Ngọn Lửa Đông Tiến Còn Thắp Sáng

Quan khách niệm hương trước linh vị các Anh Hùng Đông Tiến trong buổi Lễ Tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến do Cơ sở Việt Tân tại Pháp tổ chức hôm 15/09/2024 tại Paris, Pháp Quốc
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Paris chưa vào thu, nhưng sáng nay lại se sắt cái rét ngọt của giao mùa. Trong căn phòng họp nhỏ của ngôi giáo đường, quan khách đã vào chỗ ngồi. Có khoảng một trăm người, nào là những cụ già tóc bạc phơ, tay mang gậy chống, nào là những khuôn mặt quen thuộc của những thân hữu đã đồng hành cùng Cơ sở Việt Tân Pháp trong suốt bốn thập niên qua. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm, mọi người cùng tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến đã anh dũng hy sinh trên con đường quang phục quê hương và cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh của Việt Tân trong 20 năm qua từ khi công khai hóa năm 2004 tại Bá Linh, Đức Quốc.

Mở đầu là nghi thức chào cờ và phút mặc niệm. Tiếp theo, là phần đọc tiểu sử và rước di ảnh những chiến hữu tiên phong và các Kháng chiến quân đã nằm xuống trên bước đường Đông Tiến, tháng 8 năm 1987 ở biên giới Nam Lào.

Di ảnh các Anh Hùng Đông Tiến
Di ảnh các Anh Hùng Đông Tiến

Tôi nhìn lên bàn thờ di ảnh khói trầm nghi ngút, không khí thật thiêng liêng đầy xúc cảm. Tôi chợt thấy thấm thía những câu thơ của KCQ Ph. Minh Mẫn:

…Đường cách mạng là con đường cao cả
ta vẫn bước đi dù trời tối nắng mưa
có lúc thác người dồn bước theo ta
có lúc đơn độc nhưng ta vẫn bước …

hay của KCQ Võ Hoàng: 

Đường kháng chiến có người đi phía trước
Mỗi bước đi là một tương lai
Ta tuổi trẻ đường dài
Phải dài như đất nước
Đất nước hôm nay đất nước mai sau
Đường kháng chiến đi mau
Bỗng giật mình người theo nhau rầm rập
Những con người tình cờ bắt gặp
Hối hả bước đi cho kịp đấu tranh…

Sau đó ông Trần Nhân Định thay mặt cho Cơ sở Việt Tân gửi lời chào mừng đến quan khách.

Ban hợp ca Trùng Dương trong buổi Lễ Tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến tại Paris hôm 15/09/2024
Ban hợp ca Trùng Dương trong buổi Lễ Tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến tại Paris hôm 15/09/2024

Ban hợp ca Trùng Dương đã nung lại hào khí Đông Tiến bằng “Bài Ca Đông Tiến” sáng tác của KCQ Trần Thiện Khải

Ơi, anh em ơi tiến qua trời Đông,
quân reo vang khắp nơi tưng bừng.
Ơi, anh em ơi tiến qua trời Đông mai sương tan
đón thái dương hồng nắng say men lòng rung khắp nước Nam… 

Ông Trần Đức Tường, một trong những cánh chim đầu đàn của Việt Tân, đã giới thiệu cho chúng ta biết bối cảnh hình thành của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam ngày 30/04/1980 và sự ra đời của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ngày 10/09/1982, cùng với 5 quan niệm chiến lược và đường hướng đấu tranh.

Ông đã kể cho chúng tôi nghe quá trình tham gia vào công cuộc đấu tranh của ông, từ những thập niên 80 khi ông tham gia toàn thời hay khi ông trở về khu chiến năm 1989. Nay tuy ông đã ngoài 87 tuổi, với hơn 44 năm đấu tranh trường kỳ, ông vẫn thổi ngọn lửa hồng Đông Tiến cho cháu và các con ông.

Anh Trần Nhân Định đã trình bày cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc canh tân xã hội từ cách thức xây dựng một tổ chức vững mạnh dựa trên yếu tố canh tân con người với những đức tính căn bản, và khai thác phát huy tiềm năng qua những khóa đào tạo, huấn luyện.

