Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh sẽ ra tòa ngày 17/10, bị cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hai luật sư của thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh không được sao chụp hồ sơ vụ án để làm căn cứ bào chữa, mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa, ông Tĩnh sẽ bị xét xử vì bị cáo buộc tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Trong bài viết về vụ án trên Facebook cá nhân, Luật Sư Nguyễn Văn Miếng, một trong hai luật sư bào chữa cho thầy Tĩnh, cho biết Thẩm Phán Nguyễn Đăng Phồn nói rằng hồ sơ vụ án của ông Tĩnh là “hồ sơ mật về an ninh quốc gia nên không thể sao chụp.”

Theo văn bản quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Năng Tĩnh sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 17/10 tới đây.

Luật Sư Nguyễn Văn Miếng và Luật Sư Đặng Đình Mạnh hôm 11 tháng Mười đã nộp đơn đề nghị hoãn phiên tòa do không được sao chụp hồ sơ vụ án để làm căn cứ bào chữa nhưng chưa biết có được chấp thuận hay không.

Trong cuộc gặp sau đó của các luật sư với thầy giáo Tĩnh trong trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An, ông Tĩnh cũng cho biết sẽ đề nghị dừng phiên tòa nếu các luật sư bào chữa cho ông không được sao chép hồ sơ vụ án.

Ông Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, giáo viên Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An được nhiều người biết đến với đoạn clip dạy các em nhỏ cùng hát bài “Trả lại cho dân” với những câu như là “Trả lại đây cho nhân dân tôi, quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn được nghe, được nói…”.

Ông bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt giam vào ngày 29 tháng 5.

Nhiều buổi lễ cầu nguyện cho thầy Nguyễn Năng Tĩnh đã được tổ chức tại Nghệ An. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi nhà nước CSVN trả tự do cho thầy Tĩnh vì việc chia sẻ thông tin, nêu quan điểm trên mạng xã hội là quyền tự do ngôn luận của người dân.

NGUYỄN NĂNG TĨNH

THẦY GIÁO NGUYỄN NĂNG TĨNH SẼ RA TOÀ NGÀY 17/10 VÌ BỊ CÁO BUỘC TỘI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚCHai luật sư của thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh không được sao chụp hồ sơ vụ án để làm căn cứ bào chữa, mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa, ông Tĩnh sẽ bị xét xử vì bị cáo buộc tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.Trong bài viết về vụ án trên Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Văn Miếng, một trong hai luật sư bào chữa cho thầy Tĩnh, cho biết Thẩm phán Nguyễn Đăng Phồn nói rằng hồ sơ vụ án của ông Tĩnh là “hồ sơ mật về an ninh quốc gia nên không thể sao chụp.”Theo văn bản Quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Năng Tĩnh sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 17/10 tới đây.Luật sư Nguyễn Văn Miếng và Đặng Đình Mạnh hôm 11/10 đã nộp đơn đề nghị hoãn phiên tòa do không được sao chụp hồ sơ vụ án nhưng chưa biết có được chấp thuận hay không.Trong cuộc gặp sau đó của các luật sư với ông Tĩnh trong trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An, ông Tĩnh cũng cho biết sẽ đề nghị dừng phiên tòa nếu các luật sư không được sao chép hồ sơ vụ án.Ông Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An được nhiều người biết đến với đoạn clip dạy các em nhỏ cùng hát bài “Trả lại cho dân” với những câu như là “Trả lại đây cho nhân dân tôi, quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn được nghe, được nói…”.Ông bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bắt giam vào ngày 29 tháng 5.Nhiều buổi lễ cầu nguyện cho thầy Nguyễn Năng Tĩnh đã được tổ chức tại Nghệ An. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã lên tiếng kêu gọi nhà nước CSVN trả tự do cho thầy Tĩnh vì việc chia sẻ thông tin, nêu quan điểm trên mạng xã hội là quyền tự do ngôn luận của người dân.#NguyễnNăngTĩnh

Publiée par Việt Tân sur Lundi 14 octobre 2019

Video: Facebook Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.