Khinh Bỉ và Ngưỡng Phục

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuối cùng thì, bất chấp mọi phản đối từ gần như mọi quốc gia trên thế giới, tên lãnh đạo độc tài và ngông cuồng của nước Nga là Vladimir Putin đã nhất quyết xua quân xâm lăng nước Ukraine.

Những tường rằng ở đầu thế kỷ 21, với những tiến bộ vượt bực của nhân loại về mọi mặt; khi thế giới đã trở thành một cái “làng” nhờ nhưng tiến bộ về kỹ thuật và giao thông; khi thế giới trở nên văn minh và nhân bản hơn, hoà bình hơn nhờ những trao đổi cấp thời trong tinh thần hoà giải giữa những người lãnh đạo và nhờ những cơ cấu quảng bá và bảo vệ hoà bình; những xung đột hay tranh chấp giữa các quốc gia có thể được giải quyết một cách hoà bình; thì những hiện tượng như nước lớn xâm lăng chiếm đất của nước nhỏ đã không còn nữa.

Vậy mà, với tất cả sự vô lý và vô cớ, kẻ ngông cuồng, có thể gọi là con quái vật của thời đại, Vladimir Putin, đã bất chấp mọi can ngăn, phản đối, đe dọa của thế giới, vẫn ngang nhiên xua quân tấn công nước láng giềng Ukraine, một quốc gia yêu chuộng hoà bình, không hề có một động thái nào có thể gọi là gây chiến với nước Nga.

Trong bối cảnh ngặt nghèo và cực kỳ nguy khốn như vậy, người ta không khỏi sửng sốt khi đọc Lá Thư Ngỏ của hơn 370 khoa học gia Nga ký tên minh bạch và thẳng thắn phản đối cuộc xâm lăng nước Ukraine của ông Putin.

Trong Thư có những nhận định trần trụi và thống thiết như sau:

“Chúng tôi, các nhà khoa học và nhà báo khoa học Nga, tuyên bố phản đối mạnh mẽ các hành động thù địch do các lực lượng vũ trang của đất nước chúng tôi phát động trên lãnh thổ Ukraine.

Trách nhiệm gây ra một cuộc chiến mới ở Châu Âu hoàn toàn thuộc về Nga. Không có lời biện minh hợp lý nào cho cuộc chiến này.

Rõ ràng là Ukraine không gây ra mối đe dọa cho an ninh của đất nước chúng tôi. Cuộc chiến chống lại Ukraine là không công bằng và nói thẳng thắn là vô nghĩa.

Thật chua xót cho chúng ta khi nhận ra rằng đất nước chúng ta, nước đã góp phần quyết định vào chiến thắng chủ nghĩa Quốc Xã, nay lại trở thành kẻ chủ mưu của một cuộc chiến tranh mới trên lục địa Châu Âu. Chúng tôi yêu cầu ngừng ngay lập tức tất cả các hoạt động quân sự chống lại Ukraine. Chúng tôi yêu cầu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước Ukraine. Chúng tôi yêu cầu hòa bình cho đất nước của chúng tôi.

Đối ngược lại với thái độ và hành động đáng khinh bỉ của một người Nga Vladimir Putin là thái độ và hành động vừa cương trực, trong sáng và can đảm thật đáng ngưỡng phục của hơn 370 (và vẫn còn tiếp tục gia tăng) khoa học gia cũng là người Nga, trong số rất nhiều là những hàn lâm học sĩ.

Nước Nga vốn là một đất nước đầy rẫy nhân tài về nhiều phương diện, từ văn chương tới khoa học. Cái họa lớn cho nước Nga khởi đi từ khi Lenin mang chủ nghiã cộng sản về khiến cho dân tộc Nga chìm đắm trong đau khổ suốt một thế kỷ qua vẫn chưa dứt. Ngày hôm nay lại sản sinh thêm một con quái vật Putin đang gây họa cho toàn thế giới.

Càng khinh bỉ Putin chừng nào thì long càng cảm phục các khoa học gia Nga.

Cầu mong các trí thức người Nga trong các lãnh vực khác sẽ lên tiếng để lời phản kháng cuộc chiến vô lý và vô ích này chấm dứt để người dân nước Ukraine, người dân nước Nga và thế giới được tiếp tục sống trong hoà bình.

Đỗ Đăng Liêu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.