BS Võ Xuân Sơn
Nghe nhắc đến những công trình thủy điện trên sông Ba xả lũ, tôi nhớ lại mình đã nghe cái tên sông Ba ở đâu đó. Trong tiềm thức của tôi, sông Ba vừa thơ mộng, vừa dữ dội. Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ.
Một câu hát vang lên: “Cô gái sông Ba đầu búi tóc thon.” Ôi, sông Ba thơ mộng, có cô gái búi tóc… thon. Chẳng biết tóc thon là gì, nhưng nghe nó thanh thoát lạ. Thế rồi, trí nhớ lại dẫn tôi đến câu hát tiếp theo: “Tay vót chông miệng hát không ngừng.”
Ồ, chông, theo những gì tôi được dạy khi nhỏ, là một loại vũ khí, có thể làm chết người. Vậy mà cái cô gái búi tóc thon lại vừa chế tạo vũ khí, vừa hát không ngừng. Cô gái đã tìm thấy niềm vui khi được tự tay mình chế tạo vũ khí giết người. Một niềm vui dữ dội!
Không biết có phải sông Ba bây giờ đang xả lũ, là con sông Ba có cô gái đầu búi tóc thon kia không? Có phải dòng sông đã cưu mang cô gái “tay vót chông miệng hát không ngừng” kia không?
Tôi đọc được mấy dòng thông tin trên mạng:
“Trưa nay 19/11, Thủy điện Sông Ba Hạ nâng mức xả lũ lên gần 13.000 m³/giây – mức xả lũ cao nhất trong 10 năm qua, đến tối 19/11, mức xả lên đến 15.600m³/s. Các thủy điện nằm trên trong hệ thống thủy điện bậc thang của sông Ba như Đắk Krong xả lũ trên 7.000 m³/giây. Khi Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ ở lưu lượng hơn 15.000 m³/giây thì trên 80% khu dân cư dọc hạ lưu sông Ba sẽ bị ngập nặng.
Trong khi đó, dự báo tối nay lưu lượng lũ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ có thể lên đến mức 20.400 m³/giây. Mỗi giây, khu vực hạ du sông Ba đang gánh gần 10.200 m³ nước xả ra từ các hồ thủy điện. Trong khi mưa vẫn đang rất lớn, còn kéo dài vài ngày nữa.”
Nếu không xả lũ thì sao? Khả năng vỡ đập sẽ rất cao. Nếu vỡ đập thì sao? Thì lũ còn dữ dội hơn nữa. Lúc đó, chẳng ai còn có thể đo được tốc độ lũ. Lúc đó, thảm họa sẽ còn dữ dội hơn nữa. Để ngăn chặn thảm họa do vỡ đập xảy ra, người ta phải xả lũ, trong khi ở hạ lưu, nước đã ngập đến mái nhà của dân. Trong khi người dân giữa đêm ngồi trên nóc nhà kêu cứu, mà nước cứ lên. Không biết đêm qua, có bao nhiêu người không còn mái nhà để bám víu, để bảo toàn mạng sống?
Người dân ở hạ lưu sông Ba bây giờ, chỉ có thể lựa chọn giữa thảm họa này và thảm họa khác. Tại sao người dân lại rơi vào cảnh chỉ có thể lựa chọn giữa thảm họa này với thảm họa khác? Những thảm họa đang xảy ra đã được cảnh báo chưa? Ngày nào, nhiều nhà khoa học, nhiều nhà bảo vệ môi trường đã lên tiếng, lên tiếng gay gắt. Nhưng những tiếng nói ấy đã bị dập tắt. Những gì xảy ra hôm nay đã từng được cảnh báo. Và nó vẫn xảy ra, như là định mệnh.
Không biết, trong tiếng còi báo động xả lũ kia có vang lên âm thanh tiếng hát của cô gái sông Ba hôm nào không? Và trong dòng nước lũ cuồn cuộn kia, có những “mũi chông nhọn sắc căm thù” trôi theo, để rồi gây đau thương cho những đồng bào ta đang ngoi ngóp trong lũ dữ hay không?
Nguồn: FB Xuân Sơn Võ
* Tựa do BBT đặt



