Trước đại hội 14 nhà cầm quyền ép Meta chặn Facebook Việt Tân hiển thị tại Việt Nam

Nhà cầm quyền Việt Nam ép Meta chặn Facebook của Việt Tân hiển thị tại Việt Nam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Facebook Việt Tân với hơn 2 triệu người theo dõi, cùng 16 trang Facebook của các nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền đã bị chính quyền Việt Nam gây áp lực buộc Meta phải chặn hiển thị trong nước. Trong nhiều năm, đây là những nguồn thông tin độc lập hiếm hoi và là diễn đàn quan trọng cho những tiếng nói yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam ép Meta chặn Facebook của Việt Tân hiển thị, không chỉ vi phạm quyền tự do ngôn luận một cách trắng trợn, mà còn cho thấy mức độ gia tăng của đàn áp xuyên quốc gia, khi một chính quyền độc tài tìm cách mở rộng sự kiểm soát sang các nền tảng toàn cầu. Hành động này còn là bằng chứng nhà cầm quyền Hà Nội đang gia tăng kiểm duyệt, bóp nghẹt tự do ngôn luận, đặc biệt trong bối cảnh đại hội 14 sắp diễn ra, thời điểm mà đảng cộng sản muốn dập tắt mọi tiếng nói phản biện và che giấu những thanh trừng quyền lực nội bộ.

Quyết định đàn áp các tiếng nói độc lập cũng diễn ra đúng lúc lòng dân đang sôi sục vì sự tắc trách trắng trợn của giới lãnh đạo CSVN trong việc đối phó lũ lụt, cứu nạn và hỗ trợ người dân các vùng bị thiên tai. Thay vì trả lời những chất vấn chính đáng của người dân hay nhận trách nhiệm cho thất bại quản trị, chế độ lại chọn cách bịt miệng những ai nói lên sự thật.

Việt Tân lên án mạnh mẽ hành động đàn áp này và sẽ vận động cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân quyền, và các nghị viện dân chủ yêu cầu Meta minh bạch hóa quy trình tuân thủ yêu cầu kiểm duyệt từ chính quyền Việt Nam, đồng thời bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân Việt Nam.

Dù trang Facebook bị chặn trong nước, Việt Tân vẫn tiếp tục mọi nỗ lực khác nhau để thúc đẩy tự do ngôn luận, và đồng hành cùng người dân lên tiếng chống lại các bất công xã hội. Chúng tôi sẽ mở rộng hiện diện trên nhiều nền tảng khác nhau, tiếp tục đưa tin, phân tích và chia sẻ những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đồng bào.

Việt Tân trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của hơn 2 triệu người theo dõi và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tình cảm, sự đồng hành của bà con trên con đường chung hướng tới một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân bản. Nhà cầm quyền muốn chặn thông tin, nhưng chúng ta có thể vượt qua. Chúng tôi kêu gọi bà con:

– Dùng VPN hoặc các công cụ vượt tường lửa để tiếp tục theo dõi thông tin độc lập không bị kiểm duyệt;

– Theo dõi các kênh khác của Việt Tân trên YouTube, Telegram, TikTok và website;

– Chia sẻ thông tin một cách an toàn đến bạn bè và gia đình khi thấy cần thiết.

Ban Biên Tập Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…