Ngày Quốc tế Nhân quyền: Trân trọng người thầy giáo yêu nước

Thầy giáo Bùi Văn Thuận
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vân Phong

Trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2025, chúng ta không thể không nhắc đến trường hợp của ông Bùi Văn Thuận, một giáo viên dạy Hóa học đã bị tước đi tự do chỉ vì dám lên tiếng đòi hỏi dân chủ, nhân quyền và công lý cho người dân.

Sinh năm 1981, trước khi bị bắt, ông Bùi Văn Thuận là một giáo viên tận tâm tại tỉnh Thanh Hóa. Ngoài công việc đứng lớp, ông còn là một người bất đồng chính kiến ôn hòa, thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, bình luận vừa thẳng thắn vừa hài hước để chỉ trích những chính sách bất công, thiếu minh bạch; đòi hỏi quyền tự do ngôn luận, quyền về đất đai của người dân; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với các nhà hoạt động nhân quyền và những người yếu thế trong xã hội.

Từ năm 2016 đến 2021, những phát ngôn thẳng thắn của ông đã khiến ông trở thành mục tiêu bị theo dõi, sách nhiễu liên tục của cơ quan an ninh. Ngày 30/8/2021, ông bị bắt giữ với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, một điều luật thường được sử dụng để trấn áp những tiếng nói đối lập ôn hòa.

Ngày 18/11/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt ông Bùi Văn Thuận mức án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Hiện ông đang thụ án tại Trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trong thời gian bị giam giữ, ông cùng một số tù nhân lương tâm khác đã từng tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ khắc nghiệt và tình trạng bị ngược đãi trong trại.

Nhiều tổ chức quốc tế như Amnesty International, Human Rights Watch, The 88 Project và Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền tự do ngôn luận đã nhiều lần lên tiếng rằng ông Bùi Văn Thuận là tù nhân lương tâm, bị cầm tù chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận – quyền được bảo vệ bởi Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam là thành viên.

Vào Ngày Nhân quyền năm nay, trường hợp của thầy giáo Bùi Văn Thuận một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng: Ở Việt Nam hiện nay, việc một người thầy chỉ đơn giản nói lên sự thật, chỉ trích những bất công và đòi hỏi một xã hội công bằng hơn, cũng có thể phải trả giá bằng nhiều năm tự do.

#HumanRightsDay – #TuDoChoTNLT

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.