Tiếng gọi từ Đảng bộ Việt Tân Sydney: “Hoàng Sa là của Việt Nam”

Đảng bộ Việt Tân Sydney đã tổ chức quầy lấy chữ ký nhằm vận động ký kiến nghị thư "Hoàng Sa là của Việt Nam" tại Nhà thờ Villawood, Sydney, Úc Châu hôm 18/6/2023. Ảnh: Việt Tân Sydney
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 18 tháng 6, 2023, Đảng bộ Việt Tân Sydney đã tổ chức quầy lấy chữ ký nhằm vận động ký kiến nghị thư “Hoàng Sa là của Việt Nam” tại Nhà thờ Villawood. Buổi vận động thu hút sự tham gia của cộng đồng, không chỉ là người Việt Nam mà còn bao gồm cả giáo dân Úc bản xứ và đặc biệt có được 4 linh mục cùng tham gia ký tên.

Linh mục quản xứ, chủ tế buổi lễ cha Maurice đã không chỉ ủng hộ việc ký tên lên kiến nghị thư mà còn đã lập tức vận động giáo dân Úc – Việt Nam tham gia buổi lễ cùng ký tên. Linh mục Maurice còn mang theo một số tờ ký tên kiến nghị thư với ý định vận động giáo dân bản xứ tại những vùng cha sẽ làm lễ trong những tuần tới.

Linh mục Úc và các giáo dân Úc, Việt hưởng ứng, ký tên vào thỉnh nguyện thư "Hoàng Sa là của Việt Nam." Ảnh: Đảng bộ Việt Nam Sydney
Linh mục Úc và các giáo dân Úc, Việt hưởng ứng, ký tên vào thỉnh nguyện thư “Hoàng Sa là của Việt Nam.” Ảnh: Đảng bộ Việt Nam Sydney

Bên cạnh đó, một số linh mục Việt Nam khác như Cha Nên, Cha Tuấn, và Cha Thủy cũng đã tham gia ủng hộ việc ký tên lên kiến nghị thư. Sự ủng hộ từ phía các linh mục đã tạo thêm sức mạnh cho cuộc vận động.

Bà hiệu trưởng của một trường Công Giáo cũng đã đồng lòng ủng hộ và tham gia ký tên. Trưởng ban hội đồng mục vụ của giáo xứ đã kêu gọi giáo dân tham gia ký kiến nghị thư, gia tăng sự tham gia từ cộng đồng.

Đại diện Đảng Việt Tân Sydney, ông Phạm Hùng Thọ, đã phát biểu kêu gọi các giáo dân tham gia ký tên ủng hộ kiến nghị thư. Sự tham gia của ông đã đánh dấu sự quan tâm và cam kết của Đảng bộ Việt Tân Sydney trong cuộc vận động này.

Đây chính là một trong những nỗ lực nhằm yêu cầu chính phủ Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế và lên tiếng để không bao giờ lãng quên Hoàng Sa là của Việt Nam.

Tường trình từ Sydney, Úc Châu

Hãy tham gia ký kiến nghị thư để gia tăng trọng lượng của tiếng nói,
củng cố lập trường của người dân Việt: Hoàng Sa là của Việt Nam
tại đây

Một vài hình ảnh của buổi vận động:

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.