Trợ lý Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát đột ngột qua đời sau 2 ngày bị khởi tố, tạm giam

Trợ lý Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát chết đột ngột trong đồn công an sau hai ngày bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bà Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, trợ lý Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát đã qua đời ngày 9 tháng Mười, 2022, sau hai ngày bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Tối ngày 10 tháng Mười, gia đình phát tang bà Nguyễn Phương Hồng tại nhà riêng ở phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Xung quanh nhà bà Hồng, được bố ráp nhiều dân quân tự vệ, CSGT, CSCĐ. Công an phường tuần tra, không cho người dân đến gần và ngăn cản chụp ảnh, ghi hình.

Bà Hồng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 7 tháng Mười, cùng với Trương Mỹ Lan, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập Đoàn Quản Lý Bất Động Sản Windsor; và Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ Tịch HĐQT Công ty CP Chứng Khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bốn người cùng bị khởi tố, bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Việc bà Hồng chết sau khi bị tạm giam 2 ngày, và việc bố ráp dày đặc dân quân tự vệ, CSGT, CSCĐ, công an quanh nhà tang lễ, ngăn cản người dân tiếp cận và chụp hình làm dư luận dấy lên nghi ngờ về cái chết của bà Hồng là không bình thường.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng – Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát cũng được báo chí nói là đã qua đời đột ngột ngày 7 tháng Mười, hưởng dương 50 tuổi.

Từ năm 2017, ông Thành cũng đảm nhiệm vị trí thành viên hội đồng quản trị độc lập tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Được biết thông tin bà Hồng chết khi bị tạm giam trong đồn công an đã bị các báo lớn nhanh chóng gỡ bỏ, nhưng cộng đồng mạng cũng kịp chụp lại màn hình từ các báo nhỏ chưa kịp lấy xuống. Hình như có điều gì mờ ám ở đây thuộc loại “bí mật quốc gia” nên Ban Tuyên Giáo nhanh chóng ra tay?

Diễm Quỳnh

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…