Ông Trần Văn Bang bị bắt vì tham gia đấu tranh dân chủ

Ông Trần Văn Bang. Ảnh: Facebook Trần Bang
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ông Trần Văn Bang, một người tham gia vận động dân chủ hóa tại Việt Nam, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam ở Sài Gòn ngày đầu tháng Ba.

Ông Trần Văn Bang, 61 tuổi, có trang Facebook Trần Bang bị vu cho tội “tàng trữ, soạn thảo, đăng tải và phát tán các bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng” chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.

Tờ Tuổi Trẻ ngày thứ Ba, 1 tháng Ba, cho biết ông Bang bị khởi tố từ ngày 24 tháng Mười Một, 2021, và bị gọi đi thẩm vấn nhiều lần cuối năm ngoái. Ngày 1 tháng Ba thì ông bị gọi đi thẩm vấn nữa và bị tống giam.

Nhiều người tham gia vận động dân chủ hóa tại Việt Nam viết trên Facebook rằng ông Bang đang mang nhiều trọng bệnh trong người nên lo âu cho ông khi bị bỏ tù trong những điều kiện thật khắc nghiệt.

Hà Nội bắt ông Trần Văn Bang chỉ một ngày sau khi y án 11 năm tù với nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn cũng cùng một cáo buộc. Ông Bang là thành viên của “Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng” gồm hầu hết là những đảng viên CSVN phản tỉnh, lên tiếng về các vấn đề của đất nước nhưng trái ngược với chủ trương độc tài đảng trị của chế độ.

Ông cũng như các thành viên khác của “Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng” biểu tình và tham gia ký tên vào các bản tuyên bố chống Trung Quốc bá quyền bành trướng, chống công ty Formosa xả hóa chất độc hại làm chết biển bốn tỉnh miền Trung, đòi hỏi Hà Nội trả tự do cho những người tham gia vận động dân chủ hóa đất nước mà bị bỏ tù. Bây giờ tới ông bị bỏ tù.

Trang Facebook của ông đã không cập nhật chia sẻ thông tin hay viết bình luận gì từ cuối năm ngoái. Có lẽ ngày 26 tháng Mười Hai, 2021, là ngày cuối cùng ông hoạt động trên Facebook khi ông đăng tấm hình nhà thờ Công Giáo tại giáo xứ Thanh Đa tấp nập giáo dân, rực rỡ ban đêm với đèn và trang hoàng lễ Giáng Sinh. Cũng ngày này ông viết: “Hôm nay FB ‘cho mở lại’ nhưng vì lý do sức khỏe sau hơn 10 năm chơi Phây nay tôi tạm nghỉ một thời gian, xin kính chào anh chị em.”

Cũng cuối năm ngoái, Facebooker Trần Bang chia sẻ lại thông tin từ Ủy Ban Bảo Vệ Các Nhà Báo (Committee to Protect Journalists, CPJ) cáo buộc CSVN đứng hàng thứ tư trên thế giới về việc bỏ tù các nhà báo độc lập, sau ba nước độc tài khác là Trung Quốc, Miến Điện và Ai Cập.

Trong đó, theo CJP, nhà cầm quyền CSVN “giam giữ 23 nhà báo và có dấu hiệu chưa chịu dừng lại, đã vượt qua mặt nhà nước độc tài Belarus của năm quốc gia tồi tệ nhất thế giới.” Danh sách bị CSVN bắt tù không những là các nhà báo độc lập mà còn cả những người từng là nhà báo làm tại các báo “lề đảng” tuyên truyền một chiều rồi sau phản tỉnh.

Không riêng gì các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc từng nhiều lần đòi CSVN trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các nhà báo độc lập như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng… đã “bị bắt giữ tùy tiện” dựa trên “những điều luật hình sự mơ hồ.”

Tháng Chín, 2021, Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ra một bản tuyên bố lên án CSVN bỏ tù các cá nhân chỉ vì người ta “thực hiện quyền tự do ngôn luận.” Theo ủy hội, Hà Nội nhắm “củng cố bầu khí sợ hãi tại Việt Nam để dân chúng tự kiểm duyệt” mà không dám lên tiếng trước cường quyền bạo lực.

Nguồn: Người Việt

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…