TNS Liên Bang Úc kêu gọi Ngoại Trưởng Payne thúc đẩy CSVN trả tự do TNLT Châu Văn Khảm

Thượng Nghị Sĩ Úc Kristina Keneally vừa gởi thư đến Ngoại Trưởng Payne kêu gọi thúc đẩy nhà cầm quyền CSVN trả tự do ông Châu Văn Khảm. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào năm 2019, ông Châu Văn Khảm, công dân Úc gốc Việt, đã đến thăm Việt Nam để nhận định về tình hình nhân quyền. Ông đã bị bắt khi vừa đến nơi và bị kết án 12 năm tù. Ông không có làm gì sai cả. Các Quyền Con Người của ông đã bị xâm phạm.

Sức khỏe của ông Châu Văn Khảm, 72 tuổi, bị suy yếu nghiêm trọng do điều kiện giam giữ tồi tệ trong các nhà tù ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

Mới đây, Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Kristina Keneally đã gửi thư đến Ngoại Trưởng Úc Marise Payne để kêu gọi quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ông Châu Văn Khảm và thúc đẩy nhiều hơn nữa để các nhà chức trách Việt Nam trả tự do cho ông.

Dưới đây là nội dung bức thư của Thượng Nghị Sĩ Keneally.

Thượng Nghị Sĩ Marise Payne
Bộ Trưởng Ngoại Giao
PO Box 6100
Thượng Viện
Parliament House
Canberra ACT 2600

Ngày 28 tháng Mười, 2021

Kính gởi Ngoại Trưởng Marise Payne,

Qua lá thư này tôi muốn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về tình trạng của một công dân Úc, ông Châu Văn Khảm, vẫn đang bị giam cầm tại Việt Nam.

Cộng đồng người Úc gốc Việt đã nêu với tôi mối lo ngại nghiêm trọng về tình hình sức khỏe của ông Khảm, nhất là khi cơn đại dịch làm điều kiện sống trong tù càng khắc nghiệt hơn đối với ông Khảm.

Với tình trạng như thế, cũng như tuổi tác và bệnh tình của ông Khảm, tôi xin bà khẩn cấp liên lạc với nhà cầm quyền Việt Nam để bảo đảm ông Khảm được tiêm vắc-xin và được lãnh sự quán thường xuyên thăm hỏi.

Theo một thông báo ngày 26 tháng Tám, Úc tuyên bố sẽ hỗ trợ 400.000 liều vắc-xin Covid-19 cho Việt Nam, tôi mong là chính phủ Úc sẽ yêu cầu Việt Nam bảo đảm là công dân Úc cũng được tiêm vắc xin.

Tôi cũng mong nhận được lời cam đoan của bà là chính phủ Úc sẽ làm hết mình về mặt ngoại giao và chính trị để thúc đẩy cho ông Khảm được trả tự do và trở về lại Úc.

Tôi được biết là nhóm “Bạn Châu Văn Khảm,” một nhóm người Úc gốc Việt quan tâm đến ông Khảm, đã liên lạc văn phòng để xin hẹn gặp bà. Tôi mong bà sẽ đặt ưu tiên để tiếp họ.

Trân trọng,

Kristina Keneally,
Phó Chủ Tịch Đảng Lao Động tại Thượng Viện
Bộ Trưởng Đối Lập về Nội Địa
Bộ Trưởng Đối Lập Di Trú & Quốc Tịch
Bộ Trưởng Đối Lập về Trách Nhiệm của Chính Quyền
Thượng Nghị Sĩ tiểu bang New South Wales

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…