Chị Hoàng Thúy Phượng đã nêu cao tinh thần đấu tranh của người phụ nữ Việt Nam từ những gương hy sinh của các bà vợ các KCQ, của những người vợ các tù nhân lương tâm hay chính những nữ tù nhân lương tâm bất khuất kiên cường. Hình ảnh những “người em gái áo nâu” xuống đường phát truyền đơn hay tham gia làm văn nghệ yểm trợ kháng chiến trong thập niên 80-90 luôn khắc ghi. Làm tôi cũng nhớ những kỷ niệm thân thương của thời em gái áo nâu của mình

Chiều nay đường phố thêm đông thêm màu
bởi có em trong chiếc áo nâu
em phát những tờ truyền đơn…
Em chào người mẹ đã già
mẹ ơi giặc chiếm quê ta
nhưng chúng con quyết tâm giành lại
giành lại quê cho mắt mẹ vui
giành lại quê cho môi mẹ cười, mẹ ơi.
Mẹ hân hoan nhìn em, nước mắt,
tờ truyền đơn mẹ áp vào lòng…
Mẹ thương anh kháng chiến quân.

Chị Kim Hương đã hát cho chúng ta nghe bài “Bên Giòng Sông Cũ” của KCQ Hoàng Thiện và ca sĩ Đình Đại đã chia sẻ cho chúng ta những ước mơ qua bài “Mai Về” do chính anh sáng tác 

Rồi mai đây đất nước ta tự do
Ta sẽ hát nhau nghe những câu hò
Kể nhau nghe một đời gian khó
Người vì người xây đắp núi sông
Dù chông gai cay đắng không sờn lòng
Dù bạo quyền đàn áp với cùm gông
Vẫn hiên ngang, vẫn quật cường sống chết cho Việt Nam. 

Ông Nguyễn Ngọc Danh chia sẻ về giai đoạn và lý do công khai hóa Việt Tân năm 2004 tại Bá Linh với những quan niệm nền tảng của Việt Tân xây dựng trên canh tân con người, canh tân cơ chế và môi trường xã hội cho một tương lai Việt Nam độc lập, dân chủ, nhân quyền và tự do.

Chị Ngô Thị Tuyết Hoa đã nói về những phương thức xây dựng phương tiện để tự chủ trong công cuộc đấu tranh trường kỳ như tổ chức những bữa cơm tiếp vận, phở quốc nội, những buổi ca nhạc “Hát Cho Đồng Bào Tôi,” v.v…

Em Nguyễn Chân Phương đã giới thiệu về những sinh hoạt của Đồng Hành và giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại. 

Ban hợp ca Trùng Dương trở lại chương trình với bài “Thế Kỷ Này Là Thế Kỷ Của Chúng Ta” do KCQ Võ Hoàng sáng tác

 …Nước tràn lòng người
Triệu dân ta vui sống một đời
Người người mang nụ cười
Trên đê trẻ thơ ca hát vang chào ngày vui đã tới
Ta đi. Ta đi. Tay trong tay ôm trời Việt Nam yêu dấu
Hòa mình trong loài người thái hòa
Thế kỷ này, thế kỷ của chúng ta… 

Video “Con Người Việt Tân Xưa và Nay” phối hợp cùng với diễn thuyết của ông Trần Kỉnh Thành, ông Trần Sơn, ông Nguyễn Ngọc Bảo đã cho chúng ta thấy những đường hướng xây dựng thực tiễn của Việt Tân hiện tại và tương lai.

Ông Trần Kỉnh Thành nhấn mạnh về đào tạo và huấn luyện hạ tầng cơ sở, về vận động và hỗ trợ đồng bào trong nước qua các công tác dân sinh…

Ông Trần Sơn chia sẻ về tiềm năng của Việt Tân tại hải ngoại như tận dụng mạng xã hội nhằm phá vỡ sự bưng bít thông tin của chế độ, vận động các tổ chức quốc tế trong lãnh vực nhân quyền và tấn công vào uy tín của nhà cầm quyền CSVN, qua các các buổi xuống đường Kháng nghị Quốc tế 50 năm Trường Sa Hoàng Sa trước Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Haye, Hòa Lan, hay Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát, (Universal Periodic Review – UPR) tại trụ sở LHQ ở thành phố Genève, Thụy Sĩ, và mới đây nhất là Bản Tuyên dương những cống hiến của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh cùng Việt Tân của chính quyền Honolulu, Hawaii…

Ông Nguyễn Ngọc Bảo trình bày những thành quả, khó khăn và thuận lợi trong việc thành lập công đoàn độc lập nhằm bảo vệ những quyền lợi chính đáng của công nhân tại Việt Nam. 

Cuối cùng, Ban hợp ca Trùng Dương với các bài hát “Trái Tim Tự Do,” “Việt Nam Việt Nam,” “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” đã kết thúc chương trình.

Trước khi ra về, mọi người quây quần cùng nhau, anh chị em Cơ sở Viêt Tân tại Pháp cùng các quý thân hữu hàn huyên trong buổi tiệc trà thân mật.

Trần Tường Vi

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…