‘Tước danh hiệu Công An Nhân Dân’ – sự trịch thượng ‘thâm căn cố đế’

Hai viên cảnh sát đánh đập học sinh bị camera ghi lại ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng, 25/9/2022. Ảnh chụp báo Thanh Niên
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuối tuần vừa qua, Công an Sóc Trăng đã quyết định… “tước danh hiệu công an nhân dân (CAND)” của ba sĩ quan: Đại úy Châu Minh Trung; Thượng úy Đòan Tấn Phong, Trung úy Nguyễn Quang Thái vì hành hung hai thiếu niên ở thị xã Vĩnh Châu.

Ngoài ba viên sĩ quan bị… “tước danh hiệu CAND” như vừa kể, còn có một sĩ quan khác bị “cảnh cáo” (Đại úy Trần Minh Đời), một bị cách chức Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu (Đại úy Hứa Trường An). Đại úy Đời bị “cảnh cáo” vì không can ngăn ba đồng đội hành xử kiểu côn đồ, còn Đại úy An bị “cách chức” do không làm tròn nhiệm vụ chỉ huy, nguyên văn “không quán xuyến được cán bộ, chiến sĩ của mình” (1).

***

Video clip ghi lại cảnh các sĩ quan CAND lao vào đấm đá, thậm chí gỡ cả mũ bảo hiểm để đánh hai thiếu niên đã làm cả xã hội sôi sùng sục. Thiên hạ phẫn nộ không chỉ vì sự càn rỡ, tàn bạo của các sĩ quan CAND mà còn khinh bỉ vì những sĩ quan CAND này vừa hèn, vừa bẩn (tấn công trẻ con, không chỉ bạo hành những đối tượng yếu hơn mình cả về thế lẫn lực nên đứng im chịu trận, không dám kháng cự mà còn đánh hội đồng). Sự càn rỡ, tàn bạo, hèn và bẩn ấy không chỉ thấy ở những kẻ trực tiếp thủ ác…

Ngày 28/9/2022 – bốn ngày sau khi xảy ra vụ hành hung, lúc nhiều triệu người đã tận mắt mục kích các sĩ quan CAND càn rỡ, tàn bạo, hèn và bẩn như thế nào, ông Lâm Thành Sol vẫn còn mạnh miệng bào chữa cho thuộc cấp nói riêng và cho lực lượng CAND nói chung. Tuy đã có “kết quả xác minh ban đầu” nhưng viên đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, vẫn khẳng định hai thiếu niên (một 16 tuổi, một 17 tuổi) là… “thanh niên”. Cả hai vượt đèn đỏ, có dấu hiệu say rượu nên mới bị thuộc cấp của ông Sol chặn lại…

Ông Sol đã cố tình bôi nhọ các nạn nhân bằng cách mô tả cả hai như những cá nhân coi thường luật pháp, bất trị: Không chịu ngừng lại khi CAND muốn kiểm tra. Đã bỏ chạy còn lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường như: Nam Sông Hậu, Lê Lai, Trưng Nhị, 30 tháng 4, huyện lộ 43 cho đến xã Vĩnh Hải… Thuộc cấp của ông Sol phải bám sát hơn 30 cây số mới chặn được (2)…

Vào thời điểm đó, viên đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nhấn mạnh: Do đó, sau khi dừng được phương tiện thì ba đồng chí trong tổ công tác đã không kềm được nóng giận’ cho nên đã có hành vi vượt quá chuẩn mực, xử lý kém hiệu quả’ như clip

Chính lối biện minh kém cỏi, thiếu thiện chí đó của viên đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã đổ thêm dầu vào lửa. Ngoài việc chỉ trích sự càn rỡ, tàn bạo, hèn và bẩn, thiên hạ bắt đầu so sánh nhiều scandal khác liên quan đến lực lượng CAND mà họ từng biết, phân tích sâu hơn về năng lực thực thi pháp luật của CAND, nhận thức của lãnh đạo lực lượng CAND, sự trịch thượng của lực lượng CAND cả với luật pháp lẫn danh dự, nhân phẩm, tính mạng, tài sản của công dân…

Do “lửa” càng lúc càng lớn, hai ngày sau (30/9/2022), đại diện Bộ Công an tuyên bố: Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ, xử lý nghiêm việc một số cán bộ Công an thị xã Vĩnh Châu vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác và vi phạm lễ tiết trong khi thi hành công vụ (3). Đại diện Bộ Công an lên tiếng vào buổi sáng thì đến buổi chiều, Công an tỉnh Sóc Trăng công bố quyết định kỷ luật năm sĩ quan CAND và tổ chức họp báo ngay sau đó với đầy đủ đại diện của cả Tỉnh ủy lẫn chính quyền tỉnh..

Viên đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã xoay sang phía ngược lại chỉ trong hai ngày! Cho dù chỉ có một video clip nhưng hành vi của năm sĩ quan CAND từng được chính ông Sol kéo xuống bằng… “không kềm được nóng giận” bởi lỗi từ phía nạn nhân cho nên mới… “vượt quá chuẩn mực, xử lý kém hiệu quả”, giờ bởi “dư luận bức xúc”, thượng cấp ái ngại nên được chính ông ta nâng lên thành… “vi phạm quy tắc ứng xử đến mức nghiêm trọng” và quyết định áp dụng hình thức kỷ luật đội khung”!

