London: Bữa cơm yểm trợ quốc nội dịp Tết Kỷ Hợi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuy nhịp sống tất bật, rộn ràng những ngày giáp Tết Kỷ Hợi nhưng đông đảo thanh niên thân hữu vẫn nhiệt tình tham gia bữa cơm yểm trợ quốc nội do cơ sở Đảng Việt Tân Anh Quốc tổ chức vào lúc 13h ngày 3/2/2019 tại London.

Những người con viễn xứ mang trong mình tình yêu và khát vọng Tự Do, Dân Chủ sẽ sớm đến với quê Cha đất Tổ, cùng nỗi niềm ưu tư về vận mệnh của dân tộc, tất cả đã cùng nhau tề tựu về thủ đô Luân Đôn từ khắp nơi trên Vương Quốc Anh để đồng lòng hợp lực, mạnh mẽ lên tiếng phản đối những đàn áp bất công, vi phạm nhân quyền, những bản án phi nhân mà các nhà đấu tranh dân chủ và người dân trong nước từng ngày phải gánh chịu dưới ách cai trị tàn ác, độc tài của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Với tâm tình đó, ông Sơn Trần đại diện Ban Tổ chức đã đúc kết và chia sẻ tóm lược về tình trạng Nhân Quyền tồi tệ trong năm 2018 để các thanh niên trẻ được sinh ra hoặc đang học tập tại xứ người có cái nhìn rõ nét về đường lối cai trị của chếđộ CSVN đang từng ngày huỷ hoại tương lai Dân Tộc Việt Nam.

Cụ thể là bản ản phi nhân và vô pháp 20 năm tù, 5 năm quản chế đối với tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng là một trong những bằng chứng cụ thể nhất về quyền “Tự Do Ngôn Luận” mà nhà cầm quyền CSVN dành cho những nhà bất đồng chính kiến, những ai đã vượt qua nỗi sợ hãi lên tiếng bênh vực lẽ phải và đòi lại quyền lợi chính đáng của người dân thấp cổ bé miệng.

Bên cạnh sự phẫn nộ đưa đến phản kháng của người dân ngày càng tăng cao, sự lớn mạnh của nhiều tổ chức xã hội dân sự trong nước ngày càng gây nhiều áp lực lên nhà cầm quyền CSVN, do đó đạo luật “An Ninh Mạng” được ban hành để xiết họng những tiếng nói đối lập hòng bảo vệ chế độ cộng sản; do vậy cả khán phòng tán thành với nhận định: CSVN đang trên đà suy thoái và sẽ không tránh khỏi tan rã, sụp đổ nhanh chóng giống như tình trạng Venezuela trong những ngày đầu năm 2019.

Kế đến là phần kịch Táo Quân, trình tấu hết thảy những sự kiện sai trái, mọi chuyện chướng tai gai mắt mà CSVN đang cố tình che dấu hoặc giải thích lấp liếm để qua mặt “bàn dân thiên hạ”.

Sau cùng ban kịch Táo Quân thay mặt Ban Tổ chức gửi đến quý đồng hương lời chúc năm mới:

Cầu chúc bà con từ trong nước đến hải ngoại được nhiều sức khoẻ và may mắn, cầu mong Tự Do – Dân Chủ sẽ sớm đến với quê hương Việt Nam.

Trần Thanh Luân tường trình từ London.

Một vài hình ảnh của buổi tổ chức:

Vở kịch Táo Quân.
Với niềm kỳ vọng phương pháp đấu tranh bất bạo động đúc kết trong tập tài liệu “Từ Độc Tài đến Dân Chủ” sẽ góp phần đẩy lùi ách độc tài cộng sản để xây dựng dân chủ trên quê hương Việt Nam.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…