Pháp: Giới tranh đấu kêu gọi Tổng Thống Macron can thiệp về nhân quyền tại Việt Nam

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 12/02/2021 [nhằm ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán, BBT], nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã tập họp trước phủ tổng thống, điện Elysée tại Paris, kêu gọi Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron có sự can thiệp để đòi trả tự do cho các tù nhân bất đồng chính kiến ở Việt Nam.

Theo AFP, cuộc tụ tập này, dưới sự chủ trì của ACAT [Action by Christians for the Abolition of Torture] – một tổ chức Công Giáo, đấu tranh chống tra tấn và án tử hình – quy tụ khoảng hơn một chục các nhà hoạt động nhân quyền tại Pháp. Trong số này, có một nhà viết blog người Pháp gốc Việt Nam, cựu tù nhân và nhiều thành viên xã hội dân sự Việt Nam tị nạn.

Tuy nhiên, nhóm các nhà hoạt động nhân quyền này đã bị chặn cách phủ tổng thống không xa. Một bản kiến nghị gồm 10.600 chữ ký đã được gởi đến tổng thống Pháp.

Thời điểm diễn ra cuộc tụ tập mang nhiều tính biểu tượng. Hôm qua, 12/02, là ngày đầu năm Tết Tân Sửu 2021, tổng thống Pháp đã gửi lời chúc Tết cộng đồng người châu Á bằng bốn thứ tiếng Việt, Pháp, Hàn và Hoa.

Ngày 12/02 cũng đánh dấu tròn một năm thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam được ký kết. Văn kiện yêu cầu phía Việt Nam đưa ra các bảo đảm trên phương diện nhân quyền.

Nhưng một năm sau ngày ký kết thỏa thuận, kết quả cho thấy là gì? Chính quyền Việt Nam trong năm 2020 ra sức bắt bớ và “kết án nặng nề các nhà báo công dân, các nhà viết blog với những bản án đến 15 năm tù giam, nhất là trường hợp ông Phạm Chí Dũng,” theo như phát biểu của ông Jade Dussart, phụ trách chương trình châu Á của ACAT.

Dự báo năm 2021 sẽ là “một năm đen tối,” tổ chức ACAT kêu gọi nước Pháp phải có những “tín hiệu mạnh” với chính quyền Hà Nội.

Hãng tin Pháp nhắc lại đầu tháng Giêng năm 2021, Phạm Chí Dũng và hai nhà báo khác thuộc Hội các nhà báo độc lập Việt Nam là Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, đã bị kết án tù nặng từ 11 đến 15 năm tù vì có những bài viết chỉ trích chế độ Cộng sản. Ngày 20/01 vừa qua, nhà hoạt động bảo vệ môi trường Đinh Thị Thu Thủy cũng bị kết án 7 năm tù giam.

Minh Anh

Nguồn: RFI

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.