Hawaii: Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 vào ngày 30 tháng Tám, 2026

Chủ tịch đảng Việt Tân, ông Lý Thái Hùng, chia sẻ cùng mọi người giai đoạn đầu đầy khó khăn gian khổ nhưng hào hùng năm xưa cũng như tường trình tóm tắt tình hình hôm nay của tổ chức Việt Tân, đồng thời cảm tạ vòng đai thân hữu đã và đang hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Tân trên bước đường đấu tranh
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến năm nay 2026, Đảng bộ Việt Tân Hawaii đã chủ động lên kế hoạch và triển khai công tác từ hơn một tháng trước. Khác với mọi năm thường tổ chức tại nhà hàng hay hội trường thuê bên ngoài. Năm nay anh chị em quyết định chọn tư gia như là một địa điểm hội ngộ. Lựa chọn này mang lại một không gian vừa trang trọng, ấm cúng lại vừa gần gũi, thân tình.

Mọi công việc đều được phân công rõ ràng và chuẩn bị chu đáo: Từ kịch bản chương trình, tiết mục văn nghệ, thiệp mời cho đến việc liên lạc, đón tiếp đại diện các hội đoàn, tôn giáo và thân hữu. Đặc biệt, sự tham dự của chủ tịch đảng Việt Tân đã là động lực để ban tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng và hoàn hảo nhất.

Chương trình được mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ đầm ấm do các chiến hữu cùng nghệ sĩ địa phương đóng góp, tiếp sau đó là phần giới thiệu thành phần quan khách. Buổi lễ vinh dự đón nhận sự tham dự đông đủ của đại diện hầu hết các hội đoàn và tổ chức tôn giáo tại địa phương.

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 do Đảng bộ Việt Tân Hawaii tổ chức hôm 30/8/2026
Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 do Đảng bộ Việt Tân Hawaii tổ chức hôm 30/8/2026

Sau nghi thức chào cờ nghiêm trang là phút tưởng niệm các Kháng chiến quân đã anh dũng hy sinh. Không gian buổi lễ như ngưng đọng trong sự lắng động và xúc động dâng trào khi cả hội trường cùng lắng nghe lại tiểu sử và hành trình dấn thân đầy quả cảm của các chiến hữu tiên phong. Hai nhạc phẩm “Trăng Ơi Kể Ta Nghe” và “Trăng Chiến Khu” cất lên trước và sau phút tưởng niệm đã chạm đến cảm xúc của người tham dự, làm nổi bật trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng của buổi lễ.

Quan khách và đồng hương tham dự buổi tưởng niệm đã lần lượt dâng hương trước linh vị các Anh Hùng Đông Tiến
Quan khách và đồng hương tham dự buổi tưởng niệm đã lần lượt dâng hương trước linh vị các Anh Hùng Đông Tiến

Thay mặt Ban Tổ chức, ông Phạm Văn Phến đã phát biểu chào mừng quan khách và nhấn mạnh: Đây không chỉ là dịp để tri ân những người đã nằm xuống, mà còn là thời khắc tôn vinh một thế hệ kiên trung – những con người đã dám sống, dám dấn thân và dám trả giá cho lý tưởng cao đẹp mà mình phụng sự.

Nối tiếp chương trình, ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch đảng Việt Tân đã trình bày bài diễn thuyết từ ôn lại chặng đường lịch sử can trường của các chiến hữu tiên phong cùng hào khí của cuộc Đông Tiến năm xưa. Trải qua hơn 40 năm, những người đi đầu ngày ấy nay dù tóc đã điểm bạc, nhưng ngọn lửa tinh thần và lý tưởng sống vẫn vẹn nguyên, tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ nối tiếp.

Từ những bước chân vạn sự khởi đầu nan, Việt Tân hôm nay đã trưởng thành và xây dựng được hệ thống cơ sở vững vàng ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Dù mỗi địa bàn có những thuận lợi và thử thách riêng, chính sự sát cánh bền bỉ của vòng đai thân hữu đã góp phần giữ vững ngọn lửa đấu tranh xuyên suốt nhiều thế hệ.

