Paris xuống đường vì tù nhân lương tâm

Anh chị em Cơ sở Việt Tân tại Pháp cùng các thân hữu tại Paris xuống đường đồng hành cùng các tù nhân lương tâm tại Việt Nam hôm 16/8/2025 - tháp Eiffel, Paris
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hưởng ứng lời kêu gọi đấu tranh cho các tù nhân lương tâm (TNLT) tại Việt Nam, vào sáng ngày 16/8/2025, Cơ sở Việt Tân tại Pháp cùng các thân hữu tại Paris đã tổ chức một cuộc xuống đường để cùng đồng hành cùng những người còn đang bị giam cầm chỉ vì đấu tranh cho tự do dân chủ.

Địa điểm đầu tiên là Nhà thờ Đức Bà. Kể từ khi mở cửa vào tháng 12/2024, nơi này luôn luôn đông khách thăm viếng. Đôi khi phải lấy số trên mạng mới vào được sau khi xếp hàng khoảng 30 phút. Tháng 8 cũng là tháng du khách đổ về nên quảng trường Nhà thờ lúc nào cũng đông người.

trước Nhà thờ Đức Bà, Paris
Trước Nhà thờ Đức Bà, Paris

Trước tiên, trưởng Cơ sở Việt Tân đã trình bày cùng các tham dự viên ý nghĩa của cuộc xuống đường cũng như một vài căn dặn cần thiết. Đúng 11 giờ, những tấm bích chương lên tiếng cho các tù nhân lương tâm in màu và bọc plastic cẩn thận được phân phát đến cho mọi người. Một khi đồng loạt tung ra trông giống như những bông hoa nở. Phó nhòm vốn là dân chuyên nghiệp (dư) nên cho dù ngược sáng nhưng hình lúc nào cũng rõ và đẹp. Hàng ngàn du khách tò mò nhìn vào các anh chị em như một hiện tượng lạ. Nhiều người đã đến hỏi thăm và sau khi được cắt nghĩa họ cũng đã không ngần ngại chụp chung với chúng ta.

Trong phần trình bày với phóng viên của đài SBTN, anh Trần Sơn đã cho biết mục đích của cuộc xuống đường để nhắc nhở mọi người đừng quên các tù nhân lương tâm trong đó đặc biệt là ông Lê Đinh Lượng, người đang bị thụ án nặng nhất: 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.

Hiện nay, ông Lê Đình Lượng đang bị biệt giam trong Trại giam Nam Hà vì lý do ông phản đối việc trại giam vi phạm quy định và cắt ngắn thời gian thăm gặp gỡ với gia đình và vi phạm quyền thực hành tôn giáo. Gia đình mô tả việc biệt giam cùng việc ông bị từ chối chăm sóc y tế như là sự ngược đãi nghiêm trọng.

Tháp Eiffel, Paris
Tháp Eiffel, Paris

Sau khi rời nhà thờ Đức Bà, mọi người di chuyển sang địa điểm thứ hai, địa điểm thu khách du lịch đông nhất nước Pháp: Tháp Eiffel. Tuy nhiên, bà con đến đây không để chụp với tháp, nhưng là đi một vòng trên sông Seine. Ban Tổ chức muốn tạo một sự thay đổi, một hình thức mới. Vì khi đi trên sông Seine, du khách có thể chiêm ngưỡng được các địa điểm nổi tiếng của thủ đô Paris như Quốc hội, Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Orsay, Cung điện lớn, Nhà thờ Đức Bà cũng như một nửa trong số 39 cây cầu bắc qua sông Seine, và các tham dự viên có thể chụp hình với các bích chương vận động cho TNLT Lê Định lượng khi tàu đi ngang qua các địa điểm nổi danh.

Qua buổi sinh hoạt này, Ban tổ chức muốn gởi gấm hai thông điệp đến cho mọi người. Thứ nhất, không quên các tù nhân lương tâm. Thứ hai, có nhiều hình thức để đấu tranh như tổ chức cầu nguyện trong các nhà thờ, đền chùa hoặc tổ chức các bữa cơm, các đêm văn nghệ gây quỹ, không nhất thiết phải biểu tình hoặc phải chuẩn bị một cách quy mô. Cần nhất chúng ta làm với cái tâm và niềm tin. Việc chọn lựa chụp hình với các TNLT tại các địa điểm du lịch thật nhẹ nhàng và có thể coi như một cuộc du ngoạn nhỏ nhưng vẫn nói lên được sự đồng hành cùng với những người yêu nước bị giam tù.

Trước Nhà thờ Đức Bà, Paris
Trước Nhà thờ Đức Bà, Paris

Nói tóm lại, dù ở bất cứ nơi nào, trong hoàn cảnh hay thời điểm nào, bằng nhiều hình thức chúng ta có thể làm được rất nhiều để các TNLT và gia đình họ không thấy cô đơn.

Một trong những điều làm ấm lòng mọi người là cho dù phải ăn trưa rất trễ (3 giờ chiều) nhưng ai nấy cũng vui vẻ tươi cười, không cảm thấy mệt mỏi vì đã làm được một việc có ý nghĩa mặc dù ở xa quê hương ngàn dặm.

Phạm Minh Hoàng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…