Tính mạng của Trịnh Xuân Thanh có thể gặp nguy hiểm bởi Tô Lâm

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/8/2018. Ảnh: Báo Thanh niên
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cả thế giới đều biết rõ kẻ chủ mưu, cầm đầu trong việc vi phạm pháp luật của Cộng Hòa Liên Bang Đức và quốc tế khi tiến hành bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, CHLB Đức là Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Tô Lâm còn bay sang Slovakia để trực tiếp chỉ huy, sau đó nhân danh nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mượn máy bay riêng của chính phủ Slovakia để dẫn giải Trịnh Xuân Thanh một cách bất hợp pháp về Việt Nam.

Hậu quả mà Tô Lâm và đồng bọn gây ra làm tổn hại cho danh dự của đất nước và dân tộc là hết sức nghiêm trọng. Cựu Ngoại trưởng Cộng Hòa Séc đã tuyên bố Việt Nam là quốc gia xuất khẩu tội phạm có tổ chức nguy hiểm nhất thế giới. CHLB Đức đã đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, bãi bỏ việc miễn thị thực ngoại giao. Slovakia thì tạm đình chỉ quan hệ ngoại giao giữa hai nước,…

Tóm lại là mọi tội lỗi đã, đang và tiếp tục trút lên đầu của Tô Lâm. Với một con người mà còn chút nhân cách hay tí tẹo đạo đức thì với vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì Tô Lâm phải từ chức. Nhưng nếu y từ chức, thì y sẽ lãnh đủ đòn thù của Nguyễn Phú Trọng ngay tức thì, vì Tô Lâm là đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng. Tô Lâm như hình với bóng với Nguyễn Tấn Dũng trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của Dũng, sát cánh bên Dũng để chống lại Nguyễn Phú Trọng. Khi Nguyễn Tấn Dũng còn tại vị, Trọng không bao giờ dám đi thăm các tỉnh miền Nam, Trọng đã nhiều lần phải bỏ nhà trốn vào trụ sở Bộ Quốc phòng ở trong nhiều tháng đề phòng Tô Lâm và Dũng đầu độc.

Trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Chính phủ, Quốc hội CHLB Đức vẫn duy trì và liên tục gây sức ép với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả lại hiện trạng ban đầu, tức là phải trả lại Trịnh Xuân Thanh cho phía Đức.

Theo một nguồn tin từ giới thạo tin trong Bộ Ngoại giao Đức tại Berlin cho tờ Thoibao.de biết, thì trong cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis đã một lần nữa lên án một cách rõ ràng và rành mạch rằng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một sự vi phạm Công pháp Quốc tế hoàn toàn không thể chấp nhận được, và là một sự phá vỡ lòng tin.

Như vậy, để bình thường hoá được quan hệ ngoại giao với CHLB Đức thì điều kiện tiên quyết hẳn là cộng sản Việt Nam phải trả Trịnh Xuân Thanh về Đức.

Vậy chuyện gì xảy ra khi Trịnh Xuân Thanh sang Đức?

Nhà chức trách CHLB Đức vẫn đang tiếp tục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Trịnh Xuân Thanh vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng. Thanh sẽ được nhà nước Đức bảo vệ theo luật bảo vệ nhân chứng, như vậy Trịnh Xuân Thanh rất an toàn khi tới Đức, và Thanh sẽ hoàn toàn yên tâm để kể lại toàn bộ tội ác của Tô Lâm và đồng bọn của Tô Lâm. Không chỉ như vậy, các thông tin xấu về nội bộ của chế độ cộng sản cũng bị các cơ quan truyền thông khai thác một cách tối đa.

Tô Lâm và đồng bọn của y sẽ ngày càng ngập ngụa trong đống bùn mà y đã tạo nên cho tới khi y bị Phú Trọng trảm.

Bởi vậy mà tính mạng của Trịnh Xuân Thanh đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Kẻ hoàn toàn không bao giờ muốn trao trả Trịnh Xuân Thanh cho phía CHLB Đức là Tô Lâm. Bởi như đã nói ở trên, sau khi mà trả Thanh cho nước Đức thì Tô Lâm sẽ không bao giờ còn một giây phút bình yên.

Khi mà Trọng quyết trả lại Thanh cho nước Đức để đổi lấy bình thường hoá quan hệ ngoại giao, thì Tô Lâm với bản chất thâm độc, nham hiểm và tàn nhẫn của mình, y sẽ phải hành động để điều đó không xảy ra.

Theo bà luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh cho biết thì mặc dù án của Thanh đã có hiệu lực từ lâu, nhưng Trịnh Xuân Thanh chưa được đưa đi trại cải tạo theo qui định là trong thời hạn 40 ngày mà vẫn bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 của Bộ Công an.

Tác giả của bài viết này đã bị tạm giam hai năm rưỡi ở B14, ở đó chỉ giam từ 1 tới 2 người trong 1 phòng nhỏ 6,5 m². Tôi đã từng bị giam 1 mình 1 phòng trên 1 dãy của từng 3, B14 từ tháng 8 tới tháng 11 năm 2016. Nếu có chuyện gì xảy ra thì không ai biết được. Và may mắn cho tôi vẫn còn an toàn, khoẻ mạnh khi sang và sinh sống tại CHLB Đức. Trịnh Xuân Thanh cũng có thể sẽ bị giam riêng như vậy nhưng may mắn chưa chắc đã đến với anh ta.

Và khi Tô Lâm muốn làm điều gì đó với Trịnh Xuân Thanh, y có thể ra lệnh cho quản giáo ở đó có thể thực hiện một mệnh lệnh bí mật nào đó. Chúng ta đã từng thấy hàng trăm công dân Việt Nam khi rời khỏi gia đình thì sức khoẻ, tinh thần rất tốt, nhưng chỉ vào đồn công an sau ít giờ thì hồn của họ đã rời khỏi xác.

Bởi vậy có thể nói lúc này là tính mạng của Trịnh Xuân Thanh đang ngàn cân treo sợi tóc. Và nếu có chuyện gì xảy ra với Trịnh Xuân Thanh thì cả thế giới ai cũng biết kẻ chủ mưu không ai khác chính là Tô Lâm.

LS Nguyễn Văn Đài

Nguồn: RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.