Tại sao gọi người dân bán hàng rong là ký sinh trùng?

Một người bán hàng rong mưu sinh tại TP.HCM. Ảnh: FB Nguyễn Đình Trọng
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Người dân bán hàng rong và tất cả người dân sống bất kỳ đâu cũng đều có đóng thuế vào ngân sách nhà nước, dù ít hay nhiều?

Ví dụ người dân bán hàng rong mưu sinh họ cũng phải ăn uống, đi lại, sinh hoạt phí. Họ cũng phải đổ xăng cho xe máy di chuyển đi lại. Con người ở đây còn thở, còn chi tiêu, còn ăn uống, còn hoạt động là mỗi ngày họ đều đóng góp vào ngân sách nhà nước thông qua thuế gián thu và trực thu. Ví dụ họ đổ 1 lít xăng đã đóng thuế bao nhiêu tiền rồi? Họ mua đồ ăn cũng bị thuế gián thu, người bán cộng vào để đóng thuế kinh doanh, thu nhập các loại cho ngân sách rồi. Thậm chí họ uống nước, đi ị cũng phải đóng thuế VAT, thuế môi trường kia mà.

Thế tại sao? Một đài truyền hình quốc gia – VTV – lại gọi những người bán hàng rong là những “con ký sinh trùng.” Cần lời cải chính và xin lỗi người dân ngay lập tức.

Đừng xúc phạm nhân phẩm và giá trị chân chính của những con người mưu sinh, bán hàng rong mưu sinh nhé. Họ đi bán hàng rong để họ kiếm thu nhập chân chính, để sống bằng chính bằng sức lao động họ đấy. Cũng chính từ những gánh hàng rong này, bao nhiêu nhân tài, kỹ sư, cử nhân, bác sĩ, dược sĩ, tiến sĩ ra đời và đang cống hiến đấy các ông bà.

Ai mới là ký sinh trùng thực sự? Ký sinh trùng thực sự chính là những quan chức, cán bộ nhà nước ở các cấp. Ký sinh trùng là những kẻ tham nhũng, đã ngày đêm bòn rút, hút máu dân, lấy tiền ngân sách từ những đồng tiền thuế toàn dân đóng góp vào, để cung phụng cho bản thân và gia đình cùng nhóm lợi ích của họ đấy. Đó mới đích thị là những con ký sinh trùng.

Cần một lời xin lỗi và đính chính ngay với người dân, những người bán hàng rong mưu sinh chân chính. Các vị nên nhớ lương và bổng lộc các vị đang hưởng mỗi ngày là có cả sự đóng góp của những con người bán hàng rong chân chính đấy đó các vị à!

Thân mến!

P/s: Vâng! và Mẹ mình cũng từng là một người phụ nữ mua gánh bán bưng, rong rẻo khắp nẻo đường, đi bộ hàng chục km bán dạo mỗi ngày đấy. Nên nhờ thế mới có những anh trai, chị gái là những nhà giáo ưu tú, những bác sĩ, dược sĩ đã và đang cống hiến cho dân tộc này.

(Hình mình hoạ là hình ảnh mưu sinh của một người nghèo nhập cư bán hàng rong tại TP.HCM mưu sinh chân chính. Những con người đáng thương, đáng kính này được VTV gọi là những con KÝ SINH TRÙNG đấy sao?)

Nguyễn Đình Trọng

Nguồn: FB Nguyễn Đình Trọng

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.