Những nền tảng tinh thần cho công cuộc canh tân: Tinh thần trách nhiệm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những giá trị căn bản tốt đẹp cho một xã hội tự do, tiến bộ, khai phóng, nhân bản đã bị phá hủy một cách có hệ thống và thay thế bởi những quan niệm như mạnh được yếu thua, tiền bạc có thể mua được tất cả, sự thật bị chà đạp, dối trá được tôn vinh, tội ác được xiển dương, thiện lương bị coi thường.

Đất nước, xã hội và dân tộc Việt Nam chưa thật sự canh tân được khi tội ác luôn ngự trị, những người công dân thiết tha đến sự tồn vong của dân tộc bị bắt bớ, tù đày. Nhà nước CSVN sẽ không bao giờ giải quyết được vấn nạn xuống dốc của các giá trị tinh thần cao đẹp, vì tội ác là phương tiện, là lẽ sống của họ để tiếp tục cầm quyền, thụ đắc một cách phi pháp của công, làm giàu bất chính.

Trong phạm vi loạt bài về những nền tảng tinh thần cho công cuộc canh tân Việt Nam, đầu tiên chúng ta sẽ đề cập đến tinh thần trách nhiệm. Các bài sau sẽ lần lượt đề cập đến tinh thần hy sinh, tinh thần liên đới, tinh thần bác ái, tinh thần vị tha, tinh thần khai phóng, tinh thần cầu tiến, tinh thần liêm chính…

Tinh thần trách nhiệm

Tinh thần trách nhiệm cần phải hiểu là một yếu tố quan trọng cần có trong mọi ngành nghề, trong mọi vị trí trong một xã hội tiên tiến. Từ người quân nhân, anh thợ xây dựng, bác tài lái xe bus, chị y tá, cô giáo, bác nông dân, chị bán hàng rong, anh lính cứu hỏa, anh kỹ sư cầu đường, người công nhân, anh cảnh sát,… cho đến người giám đốc, thị trưởng, dân biểu, bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống.

Tinh thần trách nhiệm giúp cho mọi người tin tưởng vào cộng đồng dân tộc, khi có sự tin tưởng vào sự liên đới, trách nhiệm, hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực từ những người sống chung quanh mình trong đời sống hàng ngày, trong lúc hoạn nạn.

Càng nhiều quyền hành, tinh thần trách nhiệm phải càng cao, càng phải làm gương cho người khác, như dám đứng ra nhận trách nhiệm, từ chức và chấp nhận các biện pháp trừng phạt về những sai trái do việc làm của chính mình hay do những người do mình chỉ huy gây ra.

Nhà nước CSVN đã từ lâu phá bỏ tinh thần trách nhiệm trong guồng máy điều hành đất nước do họ hoàn toàn kiểm soát. Đã có rất nhiều việc chướng tai gai mắt, có khi thật khôi hài, trước những quyết định độc đoán vì bất tài, thiếu nhận thức, dạy đời… của các thành phần lãnh đạo đang nắm guồng máy y tế, giáo dục, kinh tế, tài chánh, thông tin… của đất nước. Vì họ tự cho mình đứng trên luật pháp và đảng CSVN lúc nào cũng đúng cả, kể cả đối với những chuyện phi lý và kịch cỡm nhất.

Tóm lại, tinh thần trách nhiệm phải được thể hiện từ trên xuống dưới, từ những nhân sự cao cấp nhất của quốc gia cho đến những người dân bình thường, trong mọi lứa tuổi.

Tinh thần trách nhiệm cần phải được phổ biến trong học đường, kể từ những năm đầu của bậc trung học. Các tấm gương hy sinh trong mọi trách vụ, để bảo vệ đất nước, để cứu sống những người khác, để tránh, ngăn chặn những thảm họa, v.v… cần được ghi nhận và xiển dương trên truyền thông và truyền lại cho thế hệ mai hậu.

Tinh thần trách nhiệm cho phép người dân tin tưởng vào sự công tâm, lòng chính trực của thành phần lãnh đạo, và sẵn sàng hậu thuẫn cho các chính sách đúng đắn của nhà nước đề ra và sẵn sàng nhận và chu toàn trách nhiệm từ chính mình.

KS Nguyễn Ngọc Bảo

Nguồn: Facebook Ước Mơ Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.