Nguyễn Tấn Dũng đã thắng Trương Tấn Sang

Các quan chức có mặt tại hội nghị ở Thành Hồ ngày 18/5/2025. Trong ảnh: (từ trái) Lê Hồng Anh, Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Tấn Dũng (đứng) và Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: SGGP Online
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Giành được ghế bí thư Thành Hồ cho con trai cũng giúp ông Dũng bước một chân trở lại chính trường, nghiễm nhiên trở thành “thái thượng hoàng”: buông rèm nhiếp chính.

Ngày 18/5, CSVN có hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW (ngày 30/4/2025) của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW (ngày 4/5/2025) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đây là hội nghị quan trọng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến 37.000 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham gia của 1,5 triệu đại biểu. Ở Hà Nội thì có đầy đủ các quan chức chủ chốt hiện tại tham gia.

Nhưng điều đáng chú ý là tại Thành Hồ lại không có mặt nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, mà chỉ có sự xuất hiện của nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. (1)

Trong khi hồi tháng trước, ngày 16/4, trong Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII, cũng có 1,5 triệu quan chức tham gia hội nghị ở các cơ quan nhà nước. Nhưng lúc đó tại điểm cầu Thành Hồ có sự tham gia của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Văn Nên.

Tại thời điểm đó, người viết đã có bài viết tựa đề “Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện trên ghế đại biểu cao cấp tại Thành Hồ.” Nhằm phân tích việc ông Sang và ông Dũng đang đấu nhau để giành quyền quản lý Thành Hồ. Cụ thể là Trương Tấn Sang có mặt để chống lưng cho Nguyễn Văn Được lên ghế bí thư Thành Hồ nhiệm kỳ sau, còn Nguyễn Tấn Dũng lại ra mặt để bảo kê cho con trai cưng là Nguyễn Thanh Nghị lên ghế đó. (2)

Các quan chức có mặt tại hội nghị ở Thành Hồ ngày 16/4/2025: Trương Tấn Sang ngồi giữa Nguyễn Thiện Nhân (trái) và Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Tấn Dũng (đứng). Ảnh: VNTB

Như vậy, sau một tháng thì đã có kết quả rõ ràng, ngày 18/5, Nguyễn Tấn Dũng vẫn xuất hiện tại hội nghị ở Thành Hồ. Còn Trương Tấn Sang thì quay về quê, dự hội nghị tại tỉnh Long An. Tức là nhiệm kỳ sau chắc chắn Nguyễn Thanh Nghị sẽ lên làm bí thư Thành Hồ, ghế này sẽ kiêm nhiệm luôn chức ủy viên Bộ Chính trị, con trai ông Dũng chính thức bước chân vào nhóm những lãnh đạo quyền lực nhất hệ thống chính trị CSVN.

Chiến thắng trước Trương Tấn Sang trong việc giành được ghế bí thư Thành Hồ cho con trai cũng sẽ giúp ông Dũng bước một chân trở lại chính trường. Khi nguyên thủ tướng CSVN có thể nghiễm nhiên trở thành “thái thượng hoàng” buông rèm nhiếp chính để giúp Nguyễn Thanh Nghị tiến những bước vững chắc trong bộ máy chính trị đầy biến động hiện nay.

Lưu ý là tới đây, Việt Nam sẽ tiến hành sáp nhập các tỉnh thành. Thành Hồ sẽ nuốt trọn Bình Dương và Vũng Tàu. Bình Dương thì trước nay là lãnh địa của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Giờ gom lại thì coi như ông Nghị đã thành bá chủ một lãnh phận rộng lớn, đông đúc và giàu có nhất Việt Nam.

Ngoài ra, không phải chỉ là Nguyễn Thanh Nghị, ông Dũng có 3 người con. Cậu con trai út Nguyễn Minh Triết hiện đang là bí thư Trung ương Đoàn, vị trí có nhiều tiềm năng trở thành ủy viên Trung ương đảng nhiệm kỳ sau, nhiều sếp lớn CSVN cũng xuất thân từ Đoàn Thanh Niên như Võ Văn Thưởng, Phan Văn Mãi, Trương Thị Mai. Cho nên đường quan lộ của con út nhà ông Dũng cũng đang rộng mở theo anh hai.

Còn Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Dũng, đang là chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiều công ty chứng khoán, bất động sản và ngân hàng lớn ở Thành Hồ. Anh hai Nghị đã là bí thư Thành Hồ thì việc làm ăn của chị ba Phượng lại càng như diều gặp gió.

Chưa tới đại hội 14, nhưng thắng được Trương Tấn Sang, gom luôn Bình Dương của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thì coi như Nguyễn Tấn Dũng đã đại thắng trên mặt trận phía Nam.

Chánh Thành

Tham khảo:

(1) https://www.sggp.org.vn/hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-nghi-quyet-so-66-nqtw-va-nghi-quyet-so-68-nqtw-post795751.html

(2) https://vietnamthoibao.org/vntb-nguyen-tan-dung-bat-ngo-xuat-hien-tren-hang-ghe-dai-bieu-cao-cap-thanh-ho/

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.