luận và quyết định.”

Một số blogger bình luận rằng “Ban Chấp Hành Trung Ương” cũng chỉ thực thi theo đúng chỉ thị tin đồn lan truyền trên Facebook từ tối hôm 6 Tháng Năm.

Đến cuối giờ chiều hôm 9 Tháng Năm, Văn Phòng Trung Ương Đảng phát đi thông cáo công bố tin ông Tú chính thức được bầu làm chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương thay cho ông Trần Quốc Vượng, người được Bộ Chính Trị phân công đảm nhiệm chức vụ thường trực Ban Bí Thư.

Tuy vậy, ông Tú bị cư dân mạng nhắc lại chuyện hồi ông còn làm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thì đã để xảy ra nạn phá rừng rất nghiêm trọng.

Facebooker Dương Quốc Chính bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Thay tiều phu đốn củi. Ông Tú thay ông Vượng làm chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương. Liệu việc ‘đốt lò’ có được nâng lên tầm cao mới? Tiều phu mới chưa phải ủy viên Bộ Chính Trị, chỉ là thành viên Ban Bí Thư, nên việc ‘kiếm củi’ là ủy viên Bộ Chính Trị hơi khó, giống “Thánh Ba” [Nguyễn Bá Thanh] ngày xưa. Vớ vẩn lại chết đúng quy trình!”

Trong khi đó, ông Trần Thanh Mẫn gần đây gây chú ý với vụ mạnh miệng “lên án” Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Báo Người Lao Động tường thuật, trong buổi tiếp xúc cử tri ở thành phố Cần Thơ hồi cuối Tháng Tư, 2018, ông Mẫn “khẳng định bất cứ tôn giáo nào bị kẻ địch tuyên truyền lợi dụng, xuyên tạc như Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ sẽ bị xử lý theo pháp luật của Việt Nam.”

Cùng với tin thêm hai ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú vào Ban Bí Thư, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng cũng công bố tin khai trừ đảng đối với ông Đinh La Thăng, ủy viên của ban này và là người đang phải ra tòa phúc thẩm cùng thời điểm Hội Nghị Trung Ương 7 diễn ra.

Điều khôi hài là công luận có vẻ không quan tâm nhiều đến diễn biến “ai vào, ai ra” tại Hội Nghị Trung Ương 7 bằng những phát ngôn sáo rỗng, thậm chí quái đản về công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ tại sự kiện này.

Gần đây nhất là báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Thế Trung, ủy viên Hội Đồng Lý Luận Trung Ương nói về tình trạng có những cán bộ “chỉ lên không xuống, vào không ra.” Phát ngôn của ông Trung bị cư dân mạng cười cợt là giống như ông này đang gợi chuyện phòng the hơn là bàn về chuyện nghiêm túc.

Trước đó, mạng xã hội đặt câu hỏi quanh tiêu chí “cán bộ cấp chiến lược” do đại biểu Quốc Hội Lê Thanh Vân được báo Dân Trí dẫn lại: “Họ là những người có năng lực tư duy vượt trội. Đó là khả năng thấu hiểu quy luật vận động của tự nhiên-xã hội, cảm nhận được những biến thiên của đất, trời, thấu tỏ muôn triệu nhân tâm, để dự báo được quá trình hình thành, phát triển, diệt vong và sự tuần hoàn sinh, tử của vạn vật…” (T.K.)

Nguồn: Người Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.