Sydney: Cộng đồng Việt Nam cùng hiến kế tìm lối thoát cho tương lai

Quang cảnh buổi tọa đàm cùng các nhân sĩ và cộng đồng người Việt tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng người Việt Tự do New South Wales, Úc châu do Đảng bộ Việt Tân Sydney tổ chức hôm 23/03/2025. Ảnh: Charles Geam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong khuôn khổ chuyến công tác đến Úc vào tháng Ba vừa qua, ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân – đã có buổi gặp gỡ đối thoại với giới nhân sĩ và cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales, diễn ra hôm Chủ Nhật ngày 23/3/2025. Buổi tọa đàm là dịp để quảng diễn về văn kiện “Việt Nam: Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai” đã diễn ra tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng người Việt Tự do NSW, do Đảng bộ Việt Tân Sydney tổ chức.

Với chủ đề “Triều đại Tô Lâm và những bế tắc không lối thoát,” buổi toạ đàm đã thu hút đông đảo đồng hương đến tham dự, trong đó có nhiều nhân sĩ, trí thức, cựu quân nhân, các nhà hoạt động xã hội, những người cổ súy nhân quyền, và đặc biệt là sự hiện diện của đông đảo bạn trẻ quan tâm đến tình hình đất nước.

Ông Trí Võ - Dân biểu tiếu bang tiểu bang New South Wales - phát biểu trong buổi tọa đàm ngày 23/03/2025. Ảnh: Charles Geam
Ông Trí Võ – Dân biểu tiếu bang tiểu bang New South Wales – phát biểu trong buổi tọa đàm ngày 23/03/2025. Ảnh: Charles Geam

Chương trình được mở đầu bởi cựu tù nhân lương tâm Châu Văn Khảm (Đại diện Đảng bộ Việt Tân Sydney), tiếp nối là phát biểu chào mừng của Tiến sĩ Hà Cao Thắng (Chủ tịch CĐNVTD NSW) và Luật sư Trí Võ (Dân biểu tiểu bang NSW, phụ trách địa hạt Cabramatta). Cả hai vị dân cử đều nhiệt liệt chào đón ông Lý Thái Hùng, đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Việt Tân trong công cuộc đấu tranh chung vì dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Hai ông cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình đất nước dưới chế độ độc đảng hiện nay.

Ông Lý Thái Hùng - Chủ tịch đảng Việt Tân - trong buổi gặp gỡ đối thoại với giới nhân sĩ và cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales, Úc hôm 25/03/2025. Ảnh: Charles Geam
Ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch đảng Việt Tân – trong buổi gặp gỡ đối thoại với giới nhân sĩ và cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales, Úc hôm 25/03/2025. Ảnh: Charles Geam

Trong phần trình bày của mình, chủ tịch Đảng Việt Tân đã cập nhật đến đồng hương Sydney những diễn biến mới nhất liên quan đến thực trạng đất nước và những bế tắc hiện nay, bắt đầu từ thời điểm đảng Cộng Sản Việt Nam chuyển giao quyền lực từ Nguyễn Phú Trọng sang Tô Lâm.

Ông cũng giới thiệu tập văn kiện “Việt Nam: Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai” do Đảng Việt Tân biên soạn, với các nội dung chính như sau:

Phần 1: Nửa thế kỷ tụt hậu

– Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đánh mất nhiều cơ hội phát triển đất nước để duy trì chế độ độc tài toàn trị;

– Việt Nam tụt hậu vì ba nguyên nhân chính: tham nhũng, đàn áp người dân, và lệ thuộc Trung Quốc;

– Tự do và dân chủ là con đường duy nhất đưa dân tộc đến tương lai.

Phần 2: Năm chính sách cấp thiết cho sự phát triển của Việt Nam

1. Cải cách giáo dục và tái thiết con người;

2. Phát huy vai trò xã hội dân sự để huy động sức mạnh toàn dân;

3. Xây dựng nền kinh tế thị trường và tri thức nhằm tạo đột phá phát triển;

4. Khẩn trương phục hồi môi sinh, đặc biệt là ứng phó tình trạng hạn mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long;

5. Dựa vào nội lực dân tộc để thoát khỏi sự kiểm soát và cạm bẫy từ Trung Quốc.

Sau phần trình bày, ông Lý Thái Hùng cùng Bác sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong và ông Châu Văn Khảm đã tiếp tục thảo luận, chia sẻ thêm thông tin, giải đáp các câu hỏi và lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ đồng hương tại Sydney cũng như từ các tiểu bang khác.

Anh chị em đảng viên Đảng bộ Việt Tân Sydney và thân hữu chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch Việt Tân Lý Thái Hùng sau buổi tọa đàm 23/03/2025. Ảnh: Charles Geam
Anh chị em đảng viên Đảng bộ Việt Tân Sydney và thân hữu chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch Việt Tân Lý Thái Hùng sau buổi tọa đàm 23/03/2025. Ảnh: Charles Geam

Buổi tọa đàm kết thúc thành công, để lại nhiều cảm xúc và niềm hy vọng trong lòng người tham dự, cả tại chỗ lẫn qua Livestream trên Facebook Việt Tân.

Hảo Mai, Sydney

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…