Phóng Viên Không Biên Giới đòi CSVN trả tự do cho Phạm Đoan Trang

Blogger Phạm Đoan Trang bị công an CSVN bắt buổi tối 6/10/2020 ở Sài Gòn. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

PARIS, Pháp (NV) – Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) phát động chiến dịch vận động chữ ký đòi hỏi CSVN trả tự do cho nhà báo độc lập, Facebooker Phạm Đoan Trang.

Bà Phạm Đoan Trang, 42 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt ngày 6 tháng Mười, cáo buộc bà “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Bản án có thể đến 20 năm tù.

Hai tháng sau khi bà Phạm Đoan Trang bị bắt, Phóng Viên Không Biên Giới, kêu gọi mọi người khắp nơi ký tên đòi trả tự do cho bà vì hành động của quý vị “diễn tả tình đoàn kết với xã hội dân sự Việt Nam vẫn rất sinh động nhưng hiện đang bị nhà cầm quyền kiểm duyệt.”

“Vì sự can đảm và hào phóng, bà Phạm Đoan Trang đã trở thành biểu tượng của sự đấu tranh, cung cấp cho các đồng bào Việt Nam với các thông tin báo chí độc lập và đáng tin cậy,” Daniel Bastard, giám đốc khu vực Á Châu của tổ chức RSF nói.

Khi tham gia ký tên đòi trả tự do cho Phạm Đoan Trang, quý vị “bày tỏ sự cam kết vận động cho tự do báo chí ở một đất nước mà mọi thông tin đều bị cơ quan tuyên truyền của đảng CSVN kiểm soát chặt chẽ.”

Những ai muốn tham gia ký tên vận động cho bà Phạm Đoan Trang, có thể vào địa chỉ như sau đây của tổ chức RSF: https://rsf.org/en/Free-pham-doan-trang

Tổ chức RSF chỉ mới phát động được ít giờ, người ta thấy đã có 4,717 người ký tên, tính đến lúc 1 giờ chiều ngày Thứ Hai, 7 Tháng Mười Hai. Mục tiêu của RSF là vận động được ít nhất 15,000 chữ ký.

Bà Phạm Đoan Trang là nhà báo độc lập, đấu tranh nhân quyền, vận động dân chủ hóa hàng đầu tại Việt Nam. Nhiều hãng tin, cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin và bình luận khi bà bị bắt. Chính khách Mỹ, Châu Âu, nhiều tổ chức quốc tế, lên tiếng đả kích chế độ Hà Nội độc tài, nói một đàng làm một nẻo.

CSVN ký vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị, cam kết bảo đảm các quyền tự do căn bản của công dân, nhưng bất cứ ai tham gia đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền đều bị nhà cầm quyền đàn áp, bỏ tù với các bản án vô cùng nặng nề. Chưa kể đến những lần họ bị công an thẳng tay đánh đập ngay trên đường phố, trước mặt đông người.

Phạm Đoan Trang là tác giả của khá nhiều đầu sách được công chúng biết đến như “Chính Trị Bình Dân,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực,” “Cẩm Nang Nuôi Tù”… và mới nhất là đồng tác giả với Will Nguyen về “Báo Cáo Đồng Tâm” trình bày vụ án nhà cầm quyền CSVN cưỡng đoạt đất canh tác của dân rồi vu cho họ chiếm “đất quốc phòng” để đàn áp.

Phạm Thị Đoan Trang bị nhà cầm quyền CSVN vu cho hai tội “Tuyên truyền chống nhà nước” và “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước…” khó lòng thoát khỏi sự trả thù ác độc của chế độ Hà Nội khi họ coi bà là một thứ kẻ thù nguy hiểm.

Bà bị công an bắt chỉ vài giờ sau khi đại diện hai chính phủ Mỹ và CSVN đối thoại về nhân quyền. Điều này cho thấy chế độ Hà Nội chỉ “đối thoại” để tuyên truyền ngang ngược, còn bắt dân thì vẫn bắt bất kể ngày đêm.

Một tháng sau khi bà bị bắt, ngày 5 tháng Mười Một, đại sứ Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam, ông Giorgio Aliberti cho hay, ông và các đại sứ của khối này đặt vấn đề nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị bắt giữ với Bộ Công An CSVN trong nỗ lực nhằm kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận và nhân quyền.

“Quyền tự do diễn đạt và tự do ngôn luận được ghi trong Hiến Pháp CSVN và cần phải được tôn trọng,” Đại Sứ Aliberti viết trên Twitter.

Năm ngoái, ngày 19 tháng Chín, 2019, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc “phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam” là ông “mong muốn có người phản biện sắc sảo cho đảng, chính quyền,” theo bản tin tường thuật cùng ngày của tờ Dân Trí. Từ đó đến nay đã có nhiều người bị bắt và kết án tù mà Phạm Đoan Trang là một trong những nạn nhân mới nhất.

Trong ngày thứ Hai, 7 tháng Mười Hai, Tổ Chức Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defense The Defenders) làm thống kê cho hay, tính đến nay, CSVN đã bắt giam 260 người bất đồng chính kiến, trong đó 32 người hiện vẫn còn bị “tạm giam” tức chưa có bản án.

Bản xếp hạng chỉ số tự do báo chí thế giới của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới năm 2020 xếp CSVN hạng 175 trên tổng số 180 nước được khảo sát. Cùng một nhóm chót bảng với CSVN gồm có những nước độc tài cộng sản khác hoặc quân phiệt, tôn giáo cuồng tín như Trung Quốc, Bắc Hàn, Turkmenistan, Eritrea, Syria,…

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…