Trung Cộng ngang ngược kéo quân tập trận sâu xuống cận Trường Sa

Tàu Trung Cộng khai hỏa trong một cuộc tập trận. Ảnh: AP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trung Cộng thông báo quân đội nước này tiến hành tập trận tại phía bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời đe dọa tàu thuyền của các nước láng giềng “cấm vào”.

Truyền thông trong nước mới đây trích thông báo của Cục Hải Sự Trung Quốc, cho biết nước này tiến hành tập trận từ ngày 29 tháng Sáu và kéo dài đến ngày 3 tháng Bảy.

Các toạ độ được Cục Hải Sự Trung Quốc thông báo cuộc tập trận nằm cách quần đảo Trường Sa khoảng 50 hải lý về phía bắc với diện tích khoảng hơn 22.500 km².

Thông báo của Cục Hải Sự Trung Quốc cũng cảnh báo các tàu thuyền hoạt động gần đó “cấm vào” khu vực tập trận.

Theo các chuyên gia phân tích quân sự thì cuộc tập trận này đang gây nhiều chú ý. Trước nay, Trung Cộng thực hiện các cuộc diễn tập quân sự trên các vùng biển bắc Biển Đông, lần nầy họ thọc sâu xuống hướng nam cận quần đảo Trường Sa.

Ngoài ra, cuộc tập trận này được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm, khi lãnh đạo các nước, trong đó có Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang có mặt tại Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G-20.

Trung Cộng hiện là nước đòi chủ quyền phần lớn khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vài năm gần đây, Trung Cộng ráo riết thực hiện các hoạt động khiêu khích như diễn tập quân sự, bồi đắp đảo, quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông.

Hồi tháng Ba vừa qua, Trung Cộng ngang nhiên tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở quần đảo Hoàng Sa. Trung Cộng còn công bố kế hoạch xây dựng đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đáp trả lại những tham vọng bá quyền ngang ngược của quân đội Trung Cộng, phía CSVN thường chỉ dùng người phát ngôn Bộ Ngoại Giao bày tỏ “quan ngại sâu sắc” suông, chứ không có hành động nào mang tính quyết liệt trong việc bảo vệ chủ quyền.

(Theo FB Việt Tân)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…