Khép lại phần nghi lễ trang nghiêm, chương trình tiếp tục với phần giao lưu văn nghệ trong không khí vui tươi, thắm tình bằng hữu. Bữa cơm thân mật do ban nhà bếp cùng các thân hữu tự tay chuẩn bị tại chỗ đã mang đến sự ấm áp, hiếu khách dành cho toàn thể quan khách.

Buổi lễ tưởng niệm đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động, tạo dựng được sự gắn kết sâu sắc trong phần sinh hoạt thân mật. Đây không chỉ là dịp để Đảng bộ Việt Tân Hawaii ghi nhớ công đức các anh hùng Đông Tiến và duy trì ký ức lịch sử, mà còn là cầu nối thắt chặt thêm tình đoàn kết với các hội đoàn, tổ chức tôn giáo cùng lực lượng thân hữu đồng hành.

Một buổi lễ tưởng niệm trọn vẹn ý nghĩa và đong đầy tình thân!

Phạm Văn Phến

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Nguyễn Đức Thuận đến thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 15 tháng 9. Không ai nhận được tin tức gì từ ông kể từ ngày 18 tháng 9. Ảnh: Gia đình cung cấp

Công dân Na Uy gốc Việt Nguyễn Đức Thuận mất tích sau chuyến đi Campuchia

Nguyễn Đức Thuận, 52 tuổi, một nhà hoạt động Na Uy gốc Việt, sống tại Oslo cùng vợ và hai con. Ông đã mất tích tại Campuchia từ ngày thứ Sáu, 18/9 trong chuyến đi sang nước này để gặp gỡ một số nhà hoạt động từ Việt Nam. Đài Truyền hình quốc gia TV 2 đã có bài phóng sự về sự việc này. Dưới đây là bản dịch Việt ngữ

Thông cáo báo chí: Hai thành viên Việt Tân mất tích tại Cam Bốt

Việc gặp gỡ, trao đổi và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức cùng chung mục tiêu thúc đẩy dân chủ và nhân quyền là một phần tự nhiên trong hoạt động của các thành viên Việt Tân.

Với mục tiêu xây dựng sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau, các thành viên Việt Tân trong và ngoài nước thường xuyên gặp gỡ các nhà hoạt động, các tổ chức xã hội dân sự và những người quan tâm đến tương lai Việt Nam. Đây cũng là những hoạt động mà các thành viên Việt Tân đã thực hiện trong nhiều năm…

Hai nhà hoạt động gốc Việt bị mất tích tại Campuchia, tháng 9/2026. Ông Nguyễn Đức Thuận (trái) và Trần Hiệp

Kêu gọi khẩn cấp: Hai nhà hoạt động nhân quyền gốc Việt mất tích tại Campuchia

Hôm nay đánh dấu đúng một tuần kể từ khi ông Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy gốc Việt, và ông Trần Hiệp, công dân Úc gốc Việt, mất tích tại Campuchia.

Đây không phải là một vụ “mất tích” thông thường. Cả hai đều là những người hoạt động lâu năm cho nhân quyền và là thành viên của Việt Tân, một chính đảng tranh đấu cho dân chủ bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Hai ông đến Campuchia để gặp gỡ những nhà hoạt động nhân quyền từ Việt Nam sang.

Nghị quyết 23: Bình cũ, rượu càng cũ hơn?

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, không dân tộc nào muốn tiếp tục truyền những chia rẽ của cha ông từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng chính vì lời kêu gọi ấy đã được lặp lại suốt nhiều thập niên, một câu hỏi khác ngày càng khó né tránh: Vì sao sau hơn năm mươi năm, Nhà nước Việt Nam vẫn phải tiếp tục kêu gọi người Việt hòa giải với chính Nhà nước của mình?