Việt Nam cần chấm dứt bức hại người đang bị tù vì phê phán chính quyền

Nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Tư đang thụ án tù tại Việt Nam. Ảnh: VOA (FB Trịnh Tư)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Patricia Gossman

Ngay lập tức phóng thích Trịnh Bá Tư và những người nhà ông đang bị giam cầm bất công

Từ ngày 31 tháng Mười, Trịnh Bá Tư, một tù nhân chính trị Việt Nam, đã bị biệt giam trong phòng tối, không cho ai thăm gặp, thậm chí không cho nhìn thấy ánh sáng. Quản giáo chỉ mở cánh cửa hai lần một ngày trong thời gian ngắn để đưa cơm – đó là những gương mặt người duy nhất mà ông được phép tiếp xúc.

Vì sao lại bị trừng phạt nặng nề đến thế? Vài ngày trước đó, Trịnh Bá Tư đã phàn nàn về tình trạng gạo hôi, mốc mà ông và các tù nhân khác được nhà tù cấp cho ăn.

Và hồi tháng Chín, được biết ông và các bạn tù chính trị đòi “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với các tù nhân chính trị và các nhà hoạt động xã hội hiện đang bị cầm tù tại Việt Nam” và “yêu cầu nhà nước Việt Nam thượng tôn quyền con người đầy đủ và toàn diện để mở đường cho tiến trình dân chủ hóa quốc gia.”

Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam duy trì vị thế độc tôn về quyền lực chính trị và không cho phép bất kỳ sự thách thức nào đối với đường lối lãnh đạo của mình. Chính quyền Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất là 160 tù nhân chính trị – những người bị cầm tù, thường là nhiều năm, vì đã bày tỏ quan điểm phê phán chính quyền hoặc chính sách của nhà nước.

Trịnh Bá Tư, 36 tuổi, đang thụ án tám năm tù giam trong Trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An vì ông đã phê phán Đảng Cộng sản. Đó là truyền thống gia đình ông. Mẹ ông, bà Cấn Thị Thêu, đang thụ án tám năm tù trong Trại giam số 5 ở tỉnh Thanh Hóa. Anh trai ông, Trịnh Bá Phương, đang thụ án 10 năm tù, và đang kháng cáo một bản án mới chồng thêm 11 năm tù nữa.

Đã từ lâu gia đình ông tham gia biểu tình và vận động cho nhân quyền, quyền lợi đất đai và bảo vệ môi trường, cùng nhiều vấn đề khác. Nhà cầm quyền Việt Nam đã cáo buộc họ với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, một điều luật thường được chính quyền thường xuyên vận dụng để đàn áp bất đồng chính kiến.

Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế của Việt Nam đã quá chú trọng vào nền kinh tế đang bùng phát của quốc gia này nên nói quá ít về tình trạng vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống. Họ nên gây sức ép với nhà cầm quyền Việt Nam để phóng thích ngay lập tức Trịnh Bá Tư và tiến hành điều tra cẩn thận về điều kiện giam giữ để bảo đảm đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về thức ăn, nước uống và chăm sóc y tế.

* Tiến sĩ Patricia Gossman là Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc: “Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông?”

Khẳng định kiểu “phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, có ý nghĩa toàn cục và lâu dài…” dần trở nên lạm phát. Lần này cũng vậy. Truyền thông nhấn mạnh kim ngạch thương mại kỷ lục, hợp tác hạ tầng, AI, mạng 5G, đổi mới sáng tạo… Nhưng về bản chất, quan hệ Trung – Việt vẫn vận hành trên nền tảng cũ: Hợp tác kinh tế nhiều mặt song hành với nghi kỵ chiến lược sâu sắc.