Việt Tân công bố văn kiện ‘Việt Nam Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai’

Văn kiện của đảng Việt Tân, “Việt Nam Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai.” Ảnh: Văn Lan/ Người Việt
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đảng Việt Tân vừa công bố văn kiện “Việt Nam Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai” tại một cuộc họp báo tổ chức ở Miriam Warner Community Building, Westminster, hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Ba.

Ông Trần Trung Dũng, đại diện đảng Việt Tân [tại Nam California], trong lời khai mạc chào đón quan khách, nói: “Ngày 30 Tháng Tư, 1975, là ngày đánh dấu sự chìm đắm của cả nước Việt Nam thân yêu và trong vòng cai trị của đảng CSVN. Sự cai trị này đã đem bao nhiêu lầm than, mất mát, chia cách và hy sinh trong hầu hết các gia đình từ Bắc xuống Nam. Những hy sinh và mất mát trong cuộc chiến xâm chiếm miền Nam, tù đày, kinh tế mới, và vượt biên, đã đem được lợi ích gì cho đất nước và dân tộc?…”

Ông long trọng tuyên bố: “Ngày hôm nay, đảng Việt Tân sẽ công bố văn kiện ‘Việt Nam Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai.’ Chúng tôi hy vọng tất cả đồng bào quốc nội và hải ngoại có cơ hội thẩm định lại lịch sử trong 50 năm qua và đi đến một quyết định là chúng ta cần phải đẩy mạnh những thay đổi cần thiết, để dân tộc có một tương lai xán lạn và con cháu chúng ta hãnh diện là người Việt Nam.”

Ông Lý Thái Hùng, chủ tịch đảng Việt Tân, nói về văn kiện “Việt Nam Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai.” Ảnh: Văn Lan/Người Việt
Ông Lý Thái Hùng, chủ tịch đảng Việt Tân, nói về văn kiện “Việt Nam Nửa Thế Kỷ Tụt Hậu & Lối Thoát Cho Tương Lai.” Ảnh: Văn Lan/Người Việt

Ông Lý Thái Hùng, chủ tịch đảng Việt Tân, chính thức công bố văn kiện, dài 10 trang, được tóm lược như sau:

1. Nhận diện thực trạng

– Sau 50 năm, Việt Nam vẫn tụt hậu so với các nước láng giềng như Nam Hàn, Đài Loan, và Singapore.

– Công nghiệp 4.0 đang bùng nổ toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn loay hoay trong mô hình gia công, xuất cảng.

– Chính quyền CSVN tiến hành cải tổ nhưng không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ.

– Người dân vẫn phải di cư lao động, đối mặt với phẩm chất sống thấp, môi trường xuống cấp, và xã hội suy thoái.

2. Ba cơ hội lịch sử bị bỏ lỡ

– 1975, thống nhất đất nước: Thay vì hòa giải dân tộc, chính quyền thực hiện chính sách trả thù và phá bỏ nền tảng kinh tế miền Nam.

– 1989-1991, sụp đổ Đông Âu và Liên Xô: Lẽ ra Việt Nam có thể thoát khỏi ý thức hệ Cộng Sản, nhưng thay vào đó lại phụ thuộc vào Trung Quốc qua Hội nghị Thành Đô 1990.

– 2007, gia nhập WTO: Cơ hội để phát triển nhưng bị bóp méo vì tham nhũng và nhóm lợi ích, khiến nền kinh tế bị lũng đoạn.

3. Ba nguyên nhân cốt lõi gây tụt hậu

– Tư duy độc tài: Chính quyền độc tôn, trấn áp nhân quyền, dung túng tham nhũng và lãng phí.

– Tư duy đàn áp và chia rẽ: Xã hội mất niềm tin, đạo đức xuống cấp, sáng tạo bị bóp nghẹt.

– Tư duy lệ thuộc Trung Quốc: Từ kinh tế đến chính trị, Việt Nam mất quyền tự chủ, yếu kém trong bảo vệ chủ quyền.

4. Lối thoát cho tương lai

Kỷ nguyên mới phải bắt đầu bằng việc trả tự do cho mọi tù nhân lương tâm bị giam giữ vì đấu tranh cho nhân quyền và chủ quyền đất nước. Việt Nam cần một thể chế tự do, dân chủ với các chính sách trọng yếu:

– Cải cách giáo dục: Xây dựng nền giáo dục nhân bản, khai phóng, dân chủ, loại bỏ sự nhồi sọ ý thức hệ.

– Phát huy xã hội dân sự: Trao quyền cho người dân, hạn chế sự lạm quyền của chính quyền.

– Kinh tế thị trường và tri thức: Giảm vai trò nhà nước trong kinh tế, khuyến khích sáng tạo, công nghệ cao.

– Bảo vệ môi trường: Ngăn chặn thảm họa hạn mặn, ô nhiễm, và khủng hoảng môi trường.

– Thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc: Bảo vệ chủ quyền, phát triển độc lập và hội nhập quốc tế.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Đại Ngữ, đại diện Liên Minh Dân Tộc Việt Nam, chia sẻ rằng vấn đề đầu tiên là giáo dục, một đất nước không có dân trí thì sẽ không có gì cả. Ông tin rằng dân trí là nước đưa con thuyền đi lên mà cũng có thể nhấn chìm con thuyền. Dân tộc Việt Nam sau khi hiểu được Cộng Sản sẽ là sóng lật chìm thuyền.

Giờ hội luận liên tục có những câu hỏi và trả lời khiến buổi họp báo sôi nổi tới giờ phút cuối, với phần văn nghệ kết thúc chương trình.

Văn Lang

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…