Nhận thức cũng như cách thức xử lý năm thuộc cấp – năm đồng đội, đồng chí của viên đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho thấy, CAND – lực lượng bảo vệ và thực thi pháp luật tại Việt Nam – không dành cho luật pháp bất kỳ chỗ nào trong hoạt động của họ, thành ra “che” không được thì… “chặt.” “Chặt” không phải vì năm viên sĩ quan CAND kia vi phạm pháp luật mà vì… “dư luận” và để… “dư luận” thôi… “bức xúc” mà không ngần ngại… áp dụng hình thức kỷ luật đội khung”!

***

Ảnh chụp viên đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp báo về vụ thuộc cấp lạm quyền, đánh đập cả trẻ con một cách tàn nhẫn cho thấy, ông Sol tự xem ông hoàn toàn vô can. Bởi vô can nên mặt mũi tươi tỉnh, không tỏ ra áy náy và cười rất… tươi.

Ông Sol không biết thẹn khi báo giới chất vấn: Công an từng tuyên bố hai thiếu niên “lạng lách, đánh võng, ép xe của cảnh sát”, vậy có hình ảnh hay có ai chứng kiến không? Khi đuổi kịp, các em đã cúi chào rất lễ phép, vậy mà hai anh áo xanh và áo vàng thay phiên nhau đánh em cầm lái rất tàn nhẫn, việc đánh người chỉ vi phạm quy tắc ứng xử như thông cáo báo chí hay có biểu hiện vi phạm pháp luật? Sau khi bị đình chỉ công tác, việc xử lý tiếp theo như thế nào ?.. Ông ta không xin lỗi bất kỳ ai khi thuộc cấp sai phạm như đã biết, ông ta cũng không xin lỗi bất kỳ ai khi từng đưa ra những cáo buộc vô bằng nhằm bôi nhọ nạn nhân. Trước sau, Đại tá – Giám đốc Công an một tỉnh chỉ khăng khăng, tất cả đều là… “thực hiện ý kiến của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh” (4)!

Cho đến giờ này, dẫu đại diện hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, công an Sóc Trăng đã đến thăm, gửi quà, tặng tiền cho các nạn nhân nhưng không có ai, nơi nào lên tiếng xin lỗi hai thiếu niên và gia đình. Bộ Công an cũng vậy! Xử lý nhưng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải dứt khoát không xin lỗi chắc chắn là vì không tự thấy có lỗi. Về logic, nhận sai như thế có khác gì… “động tác kỹ thuật”? Đâu phải Công an Sóc Trăng, Bộ Công an cũng thế.

Ví dụ gần nhất là việc đổi hộ chiếu mẫu mới. Tuy tạo ra đủ thứ xáo trộn, gây phiền hà, tốn kém cho tất cả các bên từ hệ thống công quyền đến hàng triệu công dân nhưng Bộ Công an chỉ thông báo sẽ bổ sung “nơi sinh” vào phần bị chú của hộ chiếu chứ dứt khoát không nhận sai, không xin lỗi… Thượng bất chính, hạ tất loạn là thế! Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có chuyện lực lượng bảo vệ và thực thi pháp luật – CAND – mới tự cho và được chấp nhận để đứng bên trên tất cả mọi thứ.

Về lý thuyết, công an là nghề như mọi nghề khác. “Cán bộ, chiến sĩ CAND” bình đẳng với hàng trăm triệu công dân khác. Tại Việt Nam, trước nay, hai chữ “danh hiệu” chỉ dùng để ghi nhận công trạng đáng kể của cá nhân đối với một ngành và sự phát triển chung của xã hội. Vì lẽ gì CAND có quyền xếp nghề này trên mọi nghề khác, ngay cả khi loại bỏ những phần tử bị coi là sai trái, CAND dứt khoát không chấp nhận đã đuổi mà chỉ… “tước bỏ danh hiệu”? Bao giờ tư duy trịch thượng “thâm căn cố đế” này mới đổi?

Trân Văn

Chú thích:

(1) https://thanhnien.vn/vu-cong-an-danh-2-thieu-nien-tuoc-danh-hieu-cand-3-can-bo-post1505607.html

(2) https://www.sggp.org.vn/ket-qua-xac-minh-ban-dau-vu-clip-2-thanh-nien-bi-cong-an-danh-845052.html

(3) https://vtv.vn/phap-luat/bo-cong-an-chi-dao-xu-ly-nghiem-vu-canh-sat-soc-trang-danh-2-thieu-nien-2022093007240683.htm

(4) https://tuoitre.vn/giam-doc-cong-an-soc-trang-ky-luat-hinh-thuc-doi-khung-vu-cong-an-danh-2-thieu-nien-2022093013490936.htm

Nguồn: VOA

(Video: Youtube Việt Tân)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.