Oslo, Na Uy: Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc tế Nhân quyền – Đồng hành cùng các tù nhân lương tâm

Cộng đồng người Việt Nam và Miến Điện tại Oslo cùng tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền trước tòa nhà Quốc hội Na Uy hôm 7/12/2025
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

2025 Chiều Chủ nhật 7 tháng 12, từ 16:00 đến 18:00, cộng đồng người Việt Nam và Miến Điện tại Oslo đã cùng quy tụ trước tòa nhà Quốc hội Na Uy để tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc tế Nhân quyền, với chủ đề “Đồng hành cùng các tù nhân lương tâm.”

Sau nghi thức khai mạc, đại diện đảng Lao động Na Uy (Arbeiderpartiet), Bà Trine Lise Sundnes – Đại biểu Quốc hội, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng – đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó bà đưa ra ba cam kết mạnh mẽ:

1. Tiếp tục lên tiếng tại Quốc hội yêu cầu Na Uy phản đối mọi hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam;
2. Thúc đẩy các chương trình hỗ trợ dành cho những nhà hoạt động dân chủ đang phải đối mặt với đàn áp trong nước;
3. Bảo vệ tự do truyền thông, thúc đẩy sự hình thành của các tổ chức lao động độc lập, và đồng hành cùng những người dám lên tiếng.

Dân biểu Trine Lise Sundnes, đại diện đảng Lao Động (Arbeiderpartiet) phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền tổ chức ngày 7/12/2025 trước tòa nhà Quốc hội Na Uy
Dân biểu Trine Lise Sundnes, đại diện đảng Lao Động (Arbeiderpartiet) phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền tổ chức ngày 7/12/2025 trước tòa nhà Quốc hội Na Uy

Trong bài phát biểu, bà Sundnes nhấn mạnh rằng nhân quyền là giá trị phổ quát, bảo vệ mọi con người từ trẻ em Myanmar đến những công nhân Việt Nam, và tất cả những ai dũng cảm cất lên tiếng nói vì công lý. Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng những người tiếp tục đấu tranh không mệt mỏi và “giữ vững hy vọng, không bao giờ bỏ cuộc.”

Chương trình tiếp nối với những giai điệu quen thuộc của các ca khúc Việt Nam, tạo không gian trang trọng và đầy cảm xúc.

Kết thúc sự kiện, Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn tới toàn thể cộng đồng tham dự, đồng thời một lần nữa lên án các vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam và kêu gọi trả tự do cho toàn bộ tù nhân lương tâm.

Buổi lễ khép lại lúc 18 giờ cùng ngày, nhưng thông điệp về nhân quyền, hy vọng và sự kiên định trong đấu tranh vẫn tiếp tục vang vọng.

CTV Facebook Việt Tân tường trình từ Na Uy

Một vài hình ảnh khác của buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 2025 tại Oslo